'Việt Nam xoa dịu trái tim tôi'

Nhiều cựu binh Mỹ từng tham chiến ở Việt Nam đã được 'chữa lành' khi trở lại chiến trường xưa. Họ nói 'Việt Nam xoa dịu trái tim tôi'.

Dinh Độc lập

Dinh Độc lập

Tôi vẫn nhớ rõ ánh mắt và lời tâm sự của những cựu binh Mỹ từng tham chiến ở Việt Nam khoảng thời gian 1969 - 1970 mà tôi gặp trong một sự kiện khi họ đến Việt Nam. Câu nói được nhiều cựu binh Mỹ nhắc đến là: “Việt Nam đã xoa dịu trái tim tôi”.

Trở về nước sau thời gian tham chiến ở Việt Nam, nhiều người lính Mỹ đã mắc phải các chứng rối loạn, khủng hoảng, trầm cảm... Cuộc đời họ rơi vào bế tắc, “chôn vùi” trong thế giới của riêng mình, gặm nhấm nỗi cô đơn suốt thời gian dài. Nhiều cựu binh Mỹ kể họ ít khi có được giấc ngủ ngon, thường xuyên gặp ác mộng. Hình ảnh về cuộc chiến ở Việt Nam cứ hiện rõ mồn một trước mắt, ám ảnh khiến cuộc sống của họ thực sự khó khăn.

Những ký ức về chiến tranh khi họ tham chiến ở Viêt Nam chỉ là những tháng ngày đau đớn với khói lửa, bom đạn, máu và nước mắt. Những ký ức đó cứ lặp lại hằng đêm trong giấc ngủ chập chờn khiến họ không biết họ ở đâu và đang làm gì. Điều đó kéo dài rất lâu và thật bất ngờ chỉ đến khi được quay lại Việt Nam mới thay đổi. Tất cả phải thốt lên rằng “Việt Nam quả là kỳ diệu”.

Họ được trở lại chiến trường xưa, những gì hiện ra trước mắt khiến các cựu binh Mỹ không tin ở mắt mình.

Ở những nơi trước kia là trận địa, bom đạn cày xới, xơ xác, thì nay là những làng quê trù phú, đô thị hiện đại, đông đúc, cây cối xanh mướt. Điều khiến họ bất ngờ hơn đó chính là thái độ của người dân Việt Nam, trong đó có những cựu chiến binh Việt Nam. Dù chuẩn bị tâm lý vững vàng để đối mặt với thực tại họ cũng không thể tin là mình được những người dân Việt Nam đón tiếp nồng hậu, thân thiện. Họ không nhận thấy sự oán hận, xa lánh mà thay vào đó là những ánh mắt bao dung. Bao gánh nặng đè trĩu họ bấy lâu nay bỗng được trút bỏ.

“Những cơn sang chấn tâm lý” dường như đã tìm được thuốc giải. Thời gian ở Việt Nam, họ bớt những lo âu, sợ hãi, họ đã trò chuyện cởi mở về cuộc sống của mình sau chiến tranh, về những đau khổ đã trải qua, về nỗi ám ảnh mang tên chiến tranh. Trong mỗi câu chuyện của các cựu binh Mỹ, họ đều mong được người dân Việt Nam tha thứ. Họ được nói ra những suy nghĩ, trăn trở, suy tư và họ được người Việt Nam từng bị đau khổ nhưng bao dung cảm thông...

Dù là nước chiến thắng hay chiến bại thì cả hai bên đều mất mát, đau khổ. Với người dân Việt Nam, chiến tranh đã lùi xa, không ai quên quá khứ nhưng cũng không lôi quá khứ ra để đau khổ mãi. Người dân Việt Nam tự hào về thế hệ cha ông đã hy sinh xương máu để bảo vệ Tổ quốc và tự mỗi người đều cố gắng vươn lên sống có ích, làm giàu cho bản thân, cho đất nước. Và điều quan trọng, người dân Việt Nam không mang trong lòng sự hận thù với quá khứ, Việt Nam muốn làm bạn với tất cả các nước trên thế giới.

Hành trình quay trở lại Việt Nam của các cựu binh Mỹ từng tham chiến tại đây thực sự đã cứu rỗi cuộc đời của họ. Và hằng năm danh sách những cựu binh Mỹ quay trở lại Việt Nam ngày một nhiều. Chính Việt Nam đã xoa dịu tâm hồn, giúp họ cân bằng cuộc sống. Kể từ đây, một cách thức để chữa lành vết thương chiến tranh, một phương thức hòa giải “kỳ diệu” giữa Việt Nam và Hoa Kỳ chính là được trở lại chiến trường xưa mang tên “Việt Nam”.

KỲ LAN

Nguồn Hải Dương: https://baohaiduong.vn/viet-nam-xoa-diu-trai-tim-toi-409671.html
Zalo