Vì sao ông Đặng Lê Nguyên Vũ luôn xuất hiện với khăn rằn đeo cổ?
Ông Đặng Lê Nguyên Vũ — Chủ tịch Tập đoàn Trung Nguyên, được biết đến không chỉ vì những câu chuyện về cà phê mà còn bởi phong cách ăn mặc rất đặc biệt. Trong đó, mỗi lần xuất hiện, Chủ tịch Tập đoàn Trung Nguyên thường đeo chiếc khăn rằn ở cổ.
Trong một lần hiếm hoi chia sẻ với truyền thông, ông Đặng Lê Nguyên Vũ từng lý giải: “Cái khăn quàng cổ này có giá trị rẻ thôi nhưng nó thể hiện được nhiều điều. Ngày trước, các chiến sĩ đi kháng chiến đều quàng những chiếc khăn rằn này trên cổ, dù bom đạn, vất vả nhưng họ rất kiên cường chiến đấu, họ như những chiến binh thực sự. Qua quàng khăn để thấy mình giống như những chiến binh đó”.

Hình ảnh ông Vũ thường xuyên đeo khăn rằn trở thành phong cách đặc trưng của ông.
Chiếc khăn rằn Nam bộ không chỉ trở thành phong cách ăn mặc đặc biệt của ông Đặng Lê Nguyên Vũ mà còn trở thành một biểu tượng của tập đoàn Trung Nguyên. "Khăn rằn đã trở thành vật bất ly thân của người Miền Tây hào hiệp, nghĩa khí; là biểu tượng của tinh thần chiến binh thực sự. Do đó, mỗi thành viên của Tập đoàn Trung Nguyên Legend dù ở bất kỳ vị trí, nhiệm vụ nào đều tâm niệm mỗi khi quàng lên mình chiếc khăn rằn sẽ chiến đấu, dấn thân phụng sự hết mình vì mục đích lớn lao cho gia đình, tổ chức, quốc gia, dân tộc, nhân loại", lời lý giải của tập đoàn.
Những ngày qua, ông Đặng Lê Nguyên Vũ bất ngờ trở thành cái tên được nhiều diễn đàn mạng xã hội nhắc đến. Nguyên nhân xuất phát từ đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội ghi lại cảnh một người đàn ông giống với ông Đặng Lê Nguyên Vũ xảy ra ẩu đả với một người khác tại quán cà phê.
Sau khi lực lượng chức năng vào cuộc điều tra đã xác định, ông Đặng Lê Nguyên Vũ không xuất hiện trong đoạn clip đánh nhau gây xôn xao trên mạng xã hội.
Một người đàn ông xảy ra ẩu đả tại quán cà phê được cho là có phong cách ăn mặc giống ông Đặng Lê Nguyên Vũ.
Theo Công an phường An Khánh, người có phong cách ăn mặc giống ông Đặng Lê Nguyên Vũ xuất hiện trong clip đánh nhau là ông N.T.M (56 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh).
Qua xác minh, khoảng 15h ngày 8/3, ông M. nhận được điện thoại của một người em mời đến quán cà phê ở đường Trần Não, phường An Khánh, TP Thủ Đức.
Lúc đến quán ông M. gặp N.V.T và B.M.T là người đã quen biết nhiều năm, làm nghề môi giới bất động sản.
Sau đó, họ đùa giỡn về chuyện tiền bạc, dẫn đến ông M. và ông N.V.T phát sinh mâu thuẫn, cự cãi và lao vào ẩu đả. Sự việc được B.M.T và nhân viên quán cà phê can ngăn.
Cả hai sau đó bình tĩnh lại, ông M. chủ động xin lỗi N.V.T. Đến chiều tối, họ đến một quán nhậu để tiếp tục làm hòa.
Vụ việc không được trình báo đến công an.
Về việc ăn mặc giống ông Đặng Lê Nguyên Vũ, ông M. cho biết đó chỉ là sở thích cá nhân, không nhằm mục đích gì khác.