Tưởng được dẫn về ra mắt, cô gái bức xúc khi gia đình người yêu làm việc này với mình
Vừa đến nhà bạn trai, tôi bị mẹ anh túm lấy bảo nấu ăn tiếp khách. Quay cuồng trong bếp, dọn dẹp, đến khi về, bố người yêu còn chẳng biết đến tên tôi.
Ăn mặc váy vóc xinh đẹp, makeup lồng lộn, tóc tai làm lên làm xuống tốn mấy tiếng đồng hồ, tôi qua nhà người yêu ra mắt. Chưa kịp chào hỏi gì, mẹ bạn trai hớn hở:
- Ô, bạn của T à? May quá có người làm cùng rồi!
Nghe tới 3 chữ "người làm cùng" là tôi đã thấy lấn cấn rồi, ai ngờ…
Nói xong câu ấy, cô vào nhờ tôi vo gạo, cắm cơm… xong trông hộ cô nồi cá kho. Ngồi trông được 15 phút thì không biết cô đi đâu về, mang theo cả thịt, trứng và cả mấy khúc cá. Hóa ra là thịt để luộc, trứng thì rán, còn khúc cá cũng rán nốt. Thế là tự dưng tôi được phân công nhiệm vụ là rán trứng xong rán cá...

Ảnh minh họa
Trong lúc rán tôi hỏi có tạp dề không vì tôi mặc váy thì cô bảo là không có, ở nhà này không ai dùng tạp dề cả. Y như rằng, tôi đứng rán dầu mỡ bắn hết lên chiếc váy của tôi…
Bỏ qua đoạn nấu ăn đi. Nấu xong thì cô lại bảo tôi: "Cháu chuẩn bị mâm bát giúp cô nhé, có 8 người". Tôi cũng chuẩn bị mâm bát, chuẩn bị cả nước chấm, bê từng món lên dần.
Một lúc sau thì khách đến, bố người yêu đưa vào gồm 1 gia đình bố mẹ với 2 con. Tôi đứng đó hóng hóng thì mới biết hóa ra là sếp của ông đến chơi, lúc đó mẹ người yêu có việc về muộn quá không kịp chuẩn bị cơm nên vừa thấy tôi đến thì nhờ tôi chuẩn bị cùng.
Tưởng làm xong được ăn nhưng không, tôi và người yêu với mẹ người yêu ăn sau. Lúc khách ăn gần xong thì tôi lại đứng gọt hoa quả, còn mẹ người yêu đi pha trà… Người yêu thì chạy đâu không biết.
Đến lúc khách về hết thì chúng tôi mới được ăn, ăn nhanh nhanh chóng chóng rồi lại dọn dẹp, đi rửa bát. Xong xuôi ngồi nghỉ ngơi, lúc này tự nhìn tôi so với lúc mới đến như 2 người khác nhau, đầu tóc thì rối, mặt thì mướt mát mồ hôi, váy vóc cũng bị dính dầu mỡ.
Thật ra tôi cũng không muốn làm, nhưng vì giữ ý, vì không muốn ấn tượng xấu nên cứ làm, còn lại về nói chuyện với người yêu sau. Lúc về, tôi nói chuyện với bạn trai là tại sao lần đầu đến nhà mà đã làm nhiều rồi này kia, anh chỉ nói đúng câu:
"Em làm có tí vậy mà đã kêu, sau này còn bao nhiêu việc nữa".
Theo mọi người thì tôi có nên tiếp tục mối quan hệ này không? Lần đầu tiên đến để ra mắt mà tôi phải nhảy vào bếp, toát mồ hôi. Làm xong cũng không được một lời cảm ơn, đến bố người yêu còn không biết tên tôi vì mải tiếp khách. Trong khi buổi đầu đến nhà thì tôi cũng là khách nhưng mà khách của bố quan trọng hơn, còn khách như tôi thì vào bếp, nấu cơm, dọn dẹp, rửa bát…