Xót xa cảnh mẹ già vay lãi từng ngày đưa con trai đi chạy thận

Gần 1 năm nay, căn bệnh suy thận của con trai trở nặng khiến bà Nhành kiệt quệ về kinh tế, buộc phải vay lãi ngày để có tiền lọc máu cho con.

Bà Huỳnh Thị Nhành (SN 1964, ngụ tại ấp Chợ, xã Thạnh Phú, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) có con trai là anh Trần Minh Thắng (SN 1985) bị suy thận.

Năm 2020, anh Thắng mắc bệnh tiểu đường dẫn đến biến chứng suy thận. Đến nay, căn bệnh đã chuyển sang giai đoạn 5, kèm theo viêm phổi, thiếu máu khiến cơ thể anh suy nhược, tay chân phù nề, không thể đi lại.

Từ khi anh Thắng đổ bệnh, bà Nhành dốc hết sức vay mượn lo chữa trị cho con.

Từ khi anh Thắng đổ bệnh, bà Nhành dốc hết sức vay mượn lo chữa trị cho con.

Nằm cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tiền Giang được một tuần, bệnh tình anh Thắng trở nặng. Một mình bà Nhành phải nhờ người xung quanh phụ giúp đưa anh lên xe cấp cứu chuyển anh lên Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM).

Vừa lên xe, bà Nhành vội vàng gọi điện vay mượn được khoảng 10 triệu đồng. Đây là số tiền bà phải vay lãi ngày để lo chi phí chạy chữa cho con trong những ngày tới.

Bà Nhành kể, chồng mất sớm, ba mẹ con nương tựa nhau trong căn nhà cấp 4 tạm bợ. Trớ trêu thay, người con trai út của bà lại sa vào rượu chè, đồ đạc trong nhà đều bị mang bán hết để lấy tiền mua rượu.

Khi trong nhà không còn gì để bán, nó đi vay mượn khắp nơi. Nợ nần chồng chất, nó bỏ nhà đi biệt tăm gần một năm nay. Bản thân tôi cũng bị nó gán nợ”, bà Nhành nghẹn ngào nhớ lại.

Còn anh Thắng, từ một người đàn ông khỏe mạnh làm nghề thợ hồ, giờ mang đủ thứ bệnh: tiểu đường, suy thận, dạ dày, tim mạch, huyết áp. Chỉ sau vài lần chạy thận, cơ thể anh đã tiều tụy hẳn.

Từ một người đàn ông khỏe mạnh làm nghề thợ hồ, sau vài lần chạy thận, cơ thể anh Thắng đã tiều tụy.

Từ một người đàn ông khỏe mạnh làm nghề thợ hồ, sau vài lần chạy thận, cơ thể anh Thắng đã tiều tụy.

Về phần mình, bà Nhành mắc bệnh tim hở van hai lá, viêm khớp gối nên đi lại rất khó khăn. Nhưng từ khi con trai đổ bệnh, bà dốc hết sức vay mượn lo chữa trị cho con. Ngoài số tiền 10 triệu đồng bà vay trả lãi ngày, đến nay, bà Nhành còn vay của người quen, họ hàng 60 triệu đồng. Gia cảnh vốn đã khó khăn lại càng cùng quẫn. Có ngày, bà phải đưa con vào phòng cấp cứu đến 3 lần.

Nghe bác sĩ nói bệnh con nặng lắm, giờ chỉ có thể lọc máu để duy trì sự sống chứ không hy vọng gì về cải thiện sức khỏe. Tôi chỉ biết cố gắng chữa chạy cho con được ngày nào hay ngày đó, cầu mong con chóng khỏe. Chứ tới lúc tôi không còn nữa, ai sẽ lo cho con”, bà Nhành nghẹn ngào lau nước mắt.

Được biết, anh Thắng bị suy thận mạn giai đoạn cuối, không còn khả năng phục hồi chức năng thận. Cơ thể anh không còn tạo được nước tiểu, dịch ứ trong người gây phù nề, cao huyết áp, suy tim, luôn mệt mỏi, khó thở, da xanh tái.

Giờ chỉ còn cách chạy thận định kỳ hoặc ghép thận mới mong giữ được mạng sống cho anh. Nhưng cả hai phương án đều cần số tiền rất lớn, trong khi bà Nhành đã cạn kiệt khả năng vay mượn.

10 triệu đồng vay nóng, mỗi ngày trả 100 nghìn tiền lãi, đến nay tôi vẫn chưa trả được đồng nào. Ngày nào cũng có người gọi điện đòi nợ. Nhiều lúc tôi nghĩ quẩn, chỉ muốn kết thúc tất cả, theo ông nhà cho rồi,” bà rưng rưng nói.

Sức khỏe yếu, lại mang bệnh tim hở và viêm khớp gối, nhưng bà Nhành không dám vào viện khám vì muốn dành dụm từng đồng cho con chạy chữa và trả nợ. Hiện tại, sức khỏe của cả hai mẹ con đang yếu dần, không biết còn trụ được bao lâu.

Mặc dù mắc bệnh tim hở van hai lá và viêm khớp gối nhưng mỗi lần anh Thắng nhập viện, bà Nhành lại vào vừa chăm sóc, vừa ngược xuôi vay mượn tiền cho anh chữa bệnh.

Mặc dù mắc bệnh tim hở van hai lá và viêm khớp gối nhưng mỗi lần anh Thắng nhập viện, bà Nhành lại vào vừa chăm sóc, vừa ngược xuôi vay mượn tiền cho anh chữa bệnh.

Ông Nguyễn Văn Tư, Trưởng ấp Chợ (xã Thạnh Phú), cho biết, hoàn cảnh của mẹ con bà Nhành rất khó khăn, nhiều năm nay, anh Thắng thường xuyên phải vào viện điều trị rất tốn kém.

Thời gian qua, chúng tôi cũng kêu gọi các đoàn thể và bà con trong xóm giúp đỡ mẹ con bà Nhành song số tiền ít ỏi như ‘muối bỏ biển’. Lúc này mẹ con họ cần lắm sự giúp đỡ của cộng đồng, xã hội”, ông Tư nói thêm.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

1. Gửi trực tiếp: Bà Huỳnh Thị Nhành: ấp Chợ, xã Thạnh Phú, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang.

SĐT: 0336079073

2. Ủng hộ qua Báo VietNamNet: Ghi rõ ủng hộ MS 2025.107 (anh Trần Minh Thắng)

Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET

Số tài khoản: 0011002643148, Vietcombank

- Chuyển khoản từ nước ngoài: Bank account: Báo VIETNAMNET

- The currency of bank account: 0011002643148

- Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM

- Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi,Vietnam

- SWIFT code: BFTVVNV X

Số tài khoản: 114000161718, Ngân hàng VietinBank

- Chuyển tiền từ nước ngoài:

Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Dong Da Branch

- Address: 183 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội

- Swift code: ICBVVNVX126

3. Ủng hộ trực tiếp tại Báo VietNamNet:

- Phía Bắc: Tầng 18, Tòa nhà Cục Viễn thông (VNTA), số 68 đường Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội.

- Phía Nam: Văn phòng đại diện Báo VietNamNet, số 27 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quận 1, TPHCM. Điện thoại: 19001081

Lê Nhung

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/xot-xa-canh-me-gia-vay-lai-tung-ngay-dua-con-trai-di-chay-than-2395021.html
Zalo