100 lần casting thất bại đến 'bạn trai quốc dân' của Byeon Woo Seok

Từ kẻ ngoài lề showbiz, Byeon Woo Seok vươn lên thành 'bạn trai quốc dân' và gương mặt quảng cáo hàng đầu Hàn Quốc.

Trong thế giới giải trí Hàn Quốc khắc nghiệt, nơi nhan sắc và tài năng thường phải tranh đấu với sự đào thải tàn nhẫn, cái tên Byeon Woo Seok không chỉ đơn thuần là biểu tượng của thành công, mà là minh chứng sống động cho sức mạnh của lòng kiên trì.

Nam diễn viên từng bị từ chối hơn 100 lần trong các buổi thử vai, trải qua gần một thập kỷ chìm vào bóng tối, trước khi vụt sáng thành "bạn trai quốc dân" với vai diễn Ryu Sun Jae trong siêu phẩm truyền hình Cõng anh mà chạy năm 2024.

Byeon Woo Seok được ví như "bạn trai quốc dân" sau thành công của phim Cõng anh mà chạy.

Byeon Woo Seok được ví như "bạn trai quốc dân" sau thành công của phim Cõng anh mà chạy.

Sinh năm 1991, Byeon Woo Seok khởi đầu với vai trò người mẫu – sải bước tự tin trên các sàn catwalk và trang bìa tạp chí. Nhưng trái tim anh lại khao khát một điều lớn lao hơn với diễn xuất. Khi bắt đầu con đường diễn viên, anh đối mặt với thực tế nghiệt ngã: hơn 100 buổi thử vai thất bại. Thậm chí, khi vượt qua vòng thử giọng và được mời đọc kịch bản, vai diễn cuối cùng vẫn thường không gọi tên anh.

Áp lực từ những lần bị từ chối dồn nén thành những vết thương tinh thần. Có thời điểm, Byeon Woo Seok phải thú nhận rằng bản thân mất tự tin đến mức khó mở lời ở nơi công cộng.

Người trong nghề từng khẳng định anh “không thể trụ nổi 4–5 năm” trong giới giải trí. Nhưng thay vì gục ngã, Byeon Woo Seok lựa chọn tiếp tục. Anh miệt mài rèn giũa khả năng, âm thầm tích lũy từng trải nghiệm, từng vai diễn phụ không tên tuổi.

Năm 2016, một cơ hội nhỏ đến với anh qua vai phụ trong Tình bạn tuổi xế chiều (tvN). Đó là bước chân đầu tiên trên hành trình dài hơi. Các vai diễn tiếp theo trong Hoa nở nhớ trăng (2021), Ký sự thanh xuân (2020)... tuy chưa giúp anh bật lên hàng đầu, nhưng đã đặt nền móng vững chắc.

Byeon Woo Seok chinh phục trái tim khán giả bởi diễn xuất lẫn ngoại hình.

Byeon Woo Seok chinh phục trái tim khán giả bởi diễn xuất lẫn ngoại hình.

Và rồi, năm 2024, cơ hội lịch sử gõ cửa: vai nam chính Ryu Sun Jae trong Cõng anh mà chạy – một chàng nhạc sĩ ấm áp, vị tha, đầy nội tâm. Bộ phim nhanh chóng trở thành hiện tượng, đứng đầu bảng tìm kiếm, viral trên mạng xã hội, và kéo theo sự nổi tiếng bùng nổ của Byeon Woo Seok.

Không chỉ ghi điểm nhờ chiều cao lý tưởng, ngoại hình điển trai và nụ cười ấm áp, Byeon Woo Seok còn chinh phục khán giả nhờ diễn xuất chân thành, truyền tải cảm xúc tinh tế. Anh được ca ngợi là “bậc thầy phim tình cảm”, là hình mẫu của nam chính lý tưởng trong lòng hàng triệu người hâm mộ.

Sức hút của Byeon Woo-seok không dừng lại ở màn ảnh. Anh nhanh chóng trở thành gương mặt vàng trong làng quảng cáo, được săn đón bởi hàng loạt thương hiệu danh tiếng từ thời trang, mỹ phẩm, công nghệ đến nước hoa cao cấp.

Trong bảng xếp hạng danh tiếng thương hiệu Hàn Quốc giữa năm 2024, Byeon Woo Seok chễm chệ ở ngôi vương – một thành tích hiếm có với một diễn viên mới chỉ nổi tiếng trong thời gian ngắn.

Không chỉ trong nước, sức ảnh hưởng quốc tế của anh cũng tăng nhanh chóng. Nam thần sinh năm 1991 xuất hiện trên các bộ ảnh thời trang toàn cầu, nhận lời mời từ các nhãn hàng xa xỉ và tổ chức fan meeting tại nhiều quốc gia châu Á, đánh dấu sự khởi đầu cho một sự nghiệp toàn cầu đầy hứa hẹn.

Sức nóng chưa hạ nhiệt, Byeon Woo Seok tiếp tục gây sốt với dự án đóng cặp với IU - 21st Century Grand Prince's Wife.

Sức nóng chưa hạ nhiệt, Byeon Woo Seok tiếp tục gây sốt với dự án đóng cặp với IU - 21st Century Grand Prince's Wife.

Mặc dù phim dự kiến lên sóng năm 2025, lịch phát hành được đẩy lùi sang đầu năm 2026, càng làm dấy lên làn sóng mong đợi. Giới truyền thông không ngừng so sánh dự án này với Goong (Hoàng Cung) – bộ phim lãng mạn đình đám đầu những năm 2000, gợi mở về một "huyền thoại mới" đang được thai nghén.

Từ một người mẫu vô danh, bị từ chối không thương tiếc qua hàng trăm buổi thử vai, đến vị thế diễn viên hàng đầu Hàn Quốc, Byeon Woo Seok là minh chứng sống cho chân lý: “kiên trì không bao giờ phản bội ước mơ”. Con đường anh đi không trải hoa hồng, nhưng mỗi bước đều khắc họa bản lĩnh, đam mê và sự bền bỉ của một nghệ sĩ đích thực.

Xuân Dung

Nguồn SaoStar: https://www.saostar.vn/dien-anh/100-lan-casting-that-bai-den-ban-trai-quoc-dan-cua-byeon-woo-seok-202505130424042497.html
Zalo