Cái kết đắng cho gã đàn ông khôn lỏi chuyển hết tài sản cho vợ khi ly hôn để quỵt nợ

Tưởng đã cao tay khi chuyển hết tài sản cho vợ và ly hôn để trốn bồi thường sau vụ tai nạn, người đàn ông không ngờ bị tòa 'bị tòa lật ngược thế cờ'.

Một người đàn ông họ Châu ở Thượng Hải (Trung Quốc) đã cố tình chuyển hai bất động sản đứng tên mình sang cho vợ và nhanh chóng ly hôn, sau khi bị tòa án buộc bồi thường 200.000 nhân dân tệ (khoảng 719 triệu đồng) cho hàng xóm họ Trần - nạn nhân trong một vụ tai nạn xe do chính ông Châu gây ra.

Người chồng chuyển hết tài sản của mình cho vợ và sau đó ly hôn để tránh phải trả nợ hàng xóm.

Người chồng chuyển hết tài sản của mình cho vợ và sau đó ly hôn để tránh phải trả nợ hàng xóm.

Khi ông Trần yêu cầu thi hành án, tòa án phát hiện ông Châu không còn tài sản nào để thi hành.

Nghi ngờ có gian lận, tòa điều tra lại và phát hiện việc chuyển tài sản và ly hôn chỉ là cách để né tránh trách nhiệm bồi thường.

Thỏa thuận ly hôn giữa hai vợ chồng còn ghi rõ mỗi bên không chịu trách nhiệm nợ của bên kia.

Trước hành vi gian dối, tòa đã hủy bỏ phán quyết chia tài sản trong vụ ly hôn, đồng thời yêu cầu cả hai vợ chồng ông Châu phải cùng chịu trách nhiệm bồi thường cho ông Trần.

Câu chuyện thu hút nhiều bình luận gay gắt từ cộng đồng mạng, cho rằng ông Châu là người "khôn lỏi nhưng vô đạo đức" và cái kết là "quả báo đúng lúc".

Bách Hợp (t/h)

Nguồn GĐ&XH: https://giadinh.suckhoedoisong.vn/cai-ket-dang-cho-ga-dan-ong-khon-loi-chuyen-het-tai-san-cho-vo-khi-ly-hon-de-quyt-no-172250519152926912.htm
Zalo