U50 quyết định nghỉ hưu sớm, sống mỗi nơi vài tháng khắp Việt Nam

Nghỉ hưu sớm ở tuổi 48, chị Trinh được thỏa mơ ước đi du lịch khắp nơi. Hiện tại, chị chọn ở mỗi nơi vài tháng để tận hưởng cuộc sống.

Cách đây 6 tháng, chị Nguyễn Thị Kim Trinh nộp đơn xin nghỉ việc ở tuổi 48. Suốt 6 tháng đó, chị đi du lịch châu Âu, Thổ Nhĩ Kỳ, Morocco, Lào mỗi nơi 1 tháng, sau đó về Việt Nam.

Để bắt đầu cho cuộc sống hưu trí của mình, ban đầu chị dự định mua thêm một căn nhà để nghỉ dưỡng. Nhưng chị nghĩ lại “mình đã có một căn nhà nhỏ ở Sài Gòn, bây giờ mua thêm một căn nữa, sau này muốn bán đâu có dễ”.

Chị đổi ý, chuyển sang rủ những người chung hoàn cảnh, điều kiện tìm một mảnh đất ở đâu đó, xây lên một cộng đồng hưu trí cùng chung sống đến cuối đời.

Chị tập hợp và hẹn được một nhóm lên Đà Lạt xem đất thì bắt đầu nảy sinh nhiều vấn đề, mỗi người một ý. Chị thấy không ổn, lại quay về kế hoạch sống một mình.

Chị nhen nhóm ý định chọn một nơi nào đó đẹp, khí hậu tốt để sống vài tháng rồi lại chuyển đi. “Có cô bạn hàng xóm cũng là người hay đi, mách tôi ở Phú Quốc mùa này đẹp lắm. Thế là tôi xách vali đi luôn”.

Chị Trinh hiện sống ở Phú Quốc

Chị Trinh hiện sống ở Phú Quốc

Đến nay, chị đã ở Phú Quốc được 1 tháng. Theo kế hoạch, 1 tháng nữa chị sẽ ghé Hội An. Điểm đến tiếp theo thì “chưa biết”.

“Tôi không lên kế hoạch xa như vậy, mà sẽ tùy hứng. Tôi đang thích Tây Bắc, nhưng cũng có thể sẽ đi nước ngoài…”.

Ở Phú Quốc, chị thuê một căn phòng nhỏ chung với một người bạn vô tình gặp. Hằng ngày, chị đi chơi loanh quanh, đi chợ, nấu ăn… như một người bản địa, chứ không phải du lịch nghỉ dưỡng sang chảnh.

Chị tin rằng đó là cách khám phá sâu sắc nhất một vùng đất.

“Hiện tại, chúng tôi chỉ chi tiêu trong 6 triệu đồng/người/tháng, tính cả tiền thuê nhà và tiền ăn uống, sinh hoạt. Tôi có thể chi trả một mức cao hơn, nhưng tại sao lại là 6 triệu đồng?

Bởi vì tôi nghĩ một người công nhân đi làm công ty, lương tháng chỉ 5-6 triệu đồng, người ta vẫn sống được. Vậy thì mình đang đi chơi, mình cũng nên có kỷ luật cho bản thân”.

Trước khi nghỉ hưu, chị Trinh làm việc cho một công ty của Nhật Bản ở TPHCM với mức thu nhập khá ổn. Trong 18 năm làm việc ở đây, chị từng nhiều lần xin nghỉ phép để đi du lịch khắp nơi trên thế giới. Tính đến nay, chị đã đi được khoảng 30 nơi, trải nghiệm nhiều nền văn hóa.

“Tôi ấn tượng với con người ở Thổ Nhĩ Kỳ và Đài Loan (Trung Quốc). Người Đài Loan rất chân thành, còn người Thổ Nhĩ Kỳ lại hào phóng, rộng lượng. Tôi cảm nhận được sự tử tế và năng lượng tích cực từ họ”.

Chị nói, khi đi nhiều, chị được gặp nhiều người từ khắp nơi trên thế giới với những lối sống khác biệt, đáng nể phục. Có nhiều người truyền cho chị những năng lượng sống tích cực.

Chị Trinh dành 4 tháng để du lịch châu Âu, Thổ Nhĩ Kỳ, Lào, Morocco sau khi nghỉ hưu sớm

Chị Trinh dành 4 tháng để du lịch châu Âu, Thổ Nhĩ Kỳ, Lào, Morocco sau khi nghỉ hưu sớm

Hiện tại, ở Phú Quốc, chị đang tận hưởng một cuộc sống thư thái với khí hậu tuyệt vời, đồ ăn tươi ngon, được tắm biển bất cứ lúc nào mình thích…

Có một điều chị thấy hơi lạ so với tưởng tượng, đó là ở Phú Quốc có nhiều ngôi nhà xây theo kiến trúc châu Âu. Nhiều con đường cũng được đặt tên bằng tiếng nước ngoài.

Tuy nhiên, chị không nhìn nhận nó như một thứ mà mình không thích. Thay vào đó, khi đặt chân tới một vùng đất mới, chị luôn hân hoan chấp nhận những thứ nó vốn là.

Khi được hỏi cần điều gì để có thể tận hưởng được lối sống này, chị không ngần ngại nói: “Điều đầu tiên tôi nghĩ đến là vì tôi không lập gia đình. Thứ hai là tôi có một nguồn tài chính vững chắc”.

Ngày xưa, để có thể đi khắp nơi trên thế giới, chị cũng đặt ra một kế hoạch chi tiêu rất khoa học và chặt chẽ cho bản thân.

“Từ một người mua sắm rất nhiều, tôi cắt giảm hết những thứ như quần áo, giày dép thời trang, hạn chế tụ tập bạn bè… Tôi cũng để riêng một khoản tiền dành cho du lịch mỗi năm, không dùng vào việc gì khác. Vì thế lúc nào tôi cũng có tiền để đi.

Ngoài ra, khi đi du lịch, tôi thường chọn những căn nhà có bếp để nấu ăn, giúp tiết kiệm chi phí ăn uống. Nhờ vậy, những chuyến đi của tôi có thể kéo dài 10-20 ngày và không quá đắt đỏ”.

Chị đưa minh chứng là chi phí cho tổng các chuyến đi trong vòng 6 tháng vừa qua là khoảng 200 triệu đồng – một mức giá rất phải chăng cho 4 tháng du lịch nước ngoài.

Chị đã đặt chân đến khoảng 30 quốc gia và vùng lãnh thổ trong những năm qua

Chị đã đặt chân đến khoảng 30 quốc gia và vùng lãnh thổ trong những năm qua

Nói về vấn đề tài chính, chị tâm sự: “Nhiều người nói rằng lúc về già thì phải có chồng, có con mới ổn. Nhưng với tôi, về già có sổ lương mới là ổn. Tôi cho rằng, để có cuộc sống tự do và chủ động như bây giờ, việc tự chủ tài chính là rất quan trọng”.

Hiện tại, cuộc sống của chị là niềm mơ ước của rất nhiều người. Tuy nhiên, chị cho rằng một cuộc sống có ý nghĩa không phải là do những thứ bên ngoài tác động, “mà quan trọng là mình vui, khỏe mỗi ngày”.

“Cho dù mình có ở đâu hay đi đâu chăng nữa thì việc mình có cảm thấy bình an hay không, có ăn ngon, ngủ ngon hay không mới là quan trọng”.

Ảnh: Nhân vật cung cấp

Nguyễn Thảo

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/u50-quyet-dinh-nghi-huu-som-song-moi-noi-vai-thang-khap-viet-nam-2365982.html
Zalo