'Chạm 18: The Glanz' - Lễ trưởng thành đầy ý nghĩa của học sinh chuyên nhân văn

'The Glanz' được lựa chọn mang ý nghĩa là 'ánh sáng', 'sự rực rỡ' trong tiếng Đức, với mong muốn những ước mơ, hoài bão của tuổi thanh xuân sẽ được thắp sáng và bay lên

Vừa qua, tại Hà Nội đã diễn ra Lễ Tri ân và Trưởng thành hay còn biết đến là đêm dạ hội thường niên của Trường THPT Chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội) kết hợp cùng CLB Báo chí Humans of HSSH tổ chức.

Năm nay, chủ đề “The Glanz” được các bạn học sinh lựa chọn mang ý nghĩa là “ánh sáng”, “sự rực rỡ” trong tiếng Đức, với mong muốn những ước mơ, hoài bão của tuổi thanh xuân sẽ như chiếc đèn trời được thắp sáng và bay lên giữa bầu trời đêm huyền ảo.

Những hoạt động dạ hội hay tiết mục văn nghệ vô cùng tài năng do chính các bạn học sinh thể hiện tại chương trình.

Những hoạt động dạ hội hay tiết mục văn nghệ vô cùng tài năng do chính các bạn học sinh thể hiện tại chương trình.

Tiếp nối câu chuyện thần tiên của mùa "Chạm 18: The Faerie", năm nay Ban Tổ chức đã mở ra một bầu trời rực rỡ để mỗi học sinh của nhà trường có cơ hội tỏa sáng, phô bày cá tính riêng của bản thân thông qua những trang phục dạ hội lộng lẫy, những hoạt động dạ hội hay tiết mục văn nghệ vô cùng tài năng do chính các bạn thể hiện.

Hoạt động này nhằm hướng đến không chỉ là nơi người tham dự được thể hiện khả năng của bản thân mà còn hiện thực hóa giấc mơ của tuổi trẻ, tạo nên dấu ấn đặc sắc trong đêm dạ hội.

Bên cạnh sự chuẩn bị công phu suốt nhiều tháng của Ban Tổ chức, để tham dự sự kiện với trạng thái chỉn chu nhất, các bạn học sinh cũng đã bỏ ra rất nhiều thời gian và công sức để lựa chọn váy áo, làm tóc, trang điểm,... cũng như đến hội trường từ rất sớm.

Đông đảo khán giả tới tham dự chương trình

Đông đảo khán giả tới tham dự chương trình

Chứng kiến các em học sinh khóa 3 trưởng thành, PGS.TS. Nguyễn Quang Liệu - Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn chia sẻ: "Sau giây phút này, các em không chỉ chia tay thầy cô, bạn bè, mái trường – mà còn giã biệt tuổi học trò thần tiên, giã biệt những ngày tháng ngây thơ tươi đẹp để bước vào đời. Từ hôm nay, các em đã là những người trưởng thành – độc lập trong tư duy, đúng mực trong hành động”.

Bên cạnh những chia sẻ của thầy hiệu trưởng, em Nguyễn Linh Chi (học sinh lớp 12 Chuyên Ngữ văn 1), đại diện cho toàn thể học sinh khối 12 - đã chia sẻ: “Nhờ có thầy cô, chúng em được khuyến khích không ngừng khám phá, không ngừng tò mò giới hạn của bản thân. Sự tận tâm, tận tụy của các thầy cô luôn cho chúng em cảm giác Nhân văn là nhà, là nơi chúng em học tập, trưởng thành và hoàn thiện bản thân”.

The Glanz năm nay mang đến không gian lộng lẫy, nơi các em học sinh được tỏa sáng với phiên bản tuyệt vời nhất của chính mình.

The Glanz năm nay mang đến không gian lộng lẫy, nơi các em học sinh được tỏa sáng với phiên bản tuyệt vời nhất của chính mình.

Tiếp nối dòng cảm xúc, những chiếc video phỏng vấn thầy cô, tri ân gia đình được bí mật làm tặng cho các học sinh và phụ huynh của khóa 3 đã được Ban Tổ chức chiếu lên toàn hội trường; khiến cho không khí của buổi lễ thêm phần nghẹn ngào và trầm lắng.

Những thước phim kỷ niệm như tua ngược thời gian về ngày tháng các em còn ngồi trên ghế nhà trường, vừa nhắc nhở nhẹ nhàng về thời thanh xuân tươi đẹp, vừa hóa thành hành trang giúp các bạn vững bước tiến tới tương lai.

Với tất cả nhiệt huyết, "The Glanz" đã khép lại với mong muốn thực hiện trọn vẹn sứ mệnh tôn vinh những ký ức đẹp đẽ nhất của học sinh Trường THPT Chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội) dưới mái trường thân yêu trong những tháng ngày cuối cấp, cũng như trở thành một bệ phóng tinh thần giúp các bạn học sinh cuối cấp có thêm động lực để đạt được ước mơ.

PV

Nguồn Gia Đình VN: https://giadinhonline.vn/cham-18-the-glanz--le-truong-thanh-day-y-nghia-cua-hoc-sinh-chuyen-nhan-van-d206468.html
Zalo