Ve sầu phiêu du Bắc Cực khơi gợi khám phá cho trẻ em
Ve sầu phiêu du Bắc Cực là truyện dài đầu tay của tác giả Mai Anh Đoàn (minh họa: Scarlett Nguyễn), dành cho trẻ em 6+ trở lên. Sách do Nhà xuất bản Kim Đồng ấn hành chào mừng Ngày Quốc tế thiếu nhi 1-6 năm nay.

Nhà văn Mai Anh Đoàn viết Ve sầu phiêu du Bắc Cực khơi gợi cho các bạn nhỏ trái tim phiêu lưu và tin vào những điều kì diệu.
Cuộc phiêu du kỳ thú, tràn ngập xúc cảm của Ve Sầu và tình bạn giữa chú với Gấu Bắc Cực vừa ngộ nghĩnh, vừa thân thương trong sách mang đến cho độc giả nhí nhiều bất ngờ lý thú.
Phiêu lưu để học khiêm nhường
Điều gì khiến cho nhân vật chính - chàng Ve Sầu “lười nhác” luôn xấu hổ tự ti vì tiếng gáy bẩm sinh không vang xa, sống quên sự đời trên cây táo gai lại có chuyến phiêu lưu tận… Bắc Cực lạnh cóng vào mùa hè? Ở một thế giới vô cùng lạ lẫm và khắc nghiệt đó, Ve Sầu học cách thích ứng như thế nào? Con người và các loài động vật hoang dã có thể cùng chung sống bình hòa?
Tác giả Mai Anh Đoàn bộc bạch: “Khi viết câu chuyện này, tôi mong mình có một cuộc phiêu lưu thật “đã đời” với các nhân vật. Trên hành trình đó, một thế giới rộng lớn được mở ra, mọi sự khác biệt đều là cơ hội để học hỏi điều mới. Một chú ve chưa từng biết đến xứ lạnh, một chú gấu bắc cực không hiểu gì về mùa hè, nhưng họ có thể chấp nhận nhau để trở thành bạn thân. Điều đó chẳng phải rất tuyệt vời sao? Sự khác biệt không phải để kì thị, mà để ta học cách bao dung và khiêm nhường. Thế giới mà chúng ta biết luôn nhỏ bé hơn nhiều so với thế giới thật sự ngoài kia”.
“Mong các bạn nhỏ, những độc giả nhí, sẽ luôn giữ được sự can đảm và trí tưởng tượng bay xa. Như chú Ve Sầu với đôi cánh nhỏ vẫn có thể phiêu du tận Bắc Cực. Chúc cho chúng ta mãi giữ được lòng tốt và ước mơ của riêng mình” - nhà văn Mai Anh bày tỏ.
Nâng đỡ tâm hồn trẻ thơ
Hành trình Ve Sầu sống sót thần kỳ giữa xứ tuyết lạnh giá, kết bạn với những bạn bè xa lạ và tìm đường trở về nhà với lòng dũng cảm hào hiệp được hun đúc qua cuộc phiêu lưu giữa thế giới rộng lớn hơn những gì chú ve từng biết trước đó.

Cả Ve Sầu lẫn Gấu Bắc Cực đều được ông Mike-tai-dài (một nhà hoạt động vì môi trường ở xứ tuyết) chia sẻ cách trân trọng môi trường thiên nhiên, không tận diệt muôn loài… Bài học của Ve Sầu còn là yêu quý những gì mình có, kể cả “khuyết điểm cũng có thể trở thành ưu điểm, ta chẳng nên xấu hổ vì điều gì cả”
(trang 75).
Là một người mẹ nuôi dạy hai con nhỏ, tác giả Mai Anh cho biết các bậc phụ huynh nên nuôi dưỡng “thế giới trẻ thơ” tuyệt vời trong tâm hồn con trẻ bằng cách để các bạn nhỏ tự do khám phá, tưởng tượng và ước mơ không giới hạn. Điều đó sẽ “nâng đỡ tâm hồn các bạn nhỏ trưởng thành trong tương lai theo cách mà người lớn chúng ta không nghĩ tới, bởi chính chúng ta cũng từng một thời trẻ thơ và tin vào những điều tuyệt diệu phi thường”.