9 tháng 'cua vợ' không xong, 9X Đồng Nai bất ngờ hái quả ngọt nhờ ly trà sữa
'Trồng cây si' suốt 9 tháng, tỏ tình 3 lần bị từ chối nhưng nhờ một hành động bất ngờ, chàng trai đã thành công chinh phục trái tim người thương.
Nhọc nhằn “cua” bạn gái
Lê Hoàng Nhật Linh (SN 1997, quê Bà Rịa – Vũng Tàu) và Trần Đức Trung (SN 1990, quê Đồng Nai) gặp nhau lần đầu tiên trong chương trình mai mối “Bạn muốn hẹn hò”.
Một người là chủ quán tạp hóa, một người là thợ điện công nghiệp sở hữu 3.000m2 đất (bố mẹ anh trước khi mất đã sang tên cho anh – PV), cặp đôi được mệnh danh là “trai tài, gái sắc”.
Trên sóng “Bạn muốn hẹn hò”, họ được ông mai – bà mối nhiệt tình “đẩy thuyền” và cuối cùng đều bấm nút đồng ý hẹn hò.

Cặp đôi được xe duyên tại chương trình "Bạn muốn hẹn hò"
Chia sẻ với PV VietNamNet, Nhật Linh thú nhận, cô đến chương trình với tâm trạng thoải mái, không kỳ vọng quá nhiều. Ngay cả khi đã bấm nút hẹn hò, cô vẫn nhận định đối phương không phải “gu” của mình.
“Tôi nghĩ, gặp nhau ngoài đời còn khó thành, huống hồ là quen nhau thông qua chương trình mai mối”, Linh nói.
Đức Trung lại có suy nghĩ hoàn toàn khác. Nhờ “Bạn muốn hẹn hò” xe duyên, anh đã gặp được chân ái của đời mình. Kể từ đó, anh quyết tâm phải chinh phục bằng được cô gái này, bất kể có khó khăn, gian nan như thế nào.
Rời khỏi chương trình mai mối, Trung chủ động liên lạc với Linh qua tin nhắn, cuộc gọi video. Không những vậy, đều đặn mỗi cuối tuần, anh chạy xe máy vượt 40km từ Đồng Nai đến Bà Rịa – Vũng Tàu thăm người thương, giúp cô bán tạp hóa.

Họ về chung một nhà sau 1 năm được mai mối
Mỗi khi đến thăm, anh đều mang theo đồ ăn, trái cây cho Linh. Những dịp lễ đặc biệt, anh đều chủ động tặng cô những món quà bất ngờ. Ngay cả khi bận rộn, chỉ có thể liên lạc qua tin nhắn, điện thoại, anh vẫn cho cô cảm giác yên tâm.
“Anh ấy trồng cây si như vậy 9 tháng ròng. Dù mưa hay nắng, anh vẫn cố gắng đến thăm tôi, giúp đỡ tôi trong công việc”, Linh nói.
Tuy vậy, Linh vẫn chưa hề rung động. Cô thấy rõ sự chân thành và nhiệt tình của anh nhưng không thể dối lòng mà chấp nhận tình cảm. Thậm chí, trong 3 lần đối phương tỏ tình, cô đều từ chối.
“Tôi nói thẳng ‘chúng ta không hợp nhau đâu’. Anh ấy đáp ‘em không thích anh là việc của em, chỉ cần anh thích em là được. Rồi sẽ có ngày em yêu anh’. Anh ấy càng lì lợm thì tôi càng từ chối”, Linh kể.


Đức Trung thành công chinh phục trái tim người thương
Cho đến một lần, nhờ cốc trà sữa và một tô mỳ cay, Linh đã thực sự xiêu lòng trước chàng trai này.
“Lúc đó khoảng 21h, anh gọi hỏi tôi đã ăn gì chưa. Ngày đó mẹ tôi bệnh, trời thì mưa nên cả nhà ăn mỳ gói. Nghe anh hỏi, tôi vu vơ trả lời ‘giờ có tô mỳ cay với ly trà sữa thì ngon nhỉ?’.
Không ngờ, 1 tiếng sau anh đứng trước cổng nhà tôi, trên tay là 2 món đồ ăn ấy. Anh ấy đợi tôi ăn xong lại vội vã về để hôm sau đi làm. Tôi thấy anh quá chân thật. Anh yêu bằng hành động chứ không phải bằng những lời hoa mỹ. Tôi đã rung động trước anh”, Linh kể lại.
Chú rể bật khóc trong lễ cưới
Từ sau ngày đó, Linh nhớ lại những điều tốt đẹp chàng trai ấy dành cho mình. Cô thấy đối phương hiền hòa, điềm tĩnh, luôn tỏa ra năng lượng tích cực. Chưa kể, anh còn đúng giờ, sạch sẽ và chỉn chu.
Linh nhận ra, đây thực sự là người đàn ông phù hợp với mình. Giáng sinh năm 2024, trước lời tỏ tình chân thành lần thứ 4 của Trung, Linh đã đồng ý làm bạn gái anh.

Chú rể xúc động rơi nước mắt
Mọi thứ sau đó diễn ra nhanh chóng bởi Trung rất được lòng bố mẹ Linh. Mỗi lần đến thăm Linh, thái độ lễ phép, lịch sự của anh đã ghi điểm tuyệt đối với phụ huynh.
Có lần, thấy chàng rể tương lai liên tục bị từ chối, bố Linh khuyên nhủ: “Con thực sự thích điều gì đó thì phải cố gắng thật nhiều, đôi khi có cả thử thách. Đừng bỏ cuộc nha con”. Câu nói ấy đã tiếp thêm động lực cho Trung trong hành trình “cua vợ”.
Tháng 3/2025, cặp đôi đăng ký kết hôn. Ngày 17-18/5 vừa qua, họ tổ chức đám cưới, chính thức về chung một nhà.
Trên sân khấu cưới, trước sự chứng kiến của hai bên gia đình, chú rể Đức Trung xúc động rơi nước mắt. Sau 1 năm cố gắng, cuối cùng anh đã rước được người thương về nhà.

Cô dâu vui vẻ hát trong ngày cưới
“Hôm cưới, ê-kíp chương trình Bạn muốn hẹn hò cũng đến tham dự. Chú rể xúc động rơi nước mắt, anh bảo ‘không ngờ lại cưới được em làm vợ’. Trong ngày cưới, tôi đã hát bài ‘Ngôi nhà hạnh phúc’ – ca khúc 1 năm trước từng hát trên sân khấu Bạn muốn hẹn hò”, Linh chia sẻ.
Đám cưới được tổ chức ấm cúng với sự chúc phúc của hai bên gia đình. Cô dâu, chú rể cùng nhau hứa hẹn về tổ ấm hạnh phúc.