Vừa vặn sống

Thỉnh thoảng, trong một buổi sớm mai, nếu không phải bận bịu quá với công việc, tôi thường ngồi bên vỉa hè, dưới một gốc thông.

Tôi có thể nhìn ngắm người xe qua lại trên phố, áp tách trà nóng vào giữa hai lòng tay, nghe lũ chim ríu rít trên vòm lá. Mọi thứ với tôi lúc ấy, thật vừa vặn để bắt đầu một ngày mới.

 Ảnh minh họa/Nguồn internet

Ảnh minh họa/Nguồn internet

Đã bao giờ bạn ngồi thật tĩnh lặng và nghĩ về sự vừa vặn cho mỗi đời sống của cá nhân. Và chúng ta phải sống thế nào, cần những gì để vừa vặn cho đời sống của chính mình? Những thứ có thể định lượng được trong đời sống con người như của cải vật chất giúp ta nhận biết dễ dàng thế nào là nhiều hoặc ít. Song, có những thứ chỉ có thể định tính như âm thanh, màu sắc, ánh sáng, hình ảnh… thì phải dựa phần nhiều vào cảm quan để nhận biết lượng ít hay nhiều.

Đặc biệt, có những thứ không thể định lượng hay định tính thì thật khó mà phân định nhiều ít. Mỗi cá nhân lại có quan điểm khác nhau ở tất cả lĩnh vực trong đời sống xã hội vốn rất phức tạp. Vậy nên, làm thế nào để cảm thấy mọi thứ vừa vặn cho cuộc sống của mình, hoàn toàn do sự quyết định của mỗi cá nhân.

Tôi có những người bạn, nhu cầu sống ít đến mức tối giản. Mọi vật dụng và đồ dùng cá nhân được tiết chế tối đa. Trong nhà dường như chỉ nhiều cây xanh và ánh sáng. Đời sống công chức quẩn quanh từ nhà đến cơ quan. Sau giờ tan tầm, họ lo chợ búa cơm nước, thu vén việc gia đình.

Thỉnh thoảng có thời gian, chị em ngồi cùng nhau với những câu chuyện muôn thuở của phái nữ, vừa đủ để cảm nhận được sự ấm áp, thân tình. Có những chị kể rằng, ngoài giờ đi làm, chỉ thích ở nhà chăm sóc cây cối, xem phim, chơi với con, nghỉ ngơi thư giãn, hầu như không thích những chốn đông người. Với họ, chỉ cần được sống như thế là đủ.

Một nhóm khác lại thích đi chơi, du lịch. Mấy gia đình kết thân, thỉnh thoảng rủ nhau đi chơi xa vài hôm. Họ chọn những chỗ có cảnh thiên nhiên hoang sơ, yên tĩnh, tự lái xe đến nghỉ ngơi mấy ngày rồi về. Họ cũng không thích đến những địa điểm du lịch nổi tiếng, chen chúc đông người.

Dịp cuối tuần hoặc ngày nghỉ lễ, không mấy khi thấy họ ở nhà. Nhóm bạn ấy quan niệm rằng công việc hàng ngày gò bó, áp lực nên họ có nhu cầu đi chơi để thư giãn, tái tạo sức lao động, cũng là một cách để tận hưởng cuộc sống sau những lo toan cơm áo, đôi lúc mệt nhoài.

Buổi sớm nọ, chúng tôi dạo bước ra chợ cá rất nhỏ ở một làng chài, khi mặt trời vừa mới chỉ hắt ráng hồng lên mặt biển. Khu chợ họp ngay sát mé nước, những con sóng ì oạp nối nhau lăn vào bờ và tan ra ngay dưới chân người.

Chợ chỉ tầm vài chục người vây quanh những rổ hải sản nhỏ vừa được đánh bắt trong đêm. Tiếng người lao xao lẫn trong vị nồng mặn biển khơi. Tôi tiến đến chỗ một người phụ nữ trạc tuổi mẹ tôi. Thấy tôi vẻ chừng e ngại, bà bảo tôi không mua gì cũng không sao, cứ hỏi chuyện thoải mái, vì bà biết tôi là người ở nơi khác đến đây chơi. Nói rồi, bà kéo tay tôi ngồi xuống cạnh bên.

Ở tuổi 70, ngày ngày, bà vẫn đeo kính lặn biển mò rong sụn để bán. Ngày nhiều thì được dăm bảy kg, ít thì 1-2 kg. Bà bảo cảm thấy rất vui vì vẫn có thể lao động, trong khi nhiều người tuổi này đi lại đã khó khăn.

Câu chuyện ấm áp thân tình với người phụ nữ làng chài xa lạ khiến tôi cảm nhận được thêm về sự vừa vặn để sống một cuộc đời hạnh phúc. Với người này, sống là phải cố kiếm thật nhiều tiền của, vừa phục vụ bản thân, vừa để cho con cháu mai này.

Nhưng với người khác, tiền bạc không cần tích lũy quá nhiều nhưng phải được sống thỏa mãn những sở thích cá nhân. Một số lại chỉ mong được sống thật bình lặng, an yên, khó khăn chút cũng không sao, miễn là tinh thần luôn vui vẻ…

Chắc chắn là bất cứ điều gì thái quá cũng không tốt. Nếu mải mê chạy theo vật chất, để nó điều khiển, sẽ khiến chúng ta mệt nhoài. Nếu chỉ lo hưởng thụ, không biết sắp xếp cuộc sống, sẽ khiến ta rơi vào cảnh khó khăn chật vật. Làm một công việc quá khả năng của mình, sẽ khiến chúng ta luôn ở trong cảm giác chới với, đuối sức…

Làm thế nào để sống vừa vặn? Đó là cuộc sống mà mình biết chấp nhận cả niềm vui nỗi buồn, thành công cũng như thất bại; luôn hài lòng và cảm nhận được ý nghĩa của mọi mặt đời sống. Mà để có cuộc sống như vậy, hoàn toàn được quyết định bởi chính chúng ta.

ĐÀO AN DUYÊN

Nguồn Gia Lai: https://baogialai.com.vn/vua-van-song-post322689.html
Zalo