Vững vàng chốt dân quân
Đầu xuân mới, từ TP Pleiku, dọc theo Quốc lộ 19, băng qua những cánh rừng cao su, cà phê bạt ngàn, chúng tôi đến thăm các chốt chiến đấu dân quân thường trực huyện Đức Cơ (Gia Lai).
Vị trí đóng quân giáp biên giới với nước bạn Campuchia, thế nhưng, "thực mục sở thị" nơi ăn ở, canh trực của các anh, chúng tôi thấy rõ sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương và cơ quan quân sự các cấp. Không chỉ nơi ăn ở khá khang trang, gọn gàng, sạch sẽ mà từ dọc lối vào đến khuôn viên doanh trại còn có nhiều chậu hoa với đủ kích cỡ được bày trí đẹp mắt.
![Các chiến sĩ "sao vuông" tại chốt chiến đấu dân quân thường trực xã Ia Nan (Đức Cơ, Gia Lai) làm nhiệm vụ tuần tra.](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w500_r1/2025_02_11_16_51443574/52f5b0b984f76da934e6.jpg)
Các chiến sĩ "sao vuông" tại chốt chiến đấu dân quân thường trực xã Ia Nan (Đức Cơ, Gia Lai) làm nhiệm vụ tuần tra.
Chúng tôi đến đúng lúc đồng chí Thái Xuân Đức, Phó chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Ia Nan, chỉ huy chốt giao nhiệm vụ cho tổ tham gia cùng Bộ đội Biên phòng tuần tra, kiểm soát đường biên trên địa bàn. Chia sẻ với chúng tôi, anh Đức cho hay: Theo kế hoạch phối hợp, hằng tuần, chốt đều cử 2-3 chiến sĩ dân quân tham gia cùng Trạm Kiểm soát K3, Đồn Biên phòng Ia Nan (Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai) và các lực lượng tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, duy trì thực thi pháp luật khu vực biên giới. Mỗi lần đi làm nhiệm vụ, anh em phải mang đủ lương thực, thực phẩm cùng các công cụ hỗ trợ.
Ở Tây Nguyên, Tết Nguyên đán trùng với cao điểm của mùa khô. Tiết trời hanh khô, ngày nắng, đêm lạnh căm căm. Đồng chí Rơ Lan Thịnh, Tiểu đội trưởng Tiểu đội dân quân thường trực xã Ia Nan chỉ huy tổ tuần tra lần này của chốt, cho biết: "Chúng tôi luôn xác định rõ nhiệm vụ, cùng với các lực lượng tuyệt đối không lơ là, mất cảnh giác để các đối tượng lợi dụng làm việc xấu, xâm phạm chủ quyền an ninh biên giới quốc gia. Thấy đất nước thanh bình, nhà nhà yên vui, nơi biên cương Tổ quốc dù có vất vả nhưng chúng tôi tự hào được góp phần bảo vệ bình yên cho nhân dân".
Không chỉ chốt chiến đấu dân quân thường trực xã Ia Nan mà trên địa bàn tỉnh Gia Lai, cán bộ, chiến sĩ "sao vuông" tại các chốt dân quân thường trực của 3 huyện Đức Cơ, Ia Grai và Chư Prông luôn chắc tay súng, cùng các lực lượng phối hợp tuần tra, kiểm soát chặt chẽ đường biên và địa bàn, tuyệt đối không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Được biết, dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ vừa qua, ban CHQS các xã vùng biên ở Gia Lai đã chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương làm tốt công tác chính sách hậu phương; thăm, tặng quà các gia đình dân quân thường trực có hoàn cảnh khó khăn, giúp anh em thêm yên tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Bài và ảnh: PHAN ĐỊNH
*Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.