Vợ ngoại tình, chồng đồng ý không ly hôn nhưng nói một câu khiến vợ chết cay chết đắng

Tôi phải làm sao bây giờ, bản thân tôi cũng đã dừng lại chuyện kia cách đây 1 năm, một lòng một dạ vì chồng vì con nhưng chồng tôi vẫn không thay đổi suy nghĩ…

Trải qua 10 năm bên nhau, chúng tôi đã có 2 con, nếp tẻ đủ cả, nhà cửa, xe cộ đều có, một phần do gia đình đôi bên cho, một phần vợ chồng tôi đi làm kiếm được. Mà nói thật là cũng do chồng tôi vì anh ấy đi làm thu nhập cũng cao, một lúc làm 2-3 việc…

Mọi việc cứ thế, chồng đi làm kiếm tiền, vợ kiếm một công việc phù hợp để chăm con, thêm một bác giúp việc, nói chung là việc nhà cũng đỡ nhiều. Khi con đi học cấp 1 thì tôi tính không thuê giúp việc nữa nhưng chồng tôi bảo: "Thôi cứ thuê, đỡ được việc nào hay việc đó, tiết kiệm xong thành ra vợ chồng lại nhiều việc, đùn đẩy, cãi nhau lại thành không hay!"

Chồng tôi nói về ngoại hình thì cũng cao, 1m79, nặng 74-75 cân, da hơi ngăm nhưng trông khỏe khoắn. Do tính chất công việc nên anh cũng ăn mặc chỉnh tề, cũng thích chơi thể thao nữa… Anh chơi thể thao cũng một phần để giao lưu, cũng hay phải đi liên hoan, đi nhậu, đi ăn uống với khách hàng. Chính vì vậy xung quanh anh có rất nhiều mối quan hệ, cũng nhiều chị em để ý nhưng ngoài giờ làm anh chỉ mong mong làm sao về sớm với gia đình, về với vợ, với con.

Gia đình tôi cứ như vậy thì có lẽ sẽ không có gì cần tâm sự, nếu như…

Trong lúc chồng bận công việc, con cái thì đi học, việc nhà có giúp việc, tôi có nhiều thời gian hơn nên thấy chán, thấy rảnh… Và tôi đã ngoại tình, lý do đơn giản chỉ là tôi có cái suy nghĩ ngày trước lúc yêu và mới cưới, khi vừa sinh con, chồng tôi rất hay nhắn tin, gọi điện, hỏi han, dành thời gian cho tôi nhiều, chăm chút cho tôi từng thứ, kể cả những thứ nhỏ nhất. Nhưng giờ anh bận công việc quá, không còn dành thời gian cho tôi được nhiều nữa và người mới thì kém tôi 1 tuổi nhưng lại rất tâm lý. Anh ta cũng có gia đình nhưng gia đình không hạnh phúc. Ban đầu chúng tôi cũng chỉ là bạn tâm giao nhưng rồi mọi thứ đi xa quá tầm kiểm soát của cả hai để rồi mọi chuyện bị phát hiện…

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Khi biết chuyện ấy, chồng tôi đã ngồi nói chuyện với tôi: "Với những gì anh đã làm cho gia đình, cho em, cho các con mà em đối xử với anh như vậy sao? Em nghĩ công việc của anh là đơn giản à?". Chồng tôi đề nghị li hôn nhưng tôi không muốn vậy. Tôi nói với chồng đó chỉ là "cảm nắng", những hành động đó chỉ là do say rượu nên đi quá giới hạn… Chồng tôi không chấp nhận.

Tôi cũng nhờ gia đình đôi bên tác động và sau một thời gian thì chồng tôi nói là không li hôn nữa, vì con cái… Anh nói: "Giờ anh hết tình cảm với em rồi, thôi cứ ở như này, sau này con lớn, con trưởng thành, con sẽ hiểu cho anh!"

Đến bây giờ, 1 năm kể từ ngày ấy, thật sự tôi rất buồn. Chúng tôi như hai người xa lạ nhưng lại ở chung một nhà. Tôi vẫn đi làm rồi về, chăm con, thi thoảng cũng nấu cơm cho chồng con nhưng chồng tôi chỉ ăn như "nhiệm vụ", xong là đứng dậy. Chúng tôi không còn sinh hoạt chung nữa, khi đi làm thì không nói, về nhà mỗi người một việc, không đi chơi, không đi ăn uống với nhau, trừ khi có việc (như gia đình đôi bên đi ăn). Cũng không ngủ chung, nếu có ngủ chung thì mỗi người một đầu giường, con nằm giữa; cũng không tâm sự, nói chuyện gì cả. Mỗi lúc tôi muốn nói chuyện thì chồng lại tìm việc khác để tránh đi hoặc đi làm việc.

Có lần chồng tôi nói: "Chúng ta không có chuyện gì để nói, nói chuyện với em thà anh dành thời gian ấy để đi làm việc còn hơn!"

Thậm chí có lần tôi còn thấy chồng tôi có dấu hiệu đi hẹn hò với những cô gái khác, trước đây chưa bao giờ anh làm vậy cả… Chồng tôi chỉ nói là: "Anh đã hết tình cảm với em rồi. Anh nói rồi, bây giờ chúng ta ở với nhau chỉ là nhiệm vụ, nghĩa vụ thôi!".

Tôi phải làm sao bây giờ, bản thân tôi cũng đã dừng lại chuyện kia cách đây 1 năm, một lòng một dạ vì chồng vì con nhưng chồng tôi vẫn không thay đổi suy nghĩ… Thật sự tôi cũng rất buồn, tôi sai rồi, tôi phải làm sao đây?

B.V.N

Nguồn GĐ&XH: https://giadinh.suckhoedoisong.vn/vo-ngoai-tinh-chong-dong-y-khong-ly-hon-nhung-noi-mot-cau-khien-vo-chet-cay-chet-dang-1722505200950321.htm
Zalo