Bác luôn ở trong tim
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đi xa 56 năm, nhưng hình ảnh và những câu chuyện về Bác vẫn luôn ngự trị trong tim mỗi người dân Điện Biên nói riêng, đồng bào các dân tộc Tây Bắc nói chung. Để rồi, mỗi dịp tháng 5 về, hướng về sinh nhật Bác, hàng vạn trái tim lại bồi hồi, tưởng nhớ với lòng thành kính, biết ơn vô hạn và nguyện làm theo những lời Người dạy.

Ông Lê Mạnh Huyền (áo trắng)giới thiệu những bài thơ mình sáng tác về Bác Hồ.
“Xuân về biên giới Bácơi/Hoa ban trắng điểm núi đồi miền Tây/Điện Biên tươi đẹp hôm nay/Lòng dân nhớBác đêm ngày không nguôi” - Những câu thơ chan chứa tình cảm ấy chính là cách thể hiện tìnhcảm theo cách khá “đặc biệt” của ông Lê Mạnh Huyền, tổ dân phố10, phường Tân Thanh, TP. Điện Biên Phủ dành cho Bác Hồ.
Lật giở từng trang thơtrong tập thơ “Hồn đất tình người” do mình sáng tác, ông Huyền giới thiệu,trong tập thơ này có 5 bài thơ ông sáng tác về Bác Hồ. Mỗi câu thơ như chưáđựng những tâm sự, tình cảm da diết của ông đối với Bác. Với ông Huyền, làm thơvề Bác ngoài sự ngưỡng mộ lãnh tụ, còn giúp ông học theo Bác, tu dưỡng, rèn luyệntrở thành con người của cách mạng, công dân có ích của xã hội.
Ông Huyền chia sẻ: “Vơítôi tình cảm dành cho Bác là điều gì đó thiêng liêng lắm. Khi nghĩ về Bác trongtôi lại trào dâng một niềm xúc cảm to lớn. Cũng từ cảm xúc ấy, tôi đã viếtra những câu thơ về Bác như một cách để thể hiện tình cảm đối với Bác Hồ - vịlãnh tụ kính yêu của dân tộc”.

Chiến sĩ Điện BiênNguyễn Văn Kỷ treo ảnh Bác trong nhà để nhắc nhở, răn dạy con cháu học tậpvà làm theo gương Bác Hồ.
Với chiến sĩ Điện Biên NguyễnVăn Kỷ, đội 17, xã Thanh Xương, huyện Điện Biên, thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ:“Trời có bốn mùa: Xuân, Hạ, Thu, Đông/ Đất có bốn phương: Đông, Tây, Nam, Bắc/Ngươìcó bốn đức: Cần, Kiệm, Liêm, Chính/Thiếu một mùa, thì không thành trời/Thiếu mộtphương, thì không thành đất/Thiếu một đức, thì không thành người”. Ông luôn lâýđó làm kim chỉ nam trong cuộc đời hoạt động cách mạng và giáo dục con cháu củamình.
Trong căn nhà cấp 4 củagia đình, nhiều năm nay, hình ảnh Bác Hồluôn được ông Nguyễn Văn Kỷ đặt ở nơi trang trọng nhất trong phòng khách. Ông Kỷ cho biết, nhìn chân dung của Bác sẽ luôn nhắc nhớ các thành viên trongnhà tích cực học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Người, bằng những hành động,việc làm thiết thực. Từ đó, cùng chung tay xây dựng gia đình, quê hương no ấm,phát triển.
Thi đua làm theo 5 điều BácHồ dạy, những năm qua, thiếu nhi Điện Biên luôn ra sức rèn đức luyện tài,phát huy trí thông minh, lòng dũng cảm, đoàn kết phấn đấu đạt được nhiêùthành tích xuất sắc, kết thành những bông hoa tươi thắm kính dâng lên Bác.
Tại Đại hội Cháu ngoanBác Hồ lần thứ XII năm 2025 vừa qua, 150 đội viên, thiếu niên, nhiđồng là“Cháu ngoan Bác Hồ” tiêu biểu của tỉnh và nhiều cá nhân đội viên có thành tíchxuất sắc trong thực hiện phong trào "Thiếu nhi Điện Biên thi đua thực hiện5 Điều Bác Hồ dạy” được tuyên dương, khen thưởng chính là những bông hoa đẹp nhấttrong vườn hoa ấy.

Những cháu ngoan Bác Hồtiêu biểu của tỉnh chính là những bông hoa đẹp nhất trong vườnhoa dâng Bác.
Điển hình như em NguyễnThùy Dương, lớp 8C3, Trường THCS Him Lam, TP. Điện Biên Phủ, đạt 2 huychương Vàng, 2 huy chương Bạc tại Giải Cầu lông các nhóm tuổi thiếu niên xuấtsắc quốc gia; em Trương Quang Khải, lớp 9A1, Trường THCS thị trấn Mường Ảng,huyện Mường Ảng là Chỉ huy Đội giỏi, là học sinh giỏi, học sinh xuất sắc và đạtthành tích cao trong các kỳ thi học sinh giỏi các cấp; hay em Vừ Kha Say, TrườngPhổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và THCS xã Na Ư, huyện Điện Biên, dù gia đìnhcó hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, không có cha mẹ chăm sóc, sống với ông bà từ nhỏ nhưng vẫn luôn nỗ lực vươnlên, đạt nhiều thành tích trong học tập…
Và còn nhiều nữa những “bônghoa nhỏ” ngát hương thơm trong vườn hoa dâng Bác. Các em là những tấm gương sángtrong học tập, rèn luyện, không ngừng phấn đấu trau dồi phẩm chất đạo đức để trởthành con ngoan, trò giỏi, xứng đáng với danh hiệu cháu ngoan Bác Hồ.
Trọn cả cuộc đời, Người cốnghiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc, mang lại cuộc sống tựdo, ấm no, hạnh phúc cho Nhân dân. Cảm nhận rõ tình cảm sâunặng, công ơn trời biển của Bác, mỗi người dân Điện Biên luôn lấy những điêùBác dạy, Bác khuyên làm lẽ sống, ra sức học tập, lao động, rèn luyện và cống hiến.Bằng những việc làm, hành động cụ thể, đồng bào các dân tộc Điện Biên đang cùngnỗ lực, đoàn kết xây dựng vùng đất biên cương no ấm, mạnh giàu như tâm nguyện củaNgười.