Valentine trọn vẹn!

Ảnh minh họa

Valentine trọn vẹn!

15:16:45 - 14/2/2025

Sáng nay đang ngồi làm việc thì điện thoại tôi rung lên. Là tin nhắn từ chồng tôi: “Xin lỗi em, sáng nay anh bận gặp khách hàng nên chưa kịp chúc em ngày Valentine. Chúc vợ yêu luôn xinh đẹp, là người vợ đảm đang và là người mẹ tuyệt vời của các con”. Tôi chưa kịp trả lời thì tin nhắn thứ hai lại đến: “Tối nay em khỏi nấu cơm nhé. Cả nhà mình sẽ đi ăn món em thích”. Tôi bật cười, lắc đầu. Mười mấy năm bên nhau, anh vẫn vậy, luôn biết cách làm tôi thấy ấm lòng.

Valentine với tôi bây giờ chỉ đơn giản vậy thôi. Không còn những bó hoa rực rỡ hay những buổi hẹn hò riêng tư như hồi còn yêu nhau. Thế nhưng nó lại mang đến cho tôi một cảm giác ấm áp và bình yên hơn bao giờ hết. Thời gian trôi qua, tình yêu cũng thay đổi theo cách rất tự nhiên. Nếu ngày xưa là những giây phút ngọt ngào đầy lãng mạn, thì bây giờ là sự đồng hành, chia sẻ và cùng nhau xây dựng một gia đình hạnh phúc. Chỉ cần có anh bên cạnh, có hai đứa nhỏ líu ríu gọi “ba mẹ ơi”, với tôi vậy là đủ!

Tôi và anh học cùng trường. Chúng tôi yêu nhau từ năm nhất cao đẳng. Những năm tháng sinh viên chẳng có nhiều tiền, Valentine với chúng tôi khi ấy giản dị lắm. Có khi chỉ là một cành hồng mua vội ngoài cổng trường, một gói kẹo socola nhỏ, cùng nhau đi dạo quanh phố, ăn một ly chè, hay đơn giản là một tấm thiệp viết tay đầy những dòng chữ ngượng ngùng. Tôi còn nhớ có năm, anh mất cả mấy tuần trời cặm cụi gấp 1.000 con hạc giấy bỏ vào một chiếc lọ thủy tinh để làm quà Valentine cho tôi, kèm theo đó là tấm thiệp nhỏ ghi vỏn vẹn mấy chữ: “Anh chẳng có gì ngoài sự kiên nhẫn và thật lòng với em”. Lúc đó, lòng tôi ấm áp và hạnh phúc vô cùng.

Sáu năm yêu nhau, chúng tôi đã cùng nhau trải qua biết bao kỷ niệm vui buồn. Có những ngày giận dỗi, có những lần tưởng như sẽ chẳng thể đi tiếp, nhưng cuối cùng chúng tôi vẫn nắm chặt tay nhau đi đến tận cùng. Ra trường, đi làm, lo toan cho tương lai, nhưng chưa bao giờ chúng tôi quên dành cho nhau sự quan tâm, dù là những điều nhỏ nhặt nhất.

Những năm sau đó, chúng tôi cùng nhau trải qua nhiều mùa Valentine đặc biệt khác nhau. Có năm, chúng tôi quyết định đi du lịch, tận hưởng không gian mới mẻ bên nhau. Có năm, anh tự tay nấu một bữa tối thật ngon, bày biện nến và hoa, chỉ để tôi có một ngày Valetine thật đặc biệt. Tôi nhớ nhất lần anh viết thư về cho Đài PT-TH để gửi tặng bài hát kèm lời nhắn đến tôi nhân dịp Valentine. Khi nghe giọng đọc của phát thanh viên vang lên trên radio, tôi vừa ngỡ ngàng vừa xúc động. Lần đầu tiên, tôi thấy anh bày tỏ tình cảm một cách dạt dào đến thế. Anh không phải người giỏi thể hiện bằng lời nói, nhưng tình cảm của anh luôn thể hiện qua những điều giản dị nhất.

Rồi chúng tôi kết hôn. Khi đã là vợ chồng, mọi thứ không còn chỉ là những tháng ngày hẹn hò vô lo vô nghĩ nữa, mà là những lo toan, gánh vác cùng nhau. Những dịp lễ như Valentine, thay vì nến và hoa, chúng tôi có thêm hóa đơn tiền điện, tiền nước, tiền nhà. Nhưng dù bận rộn đến đâu, thiếu thốn đến mức nào, anh vẫn luôn nhớ đến ngày Valentine và luôn tìm cách để ngày này trở nên ý nghĩa hơn.

Đến khi có con, Valentine của chúng tôi lại càng thay đổi. Từ chỗ là ngày của hai người, bây giờ trở thành ngày của cả gia đình. Buổi tối không còn là bữa ăn dưới ánh nến lãng mạn mà là cảnh hai đứa nhỏ giành nhau miếng gà rán, là tiếng cười nói rộn rã; là những buổi tối cùng nhau chăm con khi con bệnh; là những lần tranh thủ uống một tách trà trong yên bình khi lũ trẻ đã ngủ: Là những khoảnh khắc nhỏ nhưng đầy ý nghĩa trong cuộc sống hằng ngày… Tôi nhớ có lần hỏi anh: “Anh có thấy Valentine của chúng mình giờ khác xưa không?”. Anh cười bảo: “Khác chứ. Ngày xưa hai đứa mình còn trẻ, còn nhiều thời gian cho nhau. Bây giờ thì có thêm hai đứa nhóc chen vào giữa. Nhưng quan trọng là mình vẫn ở bên nhau, thế là đủ rồi!”. Nghe vậy, tôi chỉ biết bật cười. Đúng là tình yêu không chỉ nằm ở những ngày đầu nồng nhiệt, mà là cả một hành trình dài bên nhau, cùng nhau chia sẻ mọi buồn, vui trong cuộc sống.

Người ta hay nói yêu là phải lãng mạn, phải có những điều bất ngờ thật hoành tráng, thật xa xỉ thì mới đáng nhớ. Nhưng với tôi, càng trưởng thành, tôi càng nhận ra rằng tình yêu thật sự lại nằm ở những điều giản dị nhất. Mỗi mùa Valentine đến rồi đi, tôi không còn mong đợi những điều quá đặc biệt. Chỉ cần một ánh mắt quan tâm, chỉ cần anh vẫn nhớ gửi một tin nhắn chúc mừng, vẫn giữ thói quen đưa cả nhà đi ăn, vẫn cùng tôi chăm sóc, nuôi dạy con - vậy là đủ! Bởi sau cùng, tình yêu không nằm ở những điều hào nhoáng, mà ở sự gắn bó, sẻ chia qua từng ngày, ở cách chúng ta đồng hành cùng nhau trong suốt chặng đường dài. Dù sau này có ra sao, chỉ cần chúng tôi vẫn trân trọng nhau, vẫn dành cho nhau sự yêu thương chân thành và thấu hiểu, thì dù là ngày nào, mỗi ngày bên nhau cũng là một ngày Valentine trọn vẹn.

Linh Linh

---------------------------------------------------------------------------

Bắt đầu từ ngày 7-9-2020, Báo Bình Phước online mở Chuyên mục “Điều giản dị”.

Đây sẽ là “sân chơi” mới cho tất cả độc giả trên mọi miền đất nước với những góc nhìn dung dị nhưng giàu ý nghĩa xã hội, được nhiều người đồng cảm và mang đúng tiêu chí của chuyên mục là “điều giản dị”.

Bài viết gửi về: baoindientu.thoisu@gmail.com; ĐT: 0888.654.509.

Tòa soạn sẽ trả nhuận bút cho tác giả có bài viết được đăng theo quy định.

Chi tiết xem tại đây

BBT

Linh Linh

Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/19/169149/valentine-tron-ven
Zalo