Tổ quốc gọi, thanh niên lên đường

Ngày 13/2, cùng với thanh niên cả nước, 2.233 thanh niên ưu tú của Phú Yên đã hăng hái lên đường tòng quân theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc.

Tự hào được sinh ra, lớn lên ở vùng đất giàu truyền thống cách mạng “thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người” trong hai cuộc kháng chiến chống quân xâm lược, tất cả tân binh đều viết đơn tình nguyện, thực hiện theo lời dạy của Bác Hồ “Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”. Vinh dự khi được khoác lên mình bộ quân phục của người lính Cụ Hồ và người chiến sĩ CAND, trong tim mỗi tân binh đều có chung ý chí và ước mơ muốn được rèn luyện, cống hiến sức trẻ cho Tổ quốc, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Tân binh Đông Hòa tự hào bước qua cầu vinh quang, lên đường nhập ngũ. Ảnh: NGỌC CHUNG

Tân binh Đông Hòa tự hào bước qua cầu vinh quang, lên đường nhập ngũ. Ảnh: NGỌC CHUNG

Niềm vui của những chàng trai quê hương Sông Cầu khi được đứng vào hàng ngũ Hải quân nhân dân. Ảnh: TRẦN QUỚI

Niềm vui của những chàng trai quê hương Sông Cầu khi được đứng vào hàng ngũ Hải quân nhân dân. Ảnh: TRẦN QUỚI

Giây phút tạm biệt người thân trước lúc lên đường. Ảnh: NHẬT HUY

Giây phút tạm biệt người thân trước lúc lên đường. Ảnh: NHẬT HUY

Thanh niên Tây Hòa chào tạm biệt người thân, tự tin lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Ảnh: KIM CHI

Thanh niên Tây Hòa chào tạm biệt người thân, tự tin lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Ảnh: KIM CHI

Nữ sinh Phú Hòa hân hoan tiễn thanh niên địa phương lên đường tòng quân. Ảnh: NGỌC DUNG

Nữ sinh Phú Hòa hân hoan tiễn thanh niên địa phương lên đường tòng quân. Ảnh: NGỌC DUNG

Niềm vinh dự được thể hiện rõ qua những nụ cười tươi. Ảnh: NHẬT HUY

Niềm vinh dự được thể hiện rõ qua những nụ cười tươi. Ảnh: NHẬT HUY

Đông đảo nữ sinh và người dân TX Sông Cầu đến tiễn thanh niên lên đường nhập ngũ. Ảnh TRẦN QUỚI

Đông đảo nữ sinh và người dân TX Sông Cầu đến tiễn thanh niên lên đường nhập ngũ. Ảnh TRẦN QUỚI

Tổ PV (thực hiện)

Nguồn Phú Yên: https://baophuyen.vn/349/325903/to-quoc-goi-thanh-nien-len-duong.html
Zalo