Trao 50 triệu của con trai đã mất cho các bệnh nhân nghèo, cả khán phòng rưng rưng
Sau khi con trai duy nhất qua đời, vợ chồng ông N.V.T. đã mang phần quà từ công ty của người con gửi để trao tặng cho 50 bệnh nhân nghèo đang điều trị tại bệnh viện. Hôm trao tặng, cả người trao và người nhận đều nước mắt rưng rưng.
Câu chuyện đầy xúc động trên được chia sẻ mới đây là tại Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội). Ngày 10/3, ông N.V.T. và vợ đã đến phòng Công tác xã hội của bệnh viện xin trao tặng 50 suất quà, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng đến những người bệnh có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị nội trú tại đây.
Điều đặc biệt, đây là món quà thuộc về người con trai duy nhất của họ đã qua đời sau một tai nạn thương tâm, dù mới ở tuổi ngoài 20.
Đây là phần quà của công ty nơi người con trai công tác khi còn sống trao tặng nhưng vợ chồng ông T. không giữ lại và đã quyết định biến thành hành động thiện nguyện, lan tỏa tình yêu thương đến những người kém may mắn hơn. Sau đó, vợ chồng ông N.V.T. đã mang số tiền này tới bệnh viện trao trực tiếp cho những người có hoàn cảnh khó khăn.
“Con trai chúng tôi không còn nữa, nhưng tình yêu dành cho con thì vẫn nguyên vẹn. Chúng tôi muốn biến nỗi đau thành điều ý nghĩa. Con tôi dù không còn trên cõi đời vẫn có thể mang lại niềm vui cho những người khác”, người cha chia sẻ.

Trong khán phòng, vợ chồng ông N.V.T. và những người nhận quà đều không cầm được nước mắt. Ảnh: PV.
Cả buổi trao tặng, hai vợ chồng ông N.V.T. đều không giấu được nước mắt. Họ cảm thấy hạnh phúc khi lan tỏa được điều ý nghĩa cho người con quá cố nhưng vẫn không kiềm lòng được khi đứng cạnh những người bệnh gặp khó khăn. Điều chia sẻ của họ và những cái ôm với người bệnh đã lắng đọng nhiều cảm xúc.
Nhận món quà từ vợ chồng ông N.V.T, các bệnh nhân đã rất cảm kích. Với nhiều người, số tiền 1 triệu đồng có thể không lớn, nhưng trong hoàn cảnh khó khăn chiến đấu với bệnh tật, đây là sự hỗ trợ quý giá, không chỉ về vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần vô cùng to lớn.
Ông N.V.V. (quê Hà Nam) là bệnh nhân lớn tuổi nhận được phần quà từ gia đình ông N.V.T. cũng rưng rưng xúc động.
“Tôi cảm thấy ấm lòng vì có thêm chi phí chữa bệnh và còn cảm nhận được tấm chân tình thật đáng quý. Biết hoàn cảnh của vợ chồng ông T, tôi càng trân trọng món quà này hơn”, ông V. nói.
Theo cán bộ của phòng Công tác xã hội Bệnh viện Bạch Mai, hành động của vợ chồng ông N.V.T. càng trân quý hơn khi họ chỉ là những nông dân làm ruộng, kinh tế gia đình cũng không khá giả.
Đây không chỉ là một nghĩa cử đẹp mà còn là nguồn cảm hứng cho nhiều người. Khi tình yêu thương đủ lớn, họ có thể biến đau thương thành hy vọng, giúp những người đang gặp khó khăn có thêm động lực để tiếp tục chiến đấu với bệnh tật và cuộc sống.
Theo Bệnh viện Bạch Mai, mỗi ngày viện tiếp nhận từ 8.000 - 9.000 bệnh nhân đến khám và điều trị. Người bệnh nhập viện ở nhiều địa phương từ miền Bắc, đến tận các tỉnh miền Trung, thậm chí có những người đến từ Đắk Lắk, trong đó rất nhiều bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn.
Nhiều năm qua, Phòng công tác xã hội của bệnh viện đã giúp người bệnh kêu gọi các nhà hảo tâm hỗ trợ. Cán bộ ở đây sẽ tìm hiểu rõ hoàn cảnh từng người cần họ giúp đỡ, phù hợp với ý nguyện.