Ban liên lạc Đoàn 7705 và Mặt trận 479 gặp mặt truyền thống kỷ niệm 40 năm làm nghĩa vụ quốc tế tại Campuchia
Sáng 25-5, tại thị xã Ninh Hòa (Khánh Hòa), Ban Liên lạc Cựu chiến binh (CCB) Đoàn 7705 và các trung đoàn trực thuộc Mặt trận 479 tổ chức gặp mặt truyền thống lần thứ 10, nhân dịp kỷ niệm 40 năm Ngày Quân tình nguyện Việt Nam làm nhiệm vụ quốc tế tại Campuchia (25-5-1985 / 25-5-2025).
Tham dự buổi gặp mặt có hơn 130 đại biểu đến từ các tỉnh: Phú Yên, Khánh Hòa, Đắk Lắk, Kon Tum, Lâm Đồng, Ninh Thuận, Bình Thuận, Tây Ninh, Long An, Bình Dương, Bình Phước, Vũng Tàu và TP Hồ Chí Minh.

Quang cảnh buổi gặp mặt.
Tại buổi gặp mặt, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại những kỷ niệm hào hùng, những năm tháng chiến đấu gian khổ nhưng đầy tự hào trên đất bạn Campuchia và tưởng nhớ những đồng đội đã anh dũng hy sinh trên đất bạn. Không chỉ chiến đấu, những người lính tình nguyện còn thực hiện sứ mệnh cao cả là giúp đỡ nhân dân Campuchia truy quét quân địch, xây dựng chính quyền cách mạng cơ sở, chữa bệnh, phục hồi sản xuất và xây dựng cuộc sống.
Trở về với cuộc sống đời thường, nhưng trong lòng mỗi CCB vẫn luôn giữ vững phẩm chất cao đẹp của người lính Cụ Hồ, giản dị, khiêm nhường, kiên trung, bất khuất và cống hiến hết mình cho Tổ quốc. Đây không chỉ là niềm tự hào về quá khứ đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong thời chiến mà còn là động lực để các CCB tiếp tục cống hiến cho xã hội trong thời bình. CCB Phạm Bá Thế, Phó ban liên lạc CCB Trung đoàn 205, Sư đoàn 5, Đoàn 7705 cho biết: “Mặc dù rời quân ngũ đã lâu, nhưng các CCB của Đoàn 7705 và mặt trận 479 vẫn thường xuyên liên lạc với nhau, động viên tinh thần và quan tâm, giúp đỡ lẫn nhau để phát triển kinh tế gia đình, xây dựng cuộc sống ấm no hạnh phúc”.

Tình đồng đội ngày gặp mặt.

Các cựu chiến binh tại buổi gặp mặt.
Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Trương Quang Hiến, Trưởng ban liên lạc Đoàn 7705 và Mặt trận 479, khẳng định: “Buổi gặp mặt không chỉ là dịp để các CCB ôn lại kỷ niệm xưa, nhớ lại những ngày đầu nhập ngũ cách đây 40 năm khi những chàng trai trẻ rời xa gia đình, trải qua huấn luyện và sang Campuchia nhận nhiệm vụ chiến đấu với tinh thần quốc tế cao cả. Đây còn là minh chứng sống động cho tinh thần đồng đội, tình đồng chí, không phân biệt giàu sang hay nghèo khó, không quản ngại thời gian, quãng đường xa xôi để về tụ họp và cùng nhau trò chuyện, sẻ chia những kỷ niệm một thời trong quân ngũ cũng như đời thường”.

Bác sĩ Thái Bá Y (đứng thứ 5 từ trái sang) trao quà tặng các thương binh nặng và thân nhân gia đình liệt sĩ hy sinh khi làm nhiệm vụ quốc tế trên đất bạn Campuchia.
Nhân dịp này, bác sĩ Thái Bá Y (nguyên chiến sĩ Đoàn 7705 - Việt kiều Campuchia) đã trao tặng 10 phần quà (mỗi phần trị giá một triệu đồng) cho các thương binh nặng và gia đình liệt sĩ hy sinh khi làm nhiệm vụ Quốc tế trên đất bạn Campuchia.