Xúc động những dòng ghi sổ tang viếng nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương của một thương binh
Chân trái không còn cử động được, chân phải thì ngày càng yếu dần, song người thương binh 1⁄4 Phạm Văn Nuôi, ở thôn Diên Trường, xã Phổ Khánh (TX.Đức Phổ) vẫn lặn lội vượt chặng đường hơn 3km, từ nhà đến Hội trường UBND xã Phổ Khánh để viếng nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương.
Từ ngày 24 - 25/5, Hội trường UBND xã Phổ Khánh - một trong 3 địa điểm viếng nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương tại Quảng Ngãi đã đón hàng trăm đoàn và người dân đến viếng. Hòa vào những dòng người đông đúc đến viếng nguyên Chủ tịch nước, thương binh Phạm Văn Nuôi, quê ở thôn Diên Trường, xã Phổ Khánh bước từng bước khó nhọc vào hội trường.
Thấy ông Nuôi lớn tuổi, đi lại khó khăn, nhiều thanh niên trẻ liền ngỏ lời hỗ trợ ông di chuyển, song ông Nuôi quả quyết bảo, ông muốn tự bước vào hội trường để viếng nguyên Chủ tịch nước trên đôi chân của chính mình.

Đoàn viên thanh niên xã Phổ Khánh hướng dẫn thương binh Phạm Văn Nuôi vào khu vực hội trường.
Bước sang tuổi 73, sức khỏe của người thương binh 1/4 Phạm Văn Nuôi ngày càng suy giảm. Chân trái bị liệt hoàn toàn, chân phải ngày càng yếu dần, lại đau ốm liên miên, nên ông Nuôi ít khi rời nhà. Ấy thế mà, khi nghe tin nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương từ trần, ông Nuôi quyết tâm nhờ con cháu chở ra Hội trường UBND xã Phổ Khánh để được thắp nén nhang thơm, tiễn biệt một người con ưu tú của quê hương Phổ Khánh và cũng là một ân nhân của gia đình mình.
Gần 30 năm đã trôi qua, nhưng trong lòng người thương binh 73 tuổi Phạm Văn Nuôi, ký ức về ngày được nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương, khi đó là Phó Thủ tướng Chính phủ đến tận nhà thăm hỏi, vẫn còn vẹn nguyên trong lòng. “Cuối năm 1995, nhà tôi tan hoang sau bão. Đồng chí Trần Đức Lương cùng phu nhân đã đến tận nhà thăm hỏi, động viên gia đình tôi. Thấy hoàn cảnh gia đình tôi như vậy, đồng chí đã chỉ đạo chính quyền các cấp quan tâm, hỗ trợ xây nhà tình nghĩa cho chúng tôi. Năm 1996, tôi có nhà mới. Ngôi nhà đó, vẫn vững chãi đến tận hôm nay”, ông Nuôi bồi hồi.


Thương binh Phạm Văn Nuôi thành kính dâng hương, bày tỏ niềm tiếc thương sâu sắc trước sự ra đi của đồng chí Trần Đức Lương.
Nghẹn ngào ghi vào sổ tang, thương binh Phạm Văn Nuôi kính cẩn viết: “Vô cùng thương tiếc nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương. Bác Lương ơi! Năm 1995, nhà tôi bị sập sau cơn bão. May nhờ có bác giúp đỡ, tôi mới có nhà mới để ở vào năm 1996. Một thương binh như tôi, không còn sức lao động, nếu không có sự giúp đỡ ấy, biết đến khi nào mới lo được cho vợ con mái nhà. Vô cùng thương tiếc Bác”…


Thương binh Phạm Văn Nuôi ghi sổ tang bày tỏ niềm thương tiếc.
Những dòng chữ mang theo bao tâm tư, tình cảm, niềm tiếc thương vô hạn của ông Phạm Văn Nuôi khiến nhiều người có mặt tại hội trường UBND xã Phổ Khánh vào sáng 25/5 xúc động. Thời gian đã trôi qua ngót nghét 3 thập kỷ kể từ ngày đầu tiên ông Nuôi được gặp nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương, song, ký ức về tác phong gần dân, trọng dân và chăm lo cho cuộc sống người dân của đồng chí Trần Đức Lương vẫn sống mãi trong lòng người thương binh quê ở thôn Diên Trường, xã Phổ Khánh.
Bài, ảnh: Ý THU