Vượt lên số phận bằng tình yêu âm nhạc dân tộc
Tại liên hoan ban nhạc, nhóm nhạc học sinh THPT Hà Nội lần thứ 2, học sinh đặc biệt nhất gọi tên Nguyễn Danh Khoa, ban nhạc Tre Xanh – Trường THPT Sóc Sơn. Là học sinh khiếm thị nhưng bằng tình yêu cháy bỏng với âm nhạc, Danh Khoa trở thành linh hồn của ban nhạc và góp công lớn trong việc mang về giải Ba cho Trường THPT Sóc Sơn.
Chơi nhạc bằng tâm hồn
Trước khi trở thành học sinh Trường THPT Sóc Sơn, Nguyễn Danh Khoa có thời gian dài theo học tại Trường Phổ thông cơ sở Nguyễn Đình Chiểu. Là học sinh khiếm thị toàn phần nhưng học ở bất cứ ngôi trường nào, Khoa cũng không hề tự ti, mặc cảm. Ngược lại, em luôn vui vẻ, tích cực, tràn năng lượng, nhiệt tình tham gia các hoạt động đoàn thể của trường. Theo cô Nguyễn Thị Diệu Thanh - Hiệu trưởng Trường THPT Sóc Sơn, nội lực Danh Khoa có được, ngoài tình yêu thương của gia đình, thầy cô thì phần lớn do âm nhạc mang lại. Có thể nói, âm nhạc chính là nguồn sáng để Danh Khoa có thêm nghị lực và tinh thần lạc quan.

Danh Khoa cùng ban nhạc Tre Xanh - THPT Sóc Sơn với tiết mục hòa tấu tại liên hoan ban nhạc, nhóm nhạc học sinh THPT TP Hà Nội lần thứ 2, năm 2025.
“Âm nhạc đến với em từ khi em còn rất nhỏ. Mắt không nhìn thấy gì, em không thể chơi các trò chơi giống các bạn mà chỉ ngồi một chỗ. Để em bớt cô quạnh, mẹ thường mua băng, đĩa ca nhạc về cho em nghe. Em yêu nhạc từ đó. Không chỉ thích nghe nhạc, em còn thích hát và muốn trở thành nghệ sỹ. Em mong ước sẽ được học một loại nhạc cụ bất kỳ. Và rồi, được mẹ cùng thầy cô động viên, em tiếp cận và học đàn Piano”, Khoa kể.
Danh Khoa cho hay, làm quen những nốt nhạc đầu tiên, với người khiếm thị thật không dễ dàng. Do không nhìn thấy nốt nhạc, em chỉ có thể cảm nhận từng phím đàn bằng tay, bằng tai. “Em tập và chơi đàn bằng cả tâm hồn cùng niềm đam mê. Sau khi thành thạo Piano, em tiếp tục tập và chơi nhiều loại nhạc cụ khác như sáo trúc, trống, nhị…. Khi chơi sáo, em tự cảm giác xem đặt môi ở đâu thì âm thanh chuẩn. Với các loại nhạc cụ khác cũng vậy. Có những lúc em thấy khó khăn vô cùng nhưng đều được gia đình, thầy cô, bạn bè động viên nên lại tiếp tục chơi và học nhạc", cậu học sinh đặc biệt chia sẻ.

Ban nhạc Tre Xanh với tiết mục hát xẩm bài Tre Việt Nam.
Vài năm trước, qua kết nối của các bác phụ huynh, bạn bè, thầy cô, Danh Khoa có cơ duyên biết đến CLB âm nhạc truyền thống UNESCO TP Hà Nội và trở thành thành viên của CLB. Tại đây, em được giao lưu, học hỏi, đồng thời được biểu diễn tại nhiều sự kiện âm nhạc. Nhờ đó, niềm đam mê âm nhạc trong em càng lớn hơn. Với Danh Khoa, âm nhạc là niềm vui, là liều thuốc tinh thần tốt sau những giờ học căng thẳng. Em coi âm nhạc là một phần không thể thiếu trong cuộc đời mình.
Trở thành Thủ lĩnh ban nhạc dân tộc
Kể lại quá trình ra đời của ban nhạc Tre Xanh của Trường THPT Sóc Sơn, Nguyễn Danh Khoa cho biết, vốn rất mê nghệ thuật truyền thống nên khi nghe thông tin Sở GD&ĐT Hà Nội tổ chức liên hoan ban nhạc, nhóm nhạc học sinh THPT lần thứ 2, em thấy đây là sân chơi lành mạnh và cũng thực sự là cơ hội hiếm hoi để em và những người bạn có cùng tình yêu, sở thích với âm nhạc được thể hiện tài năng và giao lưu, học hỏi với các ban nhạc khác. Nghĩ là làm, em mạnh dạn gặp các thầy cô trong Ban giám hiệu, Ban chấp hành Đoàn trường đề đạt mong muốn, nguyện vọng của mình.

Danh Khoa (thứ 4, bên trái) đại diện ban nhạc nhận giải Ba tại liên hoan.
“THPT Sóc Sơn có hoạt động văn hóa, văn nghệ rất sôi nổi nhưng chỉ là các tiết mục đơn lẻ chứ chưa bao giờ có ban nhạc. Khi nghe Danh Khoa bày tỏ mong muốn về việc thành lập một ban nhạc truyền thống của trường để tham gia liên hoan, ban đầu tôi rất bất ngờ vì chưa từng nghĩ đến việc này. Tuy nhiên, trước nguyện vọng mãnh liệt và lí lẽ thuyết phục của Danh Khoa, Ban giám hiệu trường đã trao đổi nhanh và đồng ý tạo mọi điều kiện cho em để thành lập ban nhạc”, Hiệu trường Trường THPT Sóc Sơn chia sẻ.
Về phía mình, Khoa bắt đầu tìm hiểu một số học sinh có năng khiếu âm nhạc của trường; xem bạn nào có thế mạnh gì rồi trao đổi, chọn lọc thành ban nhạc và lên danh sách, gửi về Ban giám hiệu. Cô Nguyễn Thị Diệu Thanh – Hiệu trưởng rất xúc động về cách làm việc nghiêm túc, trách nhiệm của Danh Khoa. Nhờ sự nhiệt tình của em, Trường THPT Sóc Sơn lần đầu tiên có ban nhạc, lấy tên là Tre Xanh.
Từ lúc thành lập ban nhạc đến vòng thi chính thức khá gấp nên Danh Khoa đã liên hệ với các thành viên CLB Âm nhạc UNESCO TP Hà Nội và được các nghệ sỹ gạo cội nhiệt tình hỗ trợ, hướng dẫn tập luyện.
“Chỉ trong thời gian rất ngắn, bằng đam mê với âm nhạc, ban nhạc Trường THPT Sóc Sơn đã nhanh chóng vào guồng tập luyện để mỗi em có thể chơi được từ 2 nhạc cụ trở lên. Những buổi tập của ban nhạc không chỉ có thầy cô, phụ huynh, các nghệ sỹ cao tuổi mà còn có nhiều em nhỏ rất thích thú tham gia. Giá trị và ý nghĩa của âm nhạc được tăng lên qua sự kết nối, trao truyền giữa các thế hệ”, Hiệu trưởng Trường THPT Sóc Sơn nhận xét.
Ngày 26/3, nhân sự kiện 90 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, trước hàng nghìn học sinh, Ban nhạc Tre Xanh đã biểu diễn tiết mục đầu tiên và tạo ấn tượng sâu sắc cho đại biểu, thầy cô, học sinh của trường.

Các nghệ sỹ gạo cội, thầy cô, bạn bè Trường THPT Sóc Sơn chúc mừng Danh Khoa và ban nhạc Tre Xanh.
“Ban đầu, chúng em khá lo lắng khi mang âm nhạc truyền thống lên sân khấu của giới trẻ. Nhưng rồi, kết thúc phần biểu diễn, cả sân trường lặng đi, sau đó những tràng pháo tay lớn nổi lên không dứt. Điều này chứng tỏ tiết mục của chúng em đã được sự ủng hộ, đón nhận từ các bạn học sinh. Chúng em rất vui và hạnh phúc vì điều đó”, Danh Khoa nói; đồng thời cho biết, mục đích của em và các thành viên ban nhạc tham gia liên hoan là để được làm quen với các bạn cùng đam mê, sở thích âm nhạc; được mở rộng mối quan hệ giao lưu với bạn bè, thầy cô và để có thêm kinh nghiệm cho quá trình học nhạc của mình sau này.
Đến với liên hoan, ban nhạc Tre Xanh – THPT Sóc Sơn mang đến 2 tiết mục độc đáo, ấn tượng là hát xẩm “Tre Việt Nam” và hòa tấu “Dân ca ba miền”. Trang phục, lối biểu diễn và âm nhạc của Tre Xanh đều mang phong cách độc đáo, đậm hồn cốt văn hóa Việt Nam và không thể trộn lẫn. Phần trình diễn đã gây ấn tượng tốt đẹp, nhận được sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả và được Ban giám khảo đánh giá cao. Kết quả, ban nhạc Trường THPT Sóc Sơn xuất sắc giành giải Ba chung cuộc. Đây là phần thưởng xứng đáng cho sự cố gắng, quyết tâm, dũng cảm của Danh Khoa và Tre Xanh vì đã cống hiến hết mình cho niềm đam mê âm nhạc.
“Em rất hài lòng về kết quả này. Tương lai, em vẫn kiên trì thực hiện giấc mơ trở thành một nghệ sỹ âm nhạc thực thụ”, Danh Khoa bộc bạch.