Ấm tình quân dân hướng về ngày đại lễ

Những ngày tổng hợp luyện, sơ duyệt, đặc biệt trong lễ tổng duyệt diễu binh, diễu hành phục vụ Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 - 30-4-2025), cán bộ chiến sĩ (CBCS) lực lượng vũ trang (LLVT) luôn đón nhận tình cảm nồng ấm, nhiệt tình của đồng bào cả nước, nhất là tại Thành phố Hồ Chí Minh (TPHCM) và các tỉnh, thành lân cận.

Thượng tá Nguyễn Ngọc Nam, Chính trị viên Tiểu đoàn Diễu binh, diễu hành Quân chủng Phòng không - không quân (PKKQ) xúc động bộc bạch: “Ngay khi đặt chân đến Ga Biên Hòa cũng như trong những lần tổng hợp luyện, sơ duyệt và đặc biệt tại lễ tổng duyệt, chúng tôi luôn được đón nhận tình cảm nồng ấm của đồng bào cả nước. Điều này tạo thêm động lực, sự quyết tâm để chúng tôi nỗ lực nhiều hơn, không phụ sự mong đợi của nhân dân”.

*Trong vòng tay đồng bào

Xếp hàng từ hơn 3h ngày 27-4, bà Đặng Thị Thanh Thủy (ngụ quận 3, TPHCM) cho hay: "Gia đình tôi có mặt từ 3h sáng để được trực tiếp gặp gỡ CBCS diễu binh, diễu hành. Cảm xúc đặc biệt tự hào và biết ơn sâu sắc thế hệ cha ông đã cống hiến, hy sinh cho hòa bình, độc lập”.

Người dân đội nắng vẫy chào đoàn diễu binh, diễu hành trưa 27-4

Người dân đội nắng vẫy chào đoàn diễu binh, diễu hành trưa 27-4

Không chỉ với gia đình bà Thủy mà nhiều cán bộ, hội viên cựu chiến binh từ Đồng Nai và các tỉnh, thành trên cả nước xếp hàng khá sớm đến với buổi tổng duyệt ngày 27-4 vừa qua.

Cựu chiến binh Nguyễn Văn Mạch, đến từ huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định chia sẻ, ông từng tham gia cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975, trực tiếp là chiến dịch Tây Nguyên. “Lúc đó tôi chỉ là chiến sĩ vừa xong giai đoạn huấn luyện, được bổ sung vào chiến trường. Sau thắng lợi của chiến dịch Tây Nguyên, tôi được điều động, bổ sung vào Trung đoàn 270, Sư đoàn 341, Quân đoàn 4, tấn công hướng Đông Sài Gòn… Nhớ về đồng đội và tự hào với chiến thắng vĩ đại của non sông, tôi đã vào nhà người quen ở TPHCM từ ngày 25-4 để được xem diễu binh, diễu hành, mừng ngày đại lễ”.

Nhiều em bé được cha, mẹ đưa đến xếp hàng khá sớm để được vào xem buổi lễ tổng duyệt

Nhiều em bé được cha, mẹ đưa đến xếp hàng khá sớm để được vào xem buổi lễ tổng duyệt

Còn binh nhất Nguyễn Công Mạnh, Chiến sĩ Sư đoàn 316, Quân khu 2, khối cờ Đảng, cờ Tổ quốc trong lúc chờ hợp đội hình vào tổng duyệt đã cầm mic bắt nhịp bài hát “Nối vòng tay lớn”. Không khí sôi động vào lúc 5h sáng đã tạo ra sự hào hứng, ấm áp, tạo khí thế quyết tâm hoàn thành tốt hơn nữa nhiệm vụ được giao.

Công Mạnh bộc bạch: “Đây là lần đầu tiên tôi được thực hiện một nhiệm vụ vinh dự, tự hào như thế! Đặc biệt tình cảm nồng ấm của người dân cả nước trong suốt những ngày ở miền Nam và những ngày tổng hợp luyện, sơ duyệt, tổng duyệt tại TPHCM đã giúp tôi hiểu hơn cụm từ Quân đội nhân dân - từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu, hy sinh, phục vụ. Tôi thực sự xúc động không nói nên lời nên dùng lời hát thay lời chào, lời cảm ơn đồng bào”…

Binh nhất Nguyễn Công Mạnh đáp lại tình cảm của nhân dân bằng ca khúc “Nối vòng tay lớn”

Binh nhất Nguyễn Công Mạnh đáp lại tình cảm của nhân dân bằng ca khúc “Nối vòng tay lớn”

*Sức mạnh tinh thần vô giá

Bên cạnh những tình cảm nồng ấm của nhân dân, CBCS các đơn vị tham gia diễu binh, diễu hành luôn được quan tâm, đón nhận tình cảm quý báu của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, cấp ủy, chính quyền, các địa phương tỉnh Đồng Nai, TPHCM cùng các tỉnh, thành trong suốt thời gian qua.

Thượng tướng Võ Minh Lương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng động viên khối diễu binh, diễu hành Quân đoàn 12

Thượng tướng Võ Minh Lương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng động viên khối diễu binh, diễu hành Quân đoàn 12

Thiếu tá Bùi Đăng Khang, Chính trị viên khối cờ Đảng sinh hoạt với quân nhân sau giờ luyện tập

Thiếu tá Bùi Đăng Khang, Chính trị viên khối cờ Đảng sinh hoạt với quân nhân sau giờ luyện tập

Thượng tá Phạm Đại Đồng, Phó chỉ huy trưởng thường trực Sở Chỉ huy diễu binh, diễu hành Bộ Công an cho biết, Công an nhân dân tham gia diễu binh, diễu hành với 18 khối; trong đó có 13 khối đi, 5 khối đứng. Trong suốt các giai đoạn luyện tập tại đơn vị ở Đồng Nai, lực lượng diễu binh, diễu hành Bộ Công an luôn đón nhận sự quan tâm của lãnh đạo trung ương, địa phương, cấp ủy, chính quyền, LLVT các cấp.

“Đặc biệt, tình cảm nồng ấm của đồng bào cả nước đã tạo nên sức mạnh tinh thần vô giá, giúp mỗi CBCS của chúng tôi như được tiếp thêm động lực, quyết tâm hơn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đáp lại sự mong đợi của đồng bào cả nước” - thượng tá Phạm Đại Đồng xúc động chia sẻ.

Nguyệt Hà

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/chinh-tri/202504/am-tinh-quan-dan-huong-ve-ngay-dai-le-46453f3/
Zalo