Vai diễn bà mẹ cực đoan của Thu Quỳnh khiến khán giả ghét cay ghét đắng

Trên các diễn đàn phim ảnh, không ít người xem thẳng thừng nhận xét về vai diễn của Thu Quỳnh: 'Mỗi lần Liên xuất hiện là một lần mệt mỏi', 'Cứ thấy bà Liên là chuẩn bị bị gào thét và trợn mắt', 'Thấy Liên là tắt TV luôn rồi'.

Nhân vật Liên do Thu Quỳnh thủ vai trong bộ phim truyền hình "Cha tôi, người ở lại" đang trở thành một trong những vai diễn bị ghét nhất màn ảnh nhỏ hiện nay. Những tập gần đây, sự trở lại của bà mẹ “bỏ con 10 năm” với loạt hành vi áp đặt, ích kỷ và thậm chí kiểm soát thái quá đã khiến khán giả vô cùng bức xúc. Trên các diễn đàn phim ảnh, không ít người xem thẳng thừng nhận xét: “Mỗi lần Liên xuất hiện là một lần mệt mỏi”, “Cứ thấy bà Liên là chuẩn bị bị gào thét và trợn mắt”, “Thấy Liên là tắt TV luôn rồi”.

Nhân vật cực đoan

Tập 36 là đỉnh điểm của chuỗi bức xúc. Khi Nguyên (Trần Nghĩa) không tới nhà ăn tối với Thảo (Thanh Huế) – cô gái mà Liên “chấm” làm con dâu – bà lập tức nổi cơn thịnh nộ, xông thẳng đến nhà con trai, mắng chửi và “giáo huấn” cả Thảo trong cơn kích động. Khán giả choáng váng với loạt biểu cảm trợn mắt, gào lớn – khiến không ít người liên tưởng đến My “sói” của "Quỳnh búp bê" năm nào.

Trước phản ứng trái chiều, Thu Quỳnh không né tránh. Cô chia sẻ thẳng thắn: “Tôi luôn muốn nhân vật của mình ‘yêu ra yêu, ghét ra ghét’. Dù là bị ghét thì đó cũng là thành công, vì vai diễn đã chạm được đến cảm xúc của người xem”...

Nhân vật Liên được xây dựng là mẹ ruột của Nguyên – một người phụ nữ từng trải, có học thức và xuất thân khá giả. Tuy nhiên, chính sự kiêu kỳ, ích kỷ và những tổn thương chưa được chữa lành từ quá khứ đã khiến bà trở thành người mẹ “khó cảm thông”. Sau khi con gái mất vì sơ suất của bản thân, Liên đổ lỗi cho chồng và con, rồi ly hôn, rời bỏ con trai, sang Đài Loan tái hôn. Mười năm sau, khi mất tất cả, bà quay lại Việt Nam, tìm cách kiểm soát cuộc sống của Nguyên.

Không chỉ kiểm soát, Liên còn thao túng. Bà can thiệp vào chuyện tình cảm của con, “gán ghép” Nguyên với Thảo – cô gái bà ưng ý, rồi liên tục dằn vặt, xúc phạm khi con trai không làm theo ý mình. Tình yêu của Liên không xuất phát từ thấu hiểu, mà từ nỗi sợ mất – biến bà trở thành một nhân vật cực đoan.

“Liên mang tới cho tôi nhiều nỗi sợ, nhưng tôi bắt buộc phải sống cùng nhân vật để thể hiện đúng những gì biên kịch và đạo diễn mong muốn”, Thu Quỳnh chia sẻ về áp lực vai diễn. Cô thừa nhận việc hóa thân thành một nhân vật quá khác với bản thân đã khiến cô bị ảnh hưởng tâm lý. Có phân đoạn, nữ diễn viên phải dặn dò bạn diễn Trần Nghĩa chỉ quay một lần vì quá nặng: “Tôi dặn Nghĩa cố gắng quay một lần. Đoạn này tâm lý nặng nề, tôi không muốn quay đi quay lại nhiều lần để khỏi phải hấp thụ năng lượng tiêu cực quá lâu”.

Vai diễn bị “ghét” nhưng đầy thách thức

Thu Quỳnh sinh năm 1988, là gương mặt quen thuộc với khán giả truyền hình qua các phim "Sống chung với mẹ chồng", "Quỳnh búp bê", "Về nhà đi con", "Hương vị tình thân"… Sau khi sinh con thứ hai, "Cha tôi, người ở lại" là dự án đánh dấu sự trở lại màn ảnh của cô. Vai Liên cũng là nhân vật lớn tuổi và phức tạp tâm lý nhất mà nữ diễn viên từng thể hiện.

Tuy nhiên, thử thách lớn nhất lại không đến từ cảm xúc nhân vật, mà đến từ khoảng cách tuổi tác giữa cô và bạn diễn. “Chưa phim nào khi bước tới phim trường, tôi cầu mong mọi người khen tôi già như phim này. Mỗi lần anh đạo diễn Vũ Trường Khoa nghe thấy ai khen tôi trẻ, anh sẽ nghĩ ra cách khiến tôi già hơn như đeo thêm cặp kính hay búi tóc...”, Thu Quỳnh kể lại.

Dù tạo hình không hoàn toàn thuyết phục khán giả về sự chênh lệch tuổi tác giữa Liên và Nguyên, nhưng sự đầu tư vào diễn xuất nội tâm giúp cô làm nổi bật được chiều sâu nhân vật – một người phụ nữ từng có tất cả, rồi mất tất cả, và khi quay lại thì tình cảm duy nhất cô còn – con trai – cũng từ chối mình.

Ở ngoài đời, Thu Quỳnh là một bà mẹ đơn thân, sống nhẹ nhàng, kín tiếng và điềm đạm. Vì thế, việc thể hiện một Liên đầy cảm xúc, căng thẳng và có xu hướng kiểm soát là một cú “lật vai” ngoạn mục nhưng không dễ dàng. “Liên khác hẳn với tôi ngoài đời. Nhân vật mang đến cho tôi nỗi sợ và cả tính cực đoan. Dường như không có người phụ nữ nào trên trái đất trải qua như Liên”, cô nói.

Sau khi hoàn thành cảnh quay cuối cùng của phim – phân đoạn Liên quay trở về nơi từng nuôi dưỡng con trai, Thu Quỳnh xúc động cho biết: “Cảm ơn vai diễn này đã cho mình nhiều trải nghiệm khó tả. Thương Liên, một tâm hồn nhiều vết xước, một trái tim mong manh, một người phụ nữ trải qua nhiều tổn thương nhưng chưa hề chai sạn, một người biết yêu, biết thương nhưng chỉ là chưa đúng cách”.

"Cha tôi, người ở lại" đang dần đi đến tập cuối. Trong một bài phỏng vấn, Thu Quỳnh úp mở rằng Liên sẽ có sự chuyển mình, lần đầu biết mỉm cười nhẹ nhàng sau chuỗi ngày căng thẳng. “Tôi biết vai diễn này sẽ không được lòng người xem, nhưng tôi tin khi bộ phim đi đến hồi kết, khán giả sẽ hiểu hơn vì sao Liên lại hành xử như vậy. Cô ấy không phải là người xấu, chỉ là người chưa biết cách yêu đúng”, nữ diễn viên chia sẻ.

Từ một My “sói” đanh đá đến một Liên đầy tổn thương nhưng không biết yêu đúng cách, Thu Quỳnh tiếp tục chứng minh rằng cô không ngại hóa thân vào những vai bị ghét – miễn là vai diễn có chiều sâu. Việc bị khán giả chỉ trích, thậm chí ném đá, đối với cô là cái giá của sự nhập vai chân thực.

“Nếu khán giả cảm thấy tức giận, bức xúc, thậm chí không muốn xem mỗi khi Liên xuất hiện – tôi nghĩ đó là một dấu hiệu tốt cho diễn viên. Vai diễn không vô nghĩa, và không vô hình. Liên chạm đến cảm xúc – dù là tiêu cực – cũng là đã thành công”, Thu Quỳnh khẳng định.

Hà Phương/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/giai-tri/nghe-si/vai-dien-ba-me-cuc-doan-cua-thu-quynh-khien-khan-gia-ghet-cay-ghet-dang-post1198814.vov
Zalo