Bằng chứng sốc về cuộc chiến giữa võ sĩ giác đấu và quái thú

Vết cắn trên xương chậu của bộ hài cốt 1.800 tuổi được tìm thấy ở York, Anh trở thành bằng chứng trực tiếp đầu tiên cho thấy võ sĩ giác đấu La Mã đã chiến đấu với các loài thú dữ như sư tử.

Trong cuộc khai quật tại một địa điểm được cho là nghĩa trang dành cho các võ sĩ giác đấu La Mã ở thành phố York, nước Anh, các nhà nghiên cứu đã tìm thấy bộ hài cốt của người đàn ông có vết cắn của một loài mèo lớn, nhiều khả năng là sư tử. Ảnh: Galleria Borghese.

Trong cuộc khai quật tại một địa điểm được cho là nghĩa trang dành cho các võ sĩ giác đấu La Mã ở thành phố York, nước Anh, các nhà nghiên cứu đã tìm thấy bộ hài cốt của người đàn ông có vết cắn của một loài mèo lớn, nhiều khả năng là sư tử. Ảnh: Galleria Borghese.

Theo nghiên cứu của các chuyên gia, vết cắn cho thấy dường như loài thú dữ đã cắn xé đấu sĩ La Mã trong những giây phút cuối cùng. Phát hiện này là bằng chứng trực tiếp đầu tiên về các trận đấu giữa đấu sĩ với các loài thú dữ ở châu Âu thời La Mã. Ảnh: British Museum.

Theo nghiên cứu của các chuyên gia, vết cắn cho thấy dường như loài thú dữ đã cắn xé đấu sĩ La Mã trong những giây phút cuối cùng. Phát hiện này là bằng chứng trực tiếp đầu tiên về các trận đấu giữa đấu sĩ với các loài thú dữ ở châu Âu thời La Mã. Ảnh: British Museum.

Nhóm chuyên gia cho hay kết quả phân tích bộ hài cốt cho thấy đấu sĩ trên qua đời khi khoảng 26 - 35 tuổi. Người này sống vào khoảng thế kỷ 3 sau Công nguyên, tức khoảng 200 năm trước khi đế chế La Mã sụp đổ. Ảnh: Maynooth University.

Nhóm chuyên gia cho hay kết quả phân tích bộ hài cốt cho thấy đấu sĩ trên qua đời khi khoảng 26 - 35 tuổi. Người này sống vào khoảng thế kỷ 3 sau Công nguyên, tức khoảng 200 năm trước khi đế chế La Mã sụp đổ. Ảnh: Maynooth University.

Không chỉ có vết cắn của một loài mèo lớn, nhiều khả năng là sư tử, đấu sĩ bị chặt đầu. Qua đó có thể thấy người đàn ông này có cái chết đầy đau đớn trong một cuộc chiến đẫm máu tại đấu trường. Ảnh: Harris Brisbane Dick Fund/Wikimedia Commons.

Không chỉ có vết cắn của một loài mèo lớn, nhiều khả năng là sư tử, đấu sĩ bị chặt đầu. Qua đó có thể thấy người đàn ông này có cái chết đầy đau đớn trong một cuộc chiến đẫm máu tại đấu trường. Ảnh: Harris Brisbane Dick Fund/Wikimedia Commons.

Giáo sư Tim Thompson từ Đại học Maynooth, Ireland, trưởng nhóm nghiên cứu cho biết những khoảnh khắc cuối cùng của đấu sĩ chắc chắn là "kinh hoàng". Ảnh: Wikimedia Commons.

Giáo sư Tim Thompson từ Đại học Maynooth, Ireland, trưởng nhóm nghiên cứu cho biết những khoảnh khắc cuối cùng của đấu sĩ chắc chắn là "kinh hoàng". Ảnh: Wikimedia Commons.

Vị trí của các vết cắn trên xương chậu của đấu sĩ cho thấy chúng có thể xuất hiện khi con mãnh thú tấn công nạn nhân hoặc xé xác sau khi người này thiệt mạng. Ảnh: newscientist.

Vị trí của các vết cắn trên xương chậu của đấu sĩ cho thấy chúng có thể xuất hiện khi con mãnh thú tấn công nạn nhân hoặc xé xác sau khi người này thiệt mạng. Ảnh: newscientist.

Khám phá này giúp xác nhận những cuộc so tài giữa võ sĩ giác đấu với mãnh thú từng xảy ra và đế chế La Mã có khả năng vận chuyển những loài động vật lớn từ những nơi khác để phục vụ hoạt động giải trí đẫm máu. Ảnh: Nastasic/digitalvision vectors/getty images.

Khám phá này giúp xác nhận những cuộc so tài giữa võ sĩ giác đấu với mãnh thú từng xảy ra và đế chế La Mã có khả năng vận chuyển những loài động vật lớn từ những nơi khác để phục vụ hoạt động giải trí đẫm máu. Ảnh: Nastasic/digitalvision vectors/getty images.

Mời độc giả xem video: Đến thăm thành phố La Mã, nơi thời gian ngừng trôi gần 2.000 năm.

Tâm Anh (theo ATI)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/bang-chung-soc-ve-cuoc-chien-giua-vo-si-giac-dau-va-quai-thu-2101046.html
Zalo