Tóc Tiên, Kay Trần, SOOBIN tranh giành tân binh, người đầu tiên bị loại
Ba NSX Toàn năng – SOOBIN, Tóc Tiên và Kay Trần – chính thức bước vào cuộc chiến chiến lược khi được toàn quyền thành lập đội hình.
Tập 6 Tân binh toàn năng – Giai đoạn sống còn vừa lên sóng đã chứng kiến bước ngoặt khắc nghiệt: một thí sinh phải rời cuộc chơi ngay trong vòng lập đội vì không được bất kỳ nhà sản xuất (NSX) nào lựa chọn. Đây là lần đầu tiên luật chơi “đào thải tức thì” được áp dụng, đặt ra yêu cầu cao hơn về cả năng lực lẫn bản lĩnh của các tân binh.
Ba NSX Toàn năng – SOOBIN, Tóc Tiên và Kay Trần – chính thức bước vào cuộc chiến chiến lược khi được toàn quyền thành lập đội hình. Mỗi NSX lựa chọn trước 4 thành viên phù hợp với định hướng cá nhân, 10 thí sinh còn lại buộc phải bước vào "trận chiến sống còn" – biểu diễn solo trong 90 phút chuẩn bị để thuyết phục các NSX.

Ba NSX Toàn năng – SOOBIN, Tóc Tiên và Kay Trần
Những thí sinh có màn thể hiện nổi bật như Hồ Đông Quan và Phạm Văn Tâm đều nhận được từ hai đến ba lựa chọn, buộc các NSX phải đưa ra những lời nhận xét, thuyết phục nhằm thuyết phục thí sinh về đội mình. Hồ Đông Quan, dù gặp sự cố ngã trên sân khấu khi biểu diễn backflip, vẫn khiến cả ba NSX giơ tay lựa chọn – cho thấy sự đánh giá cao về bản lĩnh sân khấu và tinh thần "sống còn" của anh. Trong khi đó, Phạm Văn Tâm với phần rap tự viết đầy tự tin cũng được cả Tóc Tiên và SOOBIN lựa chọn. Cuối cùng, cả hai tân binh này đều quyết định về đội Tóc Tiên, tạo nên những “cuộc đấu ngầm” đầu tiên giữa các NSX trong hành trình chiêu mộ nhân tố mạnh về đội hình.
SOOBIN cho thấy sự điềm tĩnh và quan sát sắc sảo trong quá trình đánh giá thí sinh. Anh liên tục đưa ra nhận xét chuẩn xác về màu sắc giọng hát, tiềm năng vũ đạo cũng như bản lĩnh sân khấu của từng tân binh. Trong buổi lựa chọn cuối, chính SOOBIN là người đứng ra chia sẻ, an ủi và động viên Nguyễn Đức Luyện – thí sinh duy nhất không được chọn – với lời khuyên đầy thấu cảm: “Nếu còn đam mê, hãy cứ trau dồi. Biết đâu cơ hội khác sẽ đến”.

Tóc Tiên gây ấn tượng mạnh khi thể hiện bản lĩnh “chị đại” vừa quyết đoán vừa truyền cảm hứng. Cô chính là người thu hút nhiều thí sinh mạnh về đội, trong đó có Hồ Đông Quan – người thể hiện cú nhào lộn mạo hiểm và trượt ngã trong phần thi dance. Dù gặp sự cố trên sân khấu, Đông Quan vẫn nhận được sự lựa chọn từ cả 3 NSX và quyết định về đội Tóc Tiên, giữ lời hứa “một lần chung đội” với bạn thân Minh Quân.
Trong khi đó, Kay Trần tiếp tục giữ vững phong độ của một “người anh lớn” điềm đạm và khéo léo. Anh là người duy nhất giơ tay chọn Trần Văn Phong – một rapper cá tính chưa từng có cơ hội thể hiện rõ nét ở các vòng trước, và đưa thí sinh này về đội mình ở lượt chọn cuối cùng.
Kết quả cuối cùng: Đội SOOBIN gồm 7 thành viên với màu sắc đa dạng, thiên về vocal; đội Tóc Tiên nổi bật với yếu tố cảm xúc và năng lượng sân khấu; trong khi đội Kay Trần sở hữu dàn tân binh thiên về sáng tạo và bản lĩnh biểu diễn. Ba đội chính thức bước vào kỳ sát hạch 5 với các ca khúc "Call me", "Ghen" và "Yêu 5", hứa hẹn bùng nổ trên sân khấu ngoài trời.
Việc Nguyễn Đức Luyện phải ra về trong im lặng, không lời chia tay, để lại nhiều tiếc nuối. Tuy nhiên, chính sự ra đi này là minh chứng rõ rệt cho thông điệp của chương trình: chỉ những ai thật sự sẵn sàng, mạnh mẽ và không ngừng tiến lên mới có thể trụ lại hành trình khắc nghiệt để trở thành thần tượng.