Ươm mầm tương lai nơi biên giới

Hoàn cảnh gia đình khó khăn, hai em Danh Nghĩa và Nguyễn Văn Hảo đã tìm thấy mái ấm, sự chở che và điểm tựa tương lai tại Đồn Biên phòng Vĩnh Điều, huyện Giang Thành (Kiên Giang). Từ mái nhà chung này, hai em được nuôi dưỡng, học hành và lớn lên trong tình yêu thương của những người lính biên phòng.

Từ năm học lớp 5, Danh Nghĩa đã được Đồn Biên phòng Vĩnh Điều nhận làm con nuôi, nay em là học sinh lớp 10. Hàng ngày, Nghĩa bắt đầu dậy từ 5 giờ sáng với tiếng kẻng báo thức để tập thể dục, quét sân, dọn phòng như một chiến sĩ thực thụ. Sau bữa sáng cùng các chú bộ đội, Nghĩa đến trường. Trưa và tối, em về đồn sinh hoạt, học tập.

Đều đặn suốt 5 năm qua, Nghĩa sống như một thành viên trong đại gia đình quân ngũ, chỉ khác rằng khi các chú bộ đội lên đường làm nhiệm vụ, em ngồi vào bàn học với ước mơ trở thành người lính biên phòng trong tương lai.

Đội trưởng Đội Vận động quần chúng Đồn Biên phòng Vĩnh Điều Phan Bá Thưởng hướng dẫn hai em Danh Nghĩa (bìa trái) và Nguyễn Văn Hảo ôn bài.

Đội trưởng Đội Vận động quần chúng Đồn Biên phòng Vĩnh Điều Phan Bá Thưởng hướng dẫn hai em Danh Nghĩa (bìa trái) và Nguyễn Văn Hảo ôn bài.

Nghĩa chia sẻ: “Cha mất sớm, mẹ em đi làm thuê. Nhờ các chú bộ đội thương yêu, dạy dỗ, hỗ trợ từ học tập đến sinh hoạt nên em mới có được ngày hôm nay. Em thấy đồn như là ngôi nhà thứ hai của mình. Các chú hướng dẫn làm bài tập, gợi ý làm văn, em tiến bộ rất nhiều. Hiện em có học lực khá. Em sẽ cố gắng hơn để thực hiện ước mơ làm bộ đội biên phòng”.

Chính trị viên Đồn Biên phòng Vĩnh Điều Nguyễn Đỗ Đức Dũng cho biết, ban đầu đồn chỉ nhận nuôi Danh Nghĩa theo chương trình “Con nuôi đồn biên phòng” đến hết lớp 9. Tuy nhiên, do hoàn cảnh Nghĩa quá khó khăn, nếu không tiếp tục hỗ trợ, em có thể phải nghỉ học. Vì vậy, ban chỉ huy đồn đã thống nhất tiếp tục hỗ trợ em theo mô hình tiếp bước em đến trường. Đặc biệt, đồng chí đồn trưởng tự nguyện trích tiền lương hàng tháng để hỗ trợ Nghĩa, cùng với sự góp sức của các cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị.

Không chỉ có Danh Nghĩa, năm nay, Đồn Biên phòng Vĩnh Điều còn nhận thêm Nguyễn Văn Hảo - học sinh lớp 5 làm con nuôi. Hảo là con trai ông Nguyễn Văn Ngàn, ngụ xã Vĩnh Phú (Giang Thành). Gia đình em Hảo rơi vào cảnh khốn khó, thu nhập bấp bênh nên không có điều kiện chăm lo cho con. “Khi các chú bộ đội nhận Hảo làm con nuôi, tôi rất mừng. Mỗi tháng đồn hỗ trợ 2 triệu đồng để trang trải học tập cho Hảo, lại còn dạy dỗ tận tình. Tôi biết ơn các chú bộ đội rất nhiều”, ông Ngàn nói.

Mỗi buổi chiều sau giờ học, hai em Danh Nghĩa và Nguyễn Văn Hảo được Đội trưởng Đội Vận động quần chúng Đồn Biên phòng Vĩnh Điều Phan Bá Thưởng kèm cặp, hướng dẫn ôn bài. Những bài toán khó, kiến thức lịch sử, truyền thống dân tộc, tinh thần yêu nước… đều được truyền đạt bằng tất cả tâm huyết. Góc học tập nơi đơn vị trở thành nơi ươm mầm tri thức, nuôi ước mơ cho Nghĩa và Hảo, hướng đến tương lai tươi sáng.

Hiện nay, Đồn Biên phòng Vĩnh Điều nhận 1 học sinh làm con nuôi, thực hiện chương trình nâng bước em đến trường 1 học sinh; đồng thời thực hiện nâng bước em tới trường 7 học sinh, hỗ trợ 18 học sinh (500.000 đồng/học sinh/tháng) trong dự án “Cán bộ, chiến sĩ Quân đội nâng bước em tới trường”.

Bài và ảnh: THU OANH

Nguồn Kiên Giang: https://baokiengiang.vn/quoc-phong-an-ninh/uom-mam-tuong-lai-noi-bien-gioi-26132.html
Zalo