Xứng đáng với giải thưởng Kim Đồng

Em Dương Công Nhật Minh (lớp 9A3, Trường THCS thị trấn Ia Ly, huyện Chư Păh) và Đỗ Hà Gia Lộc (lớp 5B, Trường Tiểu học Kim Đồng, thị trấn Ia Kha, huyện Ia Grai) vừa được nhận giải thưởng Kim Đồng do Hội đồng Đội Trung ương trao tặng.

Để đạt được giải thưởng này, 2 em đã nỗ lực phấn đấu đạt thành tích cao trong học tập, rèn luyện và công tác Đội.

Ấn tượng đầu tiên khi chúng tôi gặp Lộc là nụ cười tươi, phong thái tự tin, hoạt bát và gần gũi. Đây cũng là nhận xét chung của học sinh Trường Tiểu học Kim Đồng khi nói về Lộc.

 Em Đỗ Hà Gia Lộc (lớp 5B, Trường Tiểu học Kim Đồng, thị trấn Ia Kha, huyện Ia Grai) tích cực đọc sách để trau dồi kiến thức. Ảnh: M.N

Em Đỗ Hà Gia Lộc (lớp 5B, Trường Tiểu học Kim Đồng, thị trấn Ia Kha, huyện Ia Grai) tích cực đọc sách để trau dồi kiến thức. Ảnh: M.N

Với vai trò Liên đội trưởng, Lộc tích cực tham gia tất cả hoạt động, phong trào thi đua của Đội, nổi bật là phong trào “Đôi bạn cùng tiến”. Năm học 2024-2025, lớp 5B có 8 học sinh dân tộc thiểu số ở làng Yam (thị trấn Ia Kha) nhập học, nhiều bạn còn rụt rè, tiếp thu kiến thức chậm. Lộc đã xung phong nhận giúp đỡ bạn Ksor Jưm

. Những giờ ra chơi, Lộc dành thời gian giúp Jưm ôn lại kiến thức. Không chỉ động viên bạn kiên trì đến lớp, Lộc còn kết nối để Jưm tham gia hoạt động biểu diễn văn nghệ, thể thao do Liên đội tổ chức. Cùng với đó, em trích tiền ăn sáng để mua sách vở, bút, thước tặng bạn.

Nhờ sự gắn bó ấy, cuối năm học, Jưm đã vươn lên đạt học lực trung bình khá. “Bạn Lộc hướng dẫn em cách học bài hiệu quả, tổ chức nhiều hoạt động để học sinh dân tộc thiểu số hòa đồng với các bạn cùng lớp. Em rất quý bạn Lộc”-Jưm chia sẻ.

Bên cạnh đó, Lộc là phát thanh viên măng non của Liên đội, tự viết kịch bản, biên tập nội dung về an toàn giao thông, kỹ năng phòng-chống tai nạn thương tích, xây dựng tình bạn đẹp trong học đường, gương người tốt-việc tốt… để tuyên truyền trên hệ thống loa của trường vào đầu giờ thứ hai và thứ sáu hàng tuần.

Lộc còn là “người dẫn chuyện” duyên dáng, hoạt ngôn trong các chương trình văn nghệ, hội thi, tích cực tham gia các phong trào, hoạt động: “Kế hoạch nhỏ”, “Nuôi heo đất vì bạn nghèo”, “Hành trình đến địa chỉ đỏ”…

Đặc biệt, em thử sức mình ở các cuộc thi như: Trạng nguyên Tiếng Việt, sân chơi kỹ năng sống cấp Trung ương… và đều đạt giải cao. “Khi tham gia các cuộc thi và phong trào của Đội, em có cơ hội rèn luyện kỹ năng, thể hiện năng khiếu để ngày càng hoàn thiện bản thân”-Lộc bày tỏ.

Trong học tập, Lộc luôn đặt cho mình mục tiêu cụ thể ở từng môn và nghiêm túc thực hiện. Trên lớp, Lộc chăm chú lắng nghe thầy-cô giáo giảng bài, mạnh dạn nhờ hướng dẫn lại khi chưa hiểu, về nhà luôn hoàn thành đầy đủ bài tập. Không dừng lại ở đó, cô trò nhỏ còn chủ động tra cứu thêm kiến thức qua mạng internet, tham khảo thêm sách nâng cao ngoài chương trình để mở rộng vốn hiểu biết.

Với những thành tích đã đạt được, Lộc là học sinh đầu tiên của trường được nhận giải thưởng Kim Đồng. Chia sẻ niềm vui này, Lộc tâm sự: “Em rất tự hào vì được học tập ở ngôi trường mang tên Anh hùng Kim Đồng. Được nhận giải thưởng Kim Đồng vừa là niềm vui nhưng cũng là trách nhiệm, động lực để em cố gắng học tập và rèn luyện tốt hơn”.

 Nhờ có chất giọng hay, em Đỗ Hà Gia Lộc là phát thanh măng non tích cực của Liên đội Trường Tiểu học Kim Đồng. Ảnh: Minh Nhật

Nhờ có chất giọng hay, em Đỗ Hà Gia Lộc là phát thanh măng non tích cực của Liên đội Trường Tiểu học Kim Đồng. Ảnh: Minh Nhật

Nhận xét về học trò nhỏ, cô Nguyễn Thúy Hằng-Giáo viên làm Tổng phụ trách Đội Trường Tiểu học Kim Đồng-cho hay: “Em Đỗ Hà Gia Lộc là Liên đội trưởng gương mẫu, trách nhiệm, tích cực giúp đỡ bạn bè cùng tham gia các phong trào Đội. Giải thưởng Kim Đồng không chỉ là niềm tự hào của cá nhân em mà còn mang vinh dự về cho Liên đội”.

Tương tự, cậu học sinh trường huyện Dương Công Nhật Minh cũng khẳng định bản thân không chỉ bằng thành tích học tập xuất sắc mà còn bằng tinh thần sáng tạo và đam mê công nghệ. Sinh ra trong gia đình có bố mẹ đều là giáo viên, Minh được truyền cảm hứng học tập ngay từ nhỏ. Em đặc biệt yêu thích môn Toán, Tiếng Anh và Tin học-3 môn giúp em đạt thành tích cao ở nhiều sân chơi trí tuệ.

“Để học tốt và tham gia hiệu quả các phong trào Đội, em lập thời gian biểu cụ thể cho mọi hoạt động, cân bằng thời gian một cách hợp lý. Trên lớp, em chú ý lắng nghe thầy cô giảng bài, chủ động hỏi ngay những nội dung chưa hiểu để nắm vững kiến thức. Ở nhà, em làm thêm các dạng đề nâng cao để trau dồi thêm kiến thức”-Minh chia sẻ bí quyết.

Năm học 2024-2025, Minh giành giải nhất môn Toán kỳ thi học sinh giỏi cấp huyện, giải nhất Hội thi Tin học trẻ huyện Chư Păh, giải nhì Hội thi Olympic Tiếng Anh trong học sinh, sinh viên toàn tỉnh. Trong các năm học trước, Minh đã đạt các giải thưởng liên quan đến Tin học như: giải ba sản phẩm sáng tạo bảng D2, giải khuyến khích bảng B tại Hội thi Tin học trẻ tỉnh.

 Em Dương Công Nhật Minh (thứ 3 từ trái sang, Trường THCS thị trấn Ia Ly) tham gia Hội thi Olympic Tiếng Anh trong học sinh-sinh viên toàn tỉnh. Ảnh: Minh Nhật

Em Dương Công Nhật Minh (thứ 3 từ trái sang, Trường THCS thị trấn Ia Ly) tham gia Hội thi Olympic Tiếng Anh trong học sinh-sinh viên toàn tỉnh. Ảnh: Minh Nhật

Ngoài học tập, Minh tích cực tham gia các hoạt động do Liên đội triển khai như: phong trào Trần Quốc Toản, “Thiếu nhi Chư Păh thi đua làm theo lời Bác dạy”, “Ngày hội thiếu nhi vui khỏe-Tiến bước lên Đoàn”… Đối với Minh, mỗi hoạt động Đội là một trải nghiệm thú vị, giúp em phát huy tinh thần làm việc tập thể, tự tin trước đám đông, trau dồi kỹ năng giao tiếp.

“Em cảm thấy vinh dự và tự hào khi được nhận giải thưởng Kim Đồng. Đây là phần thưởng ý nghĩa cho hành trình nỗ lực, phấn đấu không ngừng trong những năm học gắn bó với tổ chức Đội TNTP Hồ Chí Minh”-Minh xúc động nói.

Cô Nguyễn Thị Mai Liên-Giáo viên làm Tổng phụ trách Đội trường THCS thị trấn Ia Ly-nhận xét: “Dương Công Nhật Minh là học sinh giỏi, một đội viên tiêu biểu, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ học tập và rèn luyện. Em là tấm gương sáng, niềm tự hào của Liên đội và gia đình”.

MINH NHẬT

Nguồn Gia Lai: https://baogialai.com.vn/xung-dang-voi-giai-thuong-kim-dong-post324833.html
Zalo