'Biển người' đội mưa xem sơ duyệt diễu binh ở TP.HCM
Hàng chục nghìn người dân và du khách đã đổ về trung tâm TP.HCM để theo dõi buổi hợp luyện lần thứ ba, bất chấp cơn mưa lớn bất ngờ đổ xuống vào chiều tối.
Chiều 25/4, buổi hợp luyện lần thứ ba để chuẩn bị cho lễ Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước đã diễn ra tại trung tâm TP.HCM.
Ngay từ đầu giờ chiều, khu vực quanh Nhà thờ Đức Bà - Dinh Độc Lập - Công xã Paris đã trở nên nhộn nhịp. Người dân mang theo cờ Tổ quốc, áo mưa, ô che... tập trung với tâm trạng háo hức, mong được chứng kiến một buổi sơ duyệt quy mô lớn - vốn không thường xuyên diễn ra giữa lòng thành phố.
Lực lượng chức năng được huy động để phân luồng giao thông, đảm bảo an ninh và hỗ trợ người dân di chuyển, giữ trật tự khu vực.

Hàng nghìn người dân tập trung tại trung tâm TP.HCM từ trưa 25/4 để theo dõi sơ duyệt diễu binh.

'Biển người' tại bến Bạch Đằng chờ xem bắn pháo lễ và sơ duyệt diễu binh tối 25/4.
Đến khoảng 18h45, cơn mưa nặng hạt bất ngờ trút xuống. Tuy nhiên, thay vì rời đi, đám đông vẫn đứng lại, chia sẻ áo mưa, cùng nhau tìm chỗ trú và giữ văn minh, trật tự. Cơn mưa kéo dài khoảng 10 phút khiến nhiều người dân và các khối diễu binh ướt sũng, nhưng không làm gián đoạn chương trình. Trên nền nhạc hào hùng, các lực lượng vẫn bước đều, đội hình nghiêm trang, nhận được tràng pháo tay cổ vũ vang dội hai bên đường.
Trong hàng ngũ diễu binh, nhiều gương mặt trẻ lần đầu vinh dự góp mặt trong một sự kiện mang ý nghĩa lịch sử trọng đại. Chị Phan Thị Diệp Bích, sinh viên Đại học Cảnh sát Nhân dân, xúc động chia sẻ: “Đây có thể là lần duy nhất trong đời em được tham gia diễu binh. Bọn em đã tập luyện rất vất vả dưới nắng gắt nhiều ngày. Nhưng cảm giác khi được người dân vẫy tay cổ vũ khiến em thấy vô cùng tự hào. Em càng hạnh phúc hơn vì bạn trai em cũng đang tham gia trong đội hình lần này”.

Chị Phan Thị Diệp Bích sẵn sàng tập luyện dù trời đổ mưa bất ngờ.
Không chỉ người Việt, nhiều người nước ngoài sinh sống tại TP.HCM cũng có mặt để hòa vào bầu không khí đặc biệt. Ông Troy Griffiths, Phó Tổng giám đốc Bộ phận Quản lý Cấp cao TP.HCM, Savills Vietnam, cùng các đồng nghiệp đã có mặt tại đường Lê Duẩn từ 15h, khoác lên mình chiếc áo đỏ in hình cờ Việt Nam. “Không khí hôm nay thật tuyệt vời. Một buổi tối thể hiện rõ tinh thần đoàn kết và lòng yêu nước của người dân Việt Nam”, ông bày tỏ. Gắn bó với Việt Nam suốt 15 năm qua, ông cho biết đây là một trong những khoảnh khắc giàu cảm xúc nhất mà ông từng chứng kiến.

Ông Troy Griffiths (thứ tư từ trái sang) cùng bạn bè xúc động hòa vào không khí thiêng liêng của sự kiện kỷ niệm.
Câu chuyện của gia đình cựu chiến binh Bùi Xuân Thượng (73 tuổi, thị trấn Bến Cát, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa) khiến nhiều người không khỏi xúc động. Con gái ông - chị Bùi Thị Nhuận đã rút sổ tiết kiệm, chi hơn 30 triệu đồng để đưa cha vào TP.HCM theo dõi buổi sơ duyệt. “Ông muốn trở lại chiến trường xưa ở Củ Chi, nơi từng chiến đấu khi mới 23 tuổi. Giờ ông đã có 8 người con, tất cả đều lớn lên trong hòa bình. Với ông, đây là một dịp thiêng liêng không thể bỏ lỡ”, chị Nhuận chia sẻ.

Gia đình cựu chiến binh Bùi Xuân Thượng.
Buổi sơ duyệt khép lại trong sự xúc động và niềm tự hào chung của người tham gia lẫn khán giả. Dù mưa nặng hạt, dù ướt đẫm, tất cả vẫn cùng nhau lan tỏa tinh thần yêu nước, gợi nhắc về một chặng đường 50 năm oai hùng của dân tộc.