6 ca ghép tạng thành công trong 24 giờ
Trong 24 giờ, Bệnh viện Chợ Rẫy thực hiện 6 ca ghép tạng từ người hiến chết não, giúp nhiều bệnh nhân nguy kịch hồi sinh ngay trong kỳ nghỉ lễ 30/4.
Ngày 4/5, đại diện Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) cho biết, trong kỳ nghỉ lễ 30/4, các bác sĩ thực hiện thành công 6 ca ghép mô tạng, mang lại cơ hội sống cho nhiều bệnh nhân nguy kịch.
Nhiều cuộc đời được "hồi sinh"
Tiến sĩ, bác sĩ Dư Thị Ngọc Thu, Trưởng Đơn vị Điều phối ghép các bộ phận cơ thể người cho biết, trước đó, bệnh viện tiếp nhận thông tin từ gia đình một bệnh nhân chết não, bày tỏ nguyện vọng hiến toàn bộ mô tạng còn chức năng để cứu người.
Ngay sau khi nhận được thông tin, ê-kíp bệnh viện nhanh chóng kích hoạt quy trình pháp lý, đánh giá chức năng các cơ quan hiến tặng, lựa chọn người nhận phù hợp và báo cáo Trung tâm Điều phối ghép tạng quốc gia.

Các bác sĩ thực hiện ghép tạng. (Ảnh: BVCC)
Chỉ trong vòng 24 giờ, toàn bộ mô tạng gồm gan, thận, giác mạc và da được lấy và ghép thành công cho 6 bệnh nhân. Ca ghép cuối cùng kết thúc vào lúc 20h ngày 3/5. Tất cả các bệnh nhân đều hồi phục tốt.
Một trong những bệnh nhân đặc biệt là bà N.T.H. (62 tuổi, ngụ tỉnh Bình Định), nhập viện từ ngày 8/3 với tình trạng bỏng lửa 48% độ II và III, trong đó có đến 38% độ III, kèm tiền sử tiểu đường. Trước đó, bệnh nhân trải qua 7 lần ghép da nhưng vẫn còn nhiều vùng tổn thương chưa được che phủ.
Sau khi tiếp nhận nguồn da từ người hiến chết não, các bác sĩ ghép toàn bộ phần da còn thiếu. Hiện tại, bệnh nhân ổn định và toàn bộ vùng mất da được che phủ hoàn toàn.
Hai người khác được ghép giác mạc là chị T.T.T. (21 tuổi, Kiên Giang) và bà P.T.H. (46 tuổi, TP.HCM), đều bị loạn dưỡng giác mạc ở cả hai mắt. Sau phẫu thuật, thị lực của hai bệnh nhân đang phục hồi tích cực.
Trường hợp được ghép gan là ông N.V.C. (62 tuổi, Sóc Trăng), mắc xơ gan giai đoạn nặng từ năm 2023. Tình trạng bệnh ngày càng xấu đi và ca ghép gan vào ngày 3/5 được xem là “cánh cửa sống” cuối cùng. Ca mổ thành công, ông C. đang phục hồi tốt.
'Tôi được sống lại lần nữa'
Chị H.T.K. (51 tuổi, Hậu Giang), làm nông, phát hiện mắc bệnh thận mạn giai đoạn cuối vào năm 2019. Suốt nhiều năm, chị gồng gánh chi phí điều trị, sống phụ thuộc vào máy chạy thận.
Khi nhận được cuộc gọi từ Bệnh viện Chợ Rẫy báo tin có người hiến phù hợp, chị K. vỡ òa cảm xúc. “Cảm giác lúc đó còn vui hơn trúng số”, chị kể.

Gia đình bệnh nhân được ghép thận từ người hiến chết não xúc động.
Ca ghép bắt đầu lúc 21h40 ngày 2/5, kết thúc rạng sáng hôm sau. 4h30 ngày 3/5, khi tỉnh lại, chị K. xúc động khi biết quả thận mới bắt đầu hoạt động. “Tôi được sống lại lần nữa”, chị nghẹn ngào.
Trường hợp thứ hai là anh N.N.T. (49 tuổi, công nhân, Đồng Nai). Năm 2021, anh được chẩn đoán mắc bệnh thận mạn, đến năm 2023 phải chạy thận nhân tạo. Sau thời gian dài đăng ký chờ ghép tạng, anh bất ngờ nhận được cuộc gọi thông báo có thận phù hợp.
Ngay trong đêm, anh cùng vợ vội vã lên TP.HCM làm các thủ tục và được phẫu thuật ngay trong tối 2/5. Khi tỉnh lại và thấy những giọt nước tiểu đầu tiên, anh bật khóc.
“Đó là khoảnh khắc kỳ diệu nhất cuộc đời tôi. Cảm ơn người hiến tạng, gia đình họ và các bác sĩ đã cho tôi cơ hội sống lại”, anh T. xúc động nói.
Tiến sĩ Dư Thị Ngọc Thu cho biết, 6 ca ghép mô tạng liên tiếp trong kỳ nghỉ lễ là kết quả của tinh thần làm việc không ngơi nghỉ của đội ngũ y tế Bệnh viện Chợ Rẫy. “Đây là món quà nhỏ mà chúng tôi gửi đến nhân dân nhân dịp kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước”, bà Thu chia sẻ.
Bà cũng gửi lời tri ân sâu sắc đến người hiến tạng và gia đình đã trao cơ hội sống cho nhiều người bệnh khác.