Kiều bào tại Thái Lan tự hào về Đại thắng mùa Xuân 1975

Kiều bào tại Thái Lan luôn một lòng hướng về quê hương, đất nước, đặc biệt trong dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Đoàn kiều bào Thái Lan về dự kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Đoàn kiều bào Thái Lan về dự kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Chia sẻ về những ký ức của mình về Đại thắng mùa Xuân năm 1975, ông Ninh Viết Thông, Phó Chủ tịch Hội người Việt Nam tại Bangkok và vùng phụ cận chia sẻ, khi được biết tin chiến thắng khi quân giải phóng tiến vào chiếm Dinh Độc Lập, kiều bào chúng tôi rất vui mừng. Đã 50 năm trôi qua, nhưng tôi vẫn nhớ như in là kiều bào Thái Lan chúng tôi ai cũng xúc động và háo hức, ai cũng hạnh phúc vì biết rằng, từ đây, nước nhà đã được thống nhất, đã được độc lập.

Ông Ninh Viết Thông nhớ về kỷ niệm cách đây 50 năm.

Ông Ninh Viết Thông nhớ về kỷ niệm cách đây 50 năm.

Ông Ninh Viết Thông cho biết, khi đất nước được thống nhất, lúc đó ông 20 tuổi và đang đi dạy tiếng Việt ở vùng Đông Bắc Thái Lan cho kiều bào, vì vậy, ông có điều kiện được biết nhiều thông tin về cuộc kháng chiến của dân tộc Việt Nam cũng như chiến thắng 30/4/1975. Sau này, mỗi khi có được thông tin, sách báo, tài liệu hay những thước phim tài liệu, ông đều mang ra giới thiệu với bà con kiều bào ngay. Ông cho biết thêm, kiều bào rất tự hào và mong muốn được về thăm Việt Nam. Ông Thông chia sẻ, mặc dù sinh sống ở Thái Lan, ông và gia đình luôn hướng về đất nước, cùng với kiều bào tại Thái Lan, luôn có nhiều đóng góp về Việt Nam khi có phong trào đóng góp chung.

Ông Đỗ Xuân Phúc cho biết, điều mơ ước đất nước được thống nhất của ông đã trở thành sự thật.

Ông Đỗ Xuân Phúc cho biết, điều mơ ước đất nước được thống nhất của ông đã trở thành sự thật.

Gặp chúng tôi, ông Đỗ Xuân Phúc, Chủ tịch Hội người Việt Nam thủ đô Bangkok và vùng phụ cận mặc dù nói tiếng Việt không giỏi lắm nhưng rất thật lòng chia sẻ, ngày 30/4/1975, nghe tin bộ đội ta tiến vào Dinh Độc Lập, “tôi sung sướng như được lên thiên đàng”. Ông Phúc cho biết, ngay từ hồi trẻ, mỗi lần nghĩ về đất nước Việt Nam, ông đã luôn mơ ước là Việt Nam được độc lập, được hòa bình để có cơ hội xây dựng và phát triển.

“Việt Nam mình đã trải qua bao gian khổ và giành được chiến thắng ngày 30/4/1975” và ông Phúc thấy hạnh phúc nhất là điều mơ ước của ông đã trở thành sự thật. Sau này, ông đều cố gắng đến thăm Thành phố Hồ Chí Minh mỗi khi có dịp đi Việt Nam, bởi theo ông Phúc, đây là một biểu tượng chiến thắng của Việt Nam và cũng là một biểu tượng vươn lên phát triển của Việt Nam mà ông muốn được tận mắt chứng kiến.

Ông Nguyễn Văn Hòa kể về kỷ niệm khó quên ngày 30/4/1975.

Ông Nguyễn Văn Hòa kể về kỷ niệm khó quên ngày 30/4/1975.

Trong dịp này, chúng tôi cũng gặp ông Nguyễn Văn Hòa, kiều bào tại tỉnh Pathum Thani. Ông Hòa bảo, khi nghe tin bộ đội ta tiến vào Sài Gòn, đánh chiếm Dinh Độc Lập, ông rất vui mừng, hân hoan và hạnh phúc không thể diễn tả. Ông Hòa nhớ lại, thời điểm đó ông đã cùng kiều bào tất cả đều ào lên hoan hô khi nghe tin chiến thắng, tất cả kiều bào đều vui mừng và sung sướng.

Đã 50 năm trôi qua, ông Nguyễn Văn Hòa vẫn nhớ như in thời điểm buổi trưa ngày 30/4/1975 với những kỷ niệm khó quên và cho biết, tối 30/4 đó, ông đã cùng bà con kiều bào làm liên hoan. Đêm 30/4/1975, ông Hòa cùng kiều bào Việt Nam tại Thái Lan không có ai ngủ bởi quá háo hức. Tất cả đều hãnh diện vì đất nước Việt Nam đã có hòa bình, trở thành một khối thống nhất.

Bạn Phạm Nguyễn Như Quỳnh tự hào là người con của đất Việt.

Bạn Phạm Nguyễn Như Quỳnh tự hào là người con của đất Việt.

Trong dịp này, chúng tôi đã có dịp gặp bạn Phạm Nguyễn Như Quỳnh, Bí thư Chi bộ lưu học sinh, Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tại Thái Lan ngay trước khi bạn về Việt Nam để tham dự Chương trình kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Bạn Quỳnh cho chúng tôi biết, rất vinh dự được đại diện cho Hội Sinh viên Việt Nam tại Thái Lan về nước để tham dự Chương trình kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

“Em cảm thấy rất vui, phấn khích và mang trong mình tự hào là người con của Việt Nam được trở về quê hương ngay dịp đúng vào lễ kỷ niệm của dân tộc”, bạn Quỳnh chia sẻ.

Phạm Nguyễn Như Quỳnh trong một hoạt động tại Việt Nam nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước. (Ảnh: NHÂN VẬT CUNG CẤP)

Phạm Nguyễn Như Quỳnh trong một hoạt động tại Việt Nam nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước. (Ảnh: NHÂN VẬT CUNG CẤP)

Bạn Phạm Nguyễn Như Quỳnh cũng cho chúng tôi biết, trong mấy ngày nay, bạn đã trực tiếp tham dự các hoạt động trong khuôn khổ chương trình kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước. Được giao lưu, đối thoại với sinh viên, thanh niên tại Thành phố Hồ Chí Minh, tham gia các hoạt động chung cũng như hỗ trợ các hoạt động liên quan việc trao đổi văn hóa giữa Việt Nam và Thái Lan nhân dịp này.

Phạm Nguyễn Như Quỳnh thông tin, được sự hỗ trợ của Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan, 50 kiều bào và sinh viên Việt Nam tại Thái Lan đi Việt Nam tham dự chương trình kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước. Nhân dịp này, một số sinh viên Việt Nam tại Thái Lan còn đi Việt Nam để tham dự các sự kiện khác được tổ chức trong thời gian này, như chuyến tàu “Đại đoàn kết” của 60 kiều bào từ 24 quốc gia và vùng lãnh thổ đi thăm huyện đảo Trường Sa và Nhà giàn DK1, cũng như tham dự các hoạt động tại Khánh Hòa do Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao phối hợp Quân chủng Hải quân tổ chức.

Phạm Nguyễn Như Quỳnh cũng cho biết, sau chuyến đi Việt Nam lần này, bạn sẽ tổng hợp và làm thành một video để tuyên truyền trên fanpage của Hội Sinh viên Việt Nam tại Thái Lan nhằm quảng bá rộng rãi đất nước và con người Việt Nam.

XUÂN SƠN-MINH THẮNG Phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Thái Lan.

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/kieu-bao-tai-thai-lan-tu-hao-ve-dai-thang-mua-xuan-1975-post876524.html
Zalo