Viết tiếp những mùa xuân mới
Trong không khí rộn ràng của mùa xuân, sáng 13-2, trên 2.100 thanh niên ưu tú của tỉnh Thái Nguyên đã hăng hái lên đường nhập ngũ. Hành trang họ mang theo là sức trẻ, niềm tin vào tương lai cùng những tình cảm ấm áp từ hậu phương. Năm nay, tân binh của tỉnh tiếp tục bảo đảm cả về số lượng và chất lượng. Dịp này, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các sở, ban, ngành, địa phương cùng đông đảo người thân đến động viên, tặng quà, chúc các tân binh lên đường thực hiện tốt nghĩa vụ, trách nhiệm thiêng liêng với Tổ quốc.
![Các tân binh vinh dự bước trên thảm đỏ lên đường nhập ngũ.](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w500_r1/2025_02_13_458_51468159/59e523291267fb39a276.jpg)
Các tân binh vinh dự bước trên thảm đỏ lên đường nhập ngũ.
Háo hức lên đường tòng quân
Ngay từ sáng sớm, không khí rộn ràng của Ngày hội tòng quân đã tràn ngập khắp các nẻo đường. Thời tiết như chiều lòng người khi vừa trải qua mấy ngày rét đậm, bầu trời cao hơn, trong hơn. Tiết xuân reo vui rộn rã, thúc giục các tân binh lên đường, mang sức lực, trí tuệ của tuổi trẻ thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc.
Mỗi thanh niên lên đường tòng quân là một câu chuyện khác nhau, nhưng khi lựa chọn khoác lên mình màu xanh áo lính, họ đều có điểm chung là niềm tự hào về truyền thống cách mạng của quê hương, đất nước và tinh thần, nhiệt huyết cống hiến của tuổi trẻ.
![](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w500_r1/2025_02_13_458_51468159/86ad0c623d2cd4728d3d.jpg)
![Các nữ tân binh tại Lễ giao nhận quân ở TP. Thái Nguyên.](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w500_r1/2025_02_13_458_51468159/00498e86bfc856960fd9.jpg)
Các nữ tân binh tại Lễ giao nhận quân ở TP. Thái Nguyên.
Nổi bật trong hàng ngũ tân binh tại TP. Thái Nguyên có nữ thanh niên Đặng Thị Hoài Ngọc, ở tổ 3, phường Tân Thịnh. Với Ngọc, được khoác lên mình màu xanh áo lính là ước mơ được em nuôi dưỡng từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Vì vậy, sau khi tốt nghiệp Đại học, đứng trước nhiều lựa chọn, em vẫn quyết định viết đơn tình nguyện nhập ngũ với mong muốn đóng góp công sức, trí tuệ cho Quân đội. Ngọc vui vẻ: Trước giờ lên đường, em cũng có chút hồi hộp nhưng cảm xúc lớn nhất là niềm vui, niềm vinh dự khi được đứng trong hàng ngũ tân binh năm 2025 của tỉnh Thái Nguyên.
Rắn rỏi, trưởng thành trong bộ quân phục mới, tân binh Trần Văn Thành, người dân tộc Sán Chí, ở xã Tân Thịnh (Định Hóa) háo hức: Lần đầu tiên xa gia đình để làm nhiệm vụ nên em khá lo lắng. Nhưng em cũng rất mong chờ cuộc sống trong quân ngũ sẽ rèn luyện bản thân trưởng thành hơn.
![Các tân binh TP. Phổ Yên lên đường nhập ngũ.](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w500_r1/2025_02_13_458_51468159/18588f97bed957870ec8.jpg)
Các tân binh TP. Phổ Yên lên đường nhập ngũ.
Mong muốn được rèn luyện, trưởng thành trong lực lượng Công an nhân dân, góp phần bảo vệ an ninh Tổ quốc, cặp anh em sinh đôi Nguyễn Văn Nam và Nguyễn Văn Ninh, ở phường Nam Tiến (TP. Phổ Yên) cũng rất mong chờ vào khoảng thời gian thực hiện nghĩa vụ sắp tới. Cả hai phấn khởi: Con đường phía trước sẽ có nhiều thử thách, nhưng cũng đầy ý nghĩa và tự hào để tuổi trẻ cống hiến cho Tổ quốc, quê hương. Chúng em tin rằng mình sẽ ngày càng vững vàng, bản lĩnh hơn. Chúng em sẽ phấn đấu thật tốt để có cơ hội gắn bó, cống hiến lâu dài, trở thành người chiến sĩ Công an nhân dân.
Tiếp bước truyền thống cha anh
Tự tin, tự hào sẵn sàng lên đường theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc là tinh thần chung của những tân binh thực hiện nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm nay. Trong số này, không ít người sinh ra và lớn lên trong những gia đình có truyền thống cách mạng.
![Nụ cười tân binh.](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w500_r1/2025_02_13_458_51468159/f1b3677c5632bf6ce623.jpg)
Nụ cười tân binh.
Vừa tròn 18 tuổi, tương lai đang mở ra trước mắt tân binh Nguyễn Tiến Viên, ở xóm Cây Hồng 2, xã Động Đạt (Phú Lương) với quyết định tình nguyện lên đường nhập ngũ. Viên chia sẻ: Ngày nhỏ, em luôn thích thú khi nghe ông nội kể về những ngày tham gia chiến đấu chống đế quốc Mỹ. Vì vậy, em mong muốn sẽ được đứng trong hàng ngũ quân đội để phụng sự Tổ quốc.
Tự hào tiếp bước các thế hệ cha anh, trước giờ lên đường, tân binh Hoàng Minh Đức, ở phường Ba Hàng (TP. Phổ Yên) bày tỏ: Em rất háo hức được về đơn vị. Những ngày trong quân ngũ em sẽ học tập và rèn luyện thật tốt, xứng đáng với niềm tin yêu mà gia đình, địa phương gửi gắm và truyền thống quê hương Phổ Yên anh hùng.
![Các tân binh lên đường với lòng tự hào tiếp bước các thế hệ cha anh.](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w500_r1/2025_02_13_458_51468159/106988a6b9e850b609f9.jpg)
Các tân binh lên đường với lòng tự hào tiếp bước các thế hệ cha anh.
Chứng kiến sự háo hức, tâm trạng mong chờ của các tân binh khi được về đơn vị, Đại tá Đỗ Khắc Long, Chính ủy Lữ đoàn 382 (Quân khu 1), đại diện một trong 12 đơn vị quân đội đón nhận tân binh của tỉnh Thái Nguyên năm 2025, khẳng định: Môi trường quân đội sẽ là nơi rèn luyện cho các đồng chí bản lĩnh thép, kỷ luật nghiêm minh, ý chí kiên cường. Sẽ có những khó khăn, thử thách, nhưng chúng tôi tin rằng, các đồng chí sẽ vượt qua tất cả, trở thành những người quân nhân ưu tú, góp phần làm rạng danh truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam và quê hương Thái Nguyên anh hùng.
Niềm tin gửi từ hậu phương
Một điều đáng mừng trong công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ của tỉnh năm nay là số lượng thanh niên viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ tăng so với các năm trước, trong đó nhiều em đã tốt nghiệp các trường trung cấp, cao đẳng, đại học. Qua đó, vừa góp phần nâng cao chất lượng chính trị của chiến sĩ, vừa là môi trường rèn luyện, đào tạo cán bộ lý tưởng cho các cơ quan, trường học, doanh nghiệp, địa phương…
![Tân binh huyện Võ Nhai bịn rịn chia tay người thân.](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w500_r1/2025_02_13_458_51468159/59b0c27ff3311a6f4320.jpg)
Tân binh huyện Võ Nhai bịn rịn chia tay người thân.
Để có được kết quả đó, cả hệ thống chính trị của tỉnh đã vào cuộc, đẩy mạnh công tác tuyên truyền để thanh niên hiểu quyền và nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc, đồng thời thực hiện các khâu, các bước tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ chặt chẽ, đúng luật, bảo đảm công bằng, dân chủ.
Đồng chí Đồng Văn Đại, Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Bá Xuyên (TP. Sông Công), cho biết: Nhờ tích cực tuyên truyền, năm 2025, xã đã nhận được 9 lá đơn tình nguyện nhập ngũ của công dân. Trong số này, có 6 công dân trúng tuyển nghĩa vụ quân sự. Điều này một lần nữa khẳng định truyền thống yêu nước của quê hương, tinh thần sẵn sàng lên đường làm nhiệm vụ của thế hệ trẻ. Tôi tin rằng các em sẽ nhanh chóng hòa nhập với môi trường quân đội, học tập và rèn luyện thật tốt.
![Tân binh Dương Đỗ Trí Phương, phường Phan Đình Phùng, TP. Thái Nguyên, chia tay con gái 2 tuổi trước khi lên đường nhập ngũ.](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w500_r1/2025_02_13_458_51468159/7efde432d57c3c22656d.jpg)
Tân binh Dương Đỗ Trí Phương, phường Phan Đình Phùng, TP. Thái Nguyên, chia tay con gái 2 tuổi trước khi lên đường nhập ngũ.
Bên cạnh nỗ lực của các cấp, ngành và việc nhận thức của thanh niên được nâng lên, còn có sự ủng hộ rất lớn từ phía gia đình. Bà Vũ Thị Kim Tiến, ở xóm Dọc Cọ, xã Cổ Lũng (Phú Lương) chia sẻ: Con tôi vừa tốt nghiệp Trường Đại học Kỹ thuật công nghiệp Thái Nguyên và có nhiều cơ hội việc làm hấp dẫn. Mặc dù vậy, khi biết cháu tình nguyện nhập ngũ, gia đình tôi rất ủng hộ. Tôi mong con luôn nỗ lực phấn đấu, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ trong quân ngũ, sau này trở về địa phương tiếp tục cống hiến, làm giàu cho quê hương, đất nước.
![Gia đình luôn là điểm tựa rất lớn để các tân binh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w500_r1/2025_02_13_458_51468159/511dccd2fd9c14c24d8d.jpg)
Gia đình luôn là điểm tựa rất lớn để các tân binh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
Còn ông Lý Văn Vịnh, ở xóm Trại Vải, xã Đức Lương (Đại Từ), là ông của tân binh Trần Văn Dương, bày tỏ: Bản thân tôi cũng có người lính, từng chiến đấu bảo vệ biên giới của Tổ quốc trong giai đoạn 1978-1979, nên khi cháu mình tiếp tục được tuyển chọn phục vụ trong Quân đội, tôi rất tự hào. Tôi tin rằng cháu sẽ nhanh chóng trưởng thành, tích cực rèn luyện, cống hiến trọn vẹn trong suốt 2 năm quân ngũ.
Mùa xuân mới với bao niềm tin, hy vọng mới đang tràn ngập khắp muôn nơi. Ngày hội tòng quân của tuổi trẻ Thái Nguyên đã diễn ra an toàn, thành công trong không khí trang trọng và ý nghĩa. Đây cũng chính là sự tiếp nối truyền thống cha anh. Và ngọn lửa nhiệt huyết, tinh thần trách nhiệm của tuổi trẻ Thái Nguyên sẽ tạo sức lan tỏa, viết tiếp những mùa xuân mới.