Xúc động buổi họp mặt của những 'người thầy cầm súng'

Hình ảnh người thầy cầm súng hay trường học đơn sơ ẩn mình trong rừng đước, dạy - học giữa sự rình rập, mưa bom bão đạn và các đợt càn quét của quân địch… là những ký ức của nhiều thế hệ thầy trò Trường Sư phạm Tây Nam Bộ (T3).

Ngày 7/3, tại TP.HCM, Ban liên lạc Trường Sư phạm Tây Nam Bộ tổ chức buổi họp mặt truyền thống nhân kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Vui mừng, phấn khởi khi được gặp gỡ lại những gương mặt thân quen, nhiều thế hệ thầy trò Trường Sư phạm Tây Nam Bộ đã hoài niệm, chia sẻ về những ký ức thời “hoa lửa”, nhằm lan tỏa ngọn lửa cách mạng cho thế hệ nhà giáo hiện nay và các bạn trẻ.

Thế hệ thầy - trò Trường Sư phạm Tây Nam Bộ hoài niệm, chia sẻ về những ký ức thời “hoa lửa” lan tỏa ngọn lửa cách mạng cho thế hệ nhà giáo hiện nay và các bạn trẻ tại buổi họp mặt. (Ảnh: Ng.T)

Thế hệ thầy - trò Trường Sư phạm Tây Nam Bộ hoài niệm, chia sẻ về những ký ức thời “hoa lửa” lan tỏa ngọn lửa cách mạng cho thế hệ nhà giáo hiện nay và các bạn trẻ tại buổi họp mặt. (Ảnh: Ng.T)

Đó là những hình ảnh người “thầy cầm súng” sẵn sàng chống trả các đợt càn quét của quân địch để bảo vệ học trò, hay hình ảnh ngôi trường đơn sơ, không đóng nơi cố định. Trường được dựng giữa lòng dân vùng căn cứ, có khi thì nằm sâu trong rừng đước nhằm đối phó với pháo binh, máy bay, thuyền địch, các trận rải chất độc hóa học, các trận tập kích của biệt kích.

Tiến sĩ Hồ Thiệu Hùng (cựu giáo viên Trường Sư phạm Tây Nam bộ, nguyên Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạoTP.HCM) cho biết, trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, Tây Nam Bộ là chiến trường ác liệt nằm xa Trung ương, xa nguồn chi viện nhất. Thời kỳ đó, trường Sư phạm Tây Nam Bộ là ngôi trường sư phạm duy nhất ở miền sông nước này.

Tiến sĩ Hồ Thiệu Hùng, cựu giáo viên Trường Sư phạm Tây Nam bộ, nguyên Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạoTP.HCM chia sẻ. (Ảnh: Ng.T)

Tiến sĩ Hồ Thiệu Hùng, cựu giáo viên Trường Sư phạm Tây Nam bộ, nguyên Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạoTP.HCM chia sẻ. (Ảnh: Ng.T)

Theo Tiến sĩ Hồ Thiệu Hùng, trong hoàn cảnh chiến tranh ác liệt, thiếu thốn mọi bề nhưng trường vẫn duy trì được công tác dạy và học bài bản.

“Học viên dù là trình độ nào, con cán bộ tầm cỡ nào thì cũng phải học và thi các môn bắt buộc. Đó là lập căn cứ dựng trường, bắt cầu, chèo xuồng, bắt cá, tìm ra quan hệ với nhân dân. 100% thầy và trò trường chúng tôi phải trải qua các thử thách này. Khi vào trường, học viên được học về chính trị, văn hóa, nghiệp vụ sư phạm, được đi thực tập. Học viên nào có trình độ tốt, thời gian đào tạo tương tối dài còn được học Triết học. Có thể nói, trong hoàn cảnh chiến tranh ác liệt, thiếu thốn mọi bề mà trường duy trì được một nét dạy và học như vậy là một điều thần kỳ.” - Tiến sĩ Hồ Thiệu Hùng nói.

Phát biểu tại buổi họp mặt, ông Nguyễn Mạnh Cường, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM đánh giá, việc xây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ giáo dục nhằm chuẩn bị lực lượng cho phong trào cách mạng thời kỳ đó là một trong những chiến lược quan trọng nhất của lãnh đạo Khu ủy Tây Nam Bộ.

Ban liên lạc trao thư tri ân cho thân nhân các thầy giáo, cô giáo Trường Sư phạm Tây Nam Bộ. (Ảnh: Ng.T)

Ban liên lạc trao thư tri ân cho thân nhân các thầy giáo, cô giáo Trường Sư phạm Tây Nam Bộ. (Ảnh: Ng.T)

Trong 14 năm tồn tại và hoạt động từ 1961 đến 1975, trường T3 đã mở 14 khóa đào tạo cán bộ giáo dục và giáo viên, với khoảng 600 học viên. Nhiều thầy cô đã anh dũng hy sinh khi tuổi đời còn rất trẻ, nhiều người trở thành thương binh mang nỗi đau chất độc da cam.

Sau kháng chiến, nhiều cán bộ giáo dục và giáo viên từ cái nôi - Trường Sư phạm Tây Nam Bộ tiếp tục học tập, công tác, cống hiến cho đất nước, có người được phong tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo ưu tú.

Tỷ Huỳnh/VOV-TP.HCM

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/xuc-dong-buoi-hop-mat-cua-nhung-nguoi-thay-cam-sung-post1159568.vov
Zalo