Tuyên Quang: Thiện tâm, nhân ái với bệnh nhân nghèo

Hơn 11 năm qua, nhóm thiện nguyện 'Nồi cháo nhân ái, tuổi thơ cười' của chùa Trùng Quang (Tuyên Quang) đã tặng hàng trăm nghìn bát cháo cho các bệnh nhân nghèo.

Nhóm thiện nguyện “Nồi cháo nhân ái, tuổi thơ cười” của chùa Trùng Quang (tổ 1, phường Minh Xuân, TP. Tuyên Quang) đỏ thắm sắc màu cùng cả nước kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng hoàn toàn Miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025). Ảnh: Nhóm thiện nguyện.

Nhóm thiện nguyện “Nồi cháo nhân ái, tuổi thơ cười” của chùa Trùng Quang (tổ 1, phường Minh Xuân, TP. Tuyên Quang) đỏ thắm sắc màu cùng cả nước kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng hoàn toàn Miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025). Ảnh: Nhóm thiện nguyện.

Đều đặn mỗi tuần một lần, đã hơn 11 năm qua tại chùa Trùng Quang, nhóm thiện nguyện “Nồi cháo nhân ái, tuổi thơ cười” đã đem đến cho các bệnh nhân nghèo tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang hàng trăm nghìn bát cháo yêu thương, giúp cho các bệnh nhân nghèo phần nào vơi đi khó khăn, thắp lên ngọn lửa yêu thương, nhân ái, tự tin lạc quan vượt qua nỗi đau tật bệnh, sớm khỏe mạnh trở về với gia đình ấm áp, hạnh phúc.

Chị Trần Thu Hiền (50 tuổi, tổ 3 Minh Xuân, TP. Tuyên Quang), thành viên nhóm thiện nguyện chia sẻ: “Mỗi tuần một lần, nhóm sẽ đến và cấp phát cho các bệnh nhân nghèo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang 500 suất ăn miễn phí, bao gồm: cháo dinh dưỡng và bánh mì. Mọi người tham gia nhóm đều rất hạnh phúc mỗi khi trao đi yêu thương, tiếp sức cho những bệnh nhân nghèo khó khăn vượt qua bệnh tật”.

Chị Trần Thu Hiền trao bát cháo dinh dưỡng cho người nhà chăm sóc bệnh nhân nặng tại Bệnh viện Đa khoa Tuyên Quang. Ảnh: Xuân Trường.

Chị Trần Thu Hiền trao bát cháo dinh dưỡng cho người nhà chăm sóc bệnh nhân nặng tại Bệnh viện Đa khoa Tuyên Quang. Ảnh: Xuân Trường.

Những nồi cháo nóng hổi còn bốc hơi được nhóm đưa đến, như một thông lệ quen thuộc từ lâu, hàng trăm bệnh nhân nhanh chóng xếp hàng lần lượt và được các thành viên nhóm thiện nguyện trao tận tay những bát cháo dinh dưỡng thơm ngon, những chiếc bánh mì vàng thơm, nóng giòn.

Chia sẻ với PV Báo Đại Đoàn Kết, bà Hà Thị Va (66 tuổi, Yên Lập, Chiêm Hóa), là người nhà chăm sóc bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang cho biết: “Cháo của nhóm từ thiện ngon, thơm hơn mua ngoài quán. Tuy không phải ngày nào cũng nhận được, nhưng những bệnh nhân nghèo đang điều trị rất biết ơn những tấm lòng hảo tâm nhân ái đã đồng hành chia sẻ, truyền động lực tích cực để người bệnh vượt qua khó khăn, bệnh tật. Ăn cháo ở đây rất yên tâm về chất lượng dinh dưỡng và an toàn vệ sinh”.

Nhóm thiện nguyện chụp ảnh lưu niệm cùng các bệnh nhân. Ảnh: Xuân Trường.

Nhóm thiện nguyện chụp ảnh lưu niệm cùng các bệnh nhân. Ảnh: Xuân Trường.

Bà Hoàng Thị Mai (73 tuổi), nhóm trưởng thiện nguyện chia sẻ: “Nhóm bắt đầu hoạt động từ 21/4/2014 tới nay đã hơn 11 năm. Các chị em tham gia nhóm thiện nguyện mỗi người một ngành nghề, một công việc khác nhau, dù bận rộn nhưng đều có điểm chung là đam mê làm từ thiện. Xuất phát từ tâm, “một miếng khi đói bằng một gói khi no” các chị em mong muốn chung tay, góp sức nấu những suất ăn thật ngon miệng, động viên các bệnh nhân mau chóng khỏi bệnh để trở về với gia đình”.

Nồi cháo được nhóm chuẩn bị kỹ lưỡng từ nguyên liệu như: Gạo, rau, củ, quả và bột đạm giàu dinh dưỡng của Amway. Đảm bảo cháo khi trao tay cho bệnh nhân đều còn nóng, đầy đủ dưỡng chất, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.

Bà Hoàng Thị Mai (ngoài cùng bên phải) đã hơn 11 năm làm từ thiện cung cấp cháo miễn phí cho các bệnh nhân nghèo tại bệnh viện. Ảnh: Xuân Trường.

Bà Hoàng Thị Mai (ngoài cùng bên phải) đã hơn 11 năm làm từ thiện cung cấp cháo miễn phí cho các bệnh nhân nghèo tại bệnh viện. Ảnh: Xuân Trường.

Ông Vũ Đức Mạnh (61 tuổi, tổ 15, phường An Tường) cho biết: “Tôi đang điều trị tại bệnh viện, được nhận suất cháo, bánh mì miễn phí của nhóm thiện nguyện tôi thấy rất vui, cảm giác như được bàn tay chăm sóc của gia đình, người thân. Chúng tôi rất trân quý những tấm lòng thiện tâm cao cả”.

Với phương châm hành động vì bệnh nhân nghèo “Lan tỏa tình nhân ái - Nhận yêu thương, gắn kết cộng đồng”, nhóm thiện nguyện mong muốn sẽ tiếp tục nhận được sự chung tay, góp sức của các nhà hảo tâm, các cơ quan, đơn vị để những suất ăn miễn phí đến với bệnh nhân nghèo ngày càng nhiều hơn, được chăm chút đủ đầy dinh dưỡng và ấm áp hơn.

Nhóm thiện nguyện đang háo hức hướng về Lễ kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước. Ảnh: Thu Hiền.

Nhóm thiện nguyện đang háo hức hướng về Lễ kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước. Ảnh: Thu Hiền.

Đến nay nhóm thiện nguyện đã có hơn 30 thành viên tích cực tham gia thường xuyên, từ người làm kinh doanh, cán bộ công chức đến sinh viên, học sinh, nghề tự do... với nhiều độ tuổi khác nhau nhưng tất cả đều có điểm chung “từ tâm, nhân ái, yêu thương”.

Nhóm thiện nguyện luôn chung tay kết nối để yêu thương, lan tỏa tính nhân văn sâu sắc của dân tộc Việt Nam. Ảnh: Thu Hiền.

Nhóm thiện nguyện luôn chung tay kết nối để yêu thương, lan tỏa tính nhân văn sâu sắc của dân tộc Việt Nam. Ảnh: Thu Hiền.

Thông qua hành động đẹp đong đầy tình yêu thương, nhóm thiện nguyện mong muốn giúp cho những bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn vơi bớt chi phí trong quá trình điều trị tại bệnh viện.

Đây là hoạt động vô cùng ý nghĩa mang đậm tính nhân văn cao đẹp; lan tỏa tới cộng đồng về nét đẹp truyền thống của dân tộc Việt Nam "lá lành đùm lá rách", "thương người như thể thương thân".

Xuân Trường

Nguồn Đại Đoàn Kết: https://daidoanket.vn/tuyen-quang-thien-tam-nhan-ai-voi-benh-nhan-ngheo-10304753.html
Zalo