Ấn tượng ở xứ bạch dương

Những ngày này, ở xứ bạch dương, đoàn Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam tham gia Lễ duyệt binh trên Quảng trường Đỏ đang tích cực luyện tập cho ngày lễ chính: Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng trong Chiến tranh vệ quốc vĩ đại (9-5-1945 / 9-5-2025).

Tòa nhà nơi ở của đoàn QĐND Việt Nam có 4 sĩ quan liên lạc trẻ tuổi người Nga phụ trách, ăn, ngủ, nghỉ và sinh hoạt cùng đoàn 24/24 giờ. Các tòa bên cạnh của đoàn quân đội Trung Quốc, Lào và Myanmar cũng tương tự. Vào quãng thời gian nghỉ ngơi buổi tối, tôi thường tranh thủ tán chuyện với các chàng trai trẻ, cũng là để hiểu thêm về suy nghĩ của các gen Z từ những quốc gia, nền văn hóa khác nhau. Những mẩu chuyện không đầu không cuối, nhưng qua giao tiếp, mọi người thêm hiểu, thêm cảm thông và chia sẻ cùng nhau. Và điều tôi rút ra sau những cuộc chuyện phiếm ấy, là dù có mang quốc tịch, màu da nào, lớn lên và trưởng thành trong những nền văn hóa khác biệt, thì những người trẻ tôi gặp nơi đây đều có những điểm chung. Đó là niềm tự hào dân tộc, là tình yêu dành cho quê hương, đất nước, là tinh thần sẵn sàng cống hiến cho Tổ quốc, sẵn sàng bảo vệ độc lập, tự do cho đất nước, cho hòa bình của nhân loại. Ở họ đều toát lên nhiệt huyết của tuổi trẻ, là khả năng lan tỏa năng lượng tích cực tới những người xung quanh. Tự sâu thẳm, trong mỗi người trai trẻ ấy đều nuôi dưỡng một tinh thần yêu chuộng hòa bình.

Đoàn Quân đội nhân dân Việt Nam luyện tập chuẩn bị cho lễ duyệt binh. Ảnh: VĂN TRƯỜNG

Đoàn Quân đội nhân dân Việt Nam luyện tập chuẩn bị cho lễ duyệt binh. Ảnh: VĂN TRƯỜNG

 Các quân nhân trẻ trong đội hình khối của Việt Nam. Ảnh: VĂN TRƯỜNG

Các quân nhân trẻ trong đội hình khối của Việt Nam. Ảnh: VĂN TRƯỜNG

Trong số những người được phân công nhiệm vụ hỗ trợ đoàn QĐND Việt Nam có Stepanov, học viên năm thứ hai Khoa Phiên dịch, Trường Tổng hợp quân sự, Bộ Quốc phòng Nga. Stepanov học chuyên ngành tiếng Việt và từng có 3 tháng theo học tại Học viện Khoa học Quân sự, Bộ Quốc phòng Việt Nam. Thời gian theo học ở Việt Nam, Stepanov đã tranh thủ tham quan một số địa danh nổi tiếng ở phía Bắc như: Ba Vì, Tam Đảo, Tam Cốc-Bích Động... Stepanov làm tôi khá bất ngờ khi chỉ trong quãng thời gian ngắn học tập ở Việt Nam, anh đã thu lượm được khá nhiều kiến thức thú vị về con người và đất nước Việt Nam, về ẩm thực đường phố, các di tích văn hóa-lịch sử, những nét văn hóa đặc trưng của Hà Nội. “Hà Nội có nhiều quán cà phê với vô vàn phong cách thú vị khác nhau làm tôi rất thích, thích nhất là món sinh tố xoài. Tôi thích lang thang chụp ảnh ở Hồ Tây, thăm Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, rồi rong ruổi trên xe máy khám phá phố phường... Người Việt Nam cởi mở, dễ thương, cảnh thì đẹp và món ăn vừa ngon, vừa đa dạng. Tôi rất mong có dịp trở lại Việt Nam để tiếp tục khám phá văn hóa, đất nước các bạn”, Stepanov hào hứng chia sẻ.

Một trong những thách thức đầu tiên mà các đoàn quốc tế tại Nga phải đối mặt là sự thay đổi chóng mặt của thời tiết. Moscow ở giai đoạn giao mùa từ đông sang hạ, ngoài trời còn rất lạnh, có lúc xuống 0 độ C. Tuy nhiên, bên trong nhà luôn ấm áp, nhờ hệ thống sưởi bố trí khắp nơi, từ hành lang dọc lối đi cho tới từng phòng ở. Cửa kính ra vào khu nhà ở, trong siêu thị và các điểm công cộng đều được thiết kế 2 lớp, vừa để ngăn gió và hơi lạnh bên ngoài, vừa giữ nhiệt bên trong.

Trừ hôm mưa tuyết, còn lại không khí khá khô, độ ẩm thấp, trời rét nhưng ban ngày nắng gắt, quần áo giặt tối hôm trước, phơi ngoài hiên tới sáng hôm sau đã khô cong. Cũng bởi thế mà nếu không dùng kem dưỡng ẩm, da dẻ nứt nẻ rất nhanh. Do luyện tập cường độ cao ngoài trời thường xuyên nên trên đôi má của những chiến sĩ trẻ măng trong đội hình khối đoàn QĐND Việt Nam hằn vệt quai mũ, sau lúc rám đỏ vì nắng và lạnh là tới lúc da bị tróc như người đi biển bị cháy nắng. Song có lẽ, năng lượng tràn trề của sức trẻ khiến những gương mặt ấy nhanh chóng hồi phục, lúc nào cũng rạng rỡ, yêu đời.

Đoàn Quân đội nhân dân Việt Nam luyện tập chuẩn bị cho lễ duyệt binh. Ảnh: VĂN TRƯỜNG

Đoàn Quân đội nhân dân Việt Nam luyện tập chuẩn bị cho lễ duyệt binh. Ảnh: VĂN TRƯỜNG

 Đoàn Quân đội nhân dân Việt Nam trong giờ giải lao. Ảnh: VĂN TRƯỜNG

Đoàn Quân đội nhân dân Việt Nam trong giờ giải lao. Ảnh: VĂN TRƯỜNG

Đêm trước tuyết rơi dày, bám từng mảng trên cành cây. Những cành khô tuyết bám nặng không chịu nổi, gãy răng rắc. Càng ngạc nhiên hơn khi Stepanov cho hay, dịp này, chỉ khu vực chúng tôi ở tại vùng ngoại ô là có tuyết, đi sâu chút nữa về phía trung tâm Moscow hoàn toàn không có tuyết rơi.

Điều làm tôi ấn tượng là sự đôn hậu, chu đáo, tận tình của các bạn Nga, từ những sĩ quan liên lạc, chiến sĩ gác, nhân viên tạp vụ tại nơi đoàn nghỉ. Nhiệm vụ của họ là chăm lo cho các đoàn quốc tế với hàng trăm con người từ các nền văn hóa khác nhau, phải làm vô vàn việc không tên, sắp xếp phương tiện di chuyển khi cần, điều chỉnh thực đơn ăn uống mỗi ngày theo khẩu vị, cung cấp từng chiếc chăn ấm, sắp từng lọ tăm trên mỗi bàn ăn... Chừng ấy thứ ngốn của họ gần như toàn bộ thời gian trong ngày.

Có lẽ do áp lực và cường độ công việc phải xử lý, ban đầu tất cả đều giữ vẻ nghiêm trang, thậm chí khó gần. Nhưng chỉ sau vài ngày tiếp xúc, mọi người đều trở nên vui vẻ. “Các bạn Việt Nam dễ thương quá, lúc nào cũng thân thiện, cởi mở và luôn sẵn sàng hỗ trợ người xung quanh. Các bạn là những hoa hậu thân thiện”, Stepanov dí dỏm bảo. Không dễ thương sao được, khi các chàng trai trẻ Việt Nam luôn mau mắn chào hỏi những người dọn tuyết và trồng hoa ven đường, luôn hai tay đón đĩa thức ăn và cúi đầu cảm ơn nhân viên phục vụ, biết kéo ghế xếp lại ngay ngắn mỗi khi đứng dậy, người đi trước giữ cửa cho người đi sau và ăn uống lúc nào cũng sạch sẽ, gọn gàng. Những chi tiết tưởng chừng rất nhỏ ấy lại vun đắp nên mối thiện cảm lớn dần mỗi ngày từ bạn bè quốc tế.

Buổi hợp luyện đầu tiên trên Quảng trường Đỏ, rất nhiều quân nhân trẻ trong khối các nước, cả lực lượng bảo đảm an ninh trong bộ quân cảnh “hầm hố” tới tấp đến hỏi chuyện và xin chụp hình cùng các quân nhân Việt Nam. Thật tự hào khi đứng bên đội hình các nước, khối quân nhân Việt Nam vẫn gây ấn tượng với thể hình và chiều cao không hề kém cạnh, trong bộ lễ phục trang nghiêm, tác phong kỷ luật dứt khoát trong một khối thống nhất và gương mặt ngời lên rạng rỡ. Những chàng trai đủ mọi quốc tịch, với các màu quân phục khác nhau, súng khoác trên vai, kề sát bên nhau, tay thả tim, miệng cười rạng rỡ. Đó có lẽ là hình ảnh đẹp nhất trên Quảng trường Đỏ, một địa danh mang dấu ấn lịch sử của nước Nga.

HÀ PHƯƠNG (từ Moscow, Liên bang Nga)

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-te/doi-ngoai-quoc-phong/an-tuong-o-xu-bach-duong-826835
Zalo