Anh em sinh đôi cùng nhập ngũ

Ở Tiểu đoàn 4, Trung đoàn 12, Sư đoàn 3, Quân khu 1, trong số chiến sĩ mới về đơn vị, có hai anh em sinh đôi cùng viết đơn tình nguyện nhập ngũ: Phạm Ngọc Trường Chinh và Phạm Ngọc Đức Chinh, sinh năm 2003, ở thôn Lương Cầm, xã Dũng Liệt (Yên Phong, Bắc Ninh).

Hiện, Phạm Ngọc Trường Chinh được biên chế về Trung đội 13, Đại đội 4, còn Phạm Ngọc Đức Chinh được biên chế về Trung đội 9, Đại đội 3. Trò chuyện với chúng tôi, Phạm Ngọc Trường Chinh chia sẻ: “Năm nay, hai anh em đều đủ tuổi tham gia nghĩa vụ quân sự. Do là anh em sinh đôi nên khi tôi viết đơn tình nguyện nhập ngũ thì Đức Chinh được tạm hoãn gọi nhập ngũ. Tuy nhiên, tham gia nghĩa vụ quân sự là ước mơ của cả hai từ lâu nên Đức Chinh vẫn quyết định viết đơn tình nguyện nhập ngũ”.

Anh em sinh đôi Phạm Ngọc Trường Chinh (bên trái) và Phạm Ngọc Đức Chinh ở Tiểu đoàn 4, Trung đoàn 12, Sư đoàn 3, Quân khu 1. Ảnh: TRUNG HIẾU

Anh em sinh đôi Phạm Ngọc Trường Chinh (bên trái) và Phạm Ngọc Đức Chinh ở Tiểu đoàn 4, Trung đoàn 12, Sư đoàn 3, Quân khu 1. Ảnh: TRUNG HIẾU

Tuần đầu trong môi trường quân ngũ, Trường Chinh và Đức Chinh cùng các đồng đội mới nhập ngũ được đội ngũ cán bộ ở Tiểu đoàn 4 tiếp đón ân cần, chu đáo; giới thiệu về phiên hiệu đơn vị, địa bàn đóng quân, số điện thoại liên lạc của cán bộ, thông báo về gia đình cho bố mẹ yên tâm; tham gia huấn luyện ngoại khóa nắm các chế độ trong ngày, trong tuần, các quy định chung của đơn vị và Quân đội. Thượng úy Nguyễn Đình Hà, Chính trị viên phó Tiểu đoàn 4 cho biết: “Đội ngũ cán bộ đơn vị thực hiện nghiêm quy định cùng ăn, cùng ở với bộ đội, bám nắm bộ đội ngay từ ngày đầu, tuần đầu. Cán bộ từ tiểu đoàn đến tiểu đội ăn cùng mâm, cùng sinh hoạt với các chiến sĩ mới, qua đó vừa kịp thời nắm, quản lý tư tưởng bộ đội, vừa hỗ trợ các chiến sĩ trong mọi hoạt động, sinh hoạt ở đơn vị”.

Tấm gương tình nguyện xung phong nhập ngũ của hai anh em sinh đôi Phạm Ngọc Trường Chinh và Phạm Ngọc Đức Chinh được Đảng ủy, chỉ huy Tiểu đoàn tuyên truyền trong toàn đơn vị, qua đó khích lệ, động viên chiến sĩ mới sớm vượt qua những bỡ ngỡ ban đầu trong môi trường Quân đội để hòa nhập nhanh hơn, yên tâm gắn bó, học tập, luyện rèn, thực hiện nghĩa vụ và trách nhiệm thiêng liêng của tuổi trẻ với Tổ quốc. Chiến sĩ mới Phạm Ngọc Đức Chinh tâm sự: “Tôi rất vui, phấn khởi được nhập ngũ cùng đợt, cùng đơn vị với anh trai. Hai anh em đều động viên nhau cố gắng rèn luyện, hoàn thành tốt nhiệm vụ để bố mẹ, gia đình ở quê nhà yên tâm”.

THÀNH AN

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/anh-em-sinh-doi-cung-nhap-ngu-818922
Zalo