Tuổi già phải ra hầu tòa
Tuổi già thường là lúc nghỉ ngơi, quây quần bên con cháu và quay về với những điều bình dị. Nhưng có những người tuổi đời đã cao nhưng phải bước vào trại giam để trả giá cho những sai lầm, chỉ một phút nông nổi, hành vi thiếu kiểm soát.
DÙNG BÚA ĐÁNH HÀNG XÓM
Ngày 3-4-2023, sau khi uống rượu về Danh Rương, 72 tuổi, ngụ ấp Tàu Hơi B, xã Thạnh Trị, huyện Tân Hiệp (Kiên Giang) thấy chiếc vỏ lãi của ông Danh Nhịn đậu dưới kênh cạnh nhà mình. Cho rằng ông Nhịn tự ý đậu phương tiện mà không xin phép, Rương nổi giận, cầm búa đập nhiều cái vào chiếc vỏ lãi để thị uy. Lúc này, bà Thị Ngôi - hàng xóm Rương đến nói chuyện. Hai bên xảy ra cự cãi, Rương mất kiểm soát, dùng búa đánh thẳng vào đầu bà Ngôi khiến bà bị thương nặng, tỷ lệ tổn thương 18%.

Bị cáo Danh Rương tại tòa.
Tại phiên tòa sơ thẩm, Danh Rương xuất hiện với dáng vẻ tiều tụy, mái tóc bạc trắng, đôi tay run rẩy. Bị cáo lặng lẽ nhìn quanh căn phòng như tìm kiếm người thân, nhưng không ai đến dự. Trả lời hội đồng xét xử, Rương thể hiện sự ăn năn, liên tục xin lỗi bị hại. “Vì rượu và nóng giận mà tôi gây ra tội. Rất may bà Ngôi không nguy hiểm đến tính mạng. Nếu nghiêm trọng hơn, tôi sẽ ân hận cả đời”, Rương nghẹn ngào.
Hội đồng xét xử nhận định hành vi của bị cáo cấu thành tội giết người, cần xử lý nghiêm. Tuy nhiên, do bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối lỗi và đã bồi thường thiệt hại, tòa tuyên phạt 6 năm tù.
23 NĂM TRỐN CHẠY SAU GÂY ÁN
Năm 2000, Nguyễn Tấn Thùy, 60 tuổi, quê ở phường An Thới, TP. Phú Quốc (Kiên Giang) trong lúc nhậu ở khu phố II, phường An Thới xảy ra mâu thuẫn với anh Võ Ngọc Mẫn. Anh Mẫn đòi đổ bàn nhậu, Thùy lên tiếng dọa, hai bên xô xát nhau. Thùy đâm anh Mẫn 2 nhát dao khiến anh Mẫn tử vong tại chỗ.
Gây án xong, Thùy bỏ trốn, thay tên đổi họ thành Nguyễn Đình Quang, sống ẩn dật suốt 23 năm. Tưởng chừng quá khứ tội lỗi đã bị chôn vùi, nhưng “Lưới trời lồng lộng, tuy thưa mà khó thoát”, cuối cùng Thùy cũng bị lực lượng chức năng bắt giữ, khép lại hành trình 23 năm lẩn trốn.

Bị cáo Nguyễn Tấn Thùy tại tòa.
Tại tòa án, Thùy khai do có uống bia, mất kiểm soát và bị khiêu khích nên đã đâm anh Mẫn. Bị cáo cho rằng hành vi giết người là ngoài ý muốn. Vì phía bị hại vắng mặt và không yêu cầu bồi thường, Thùy được miễn trách nhiệm dân sự. Tuy nhiên, về hình sự, hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo 15 năm tù giam về tội giết người. “Chỉ vì không kiểm soát được hành vi, tôi đã để lại vết nhơ cho con cháu và cướp đi mạng sống của người khác. Tôi xin lỗi gia đình bị hại”, Thùy nói lời sau cùng.
Những mái đầu bạc vẫn phải hầu tòa là lời nhắc nhở rằng mỗi hành vi sai trái dù xảy ra trong một khoảnh khắc bốc đồng hay bị chôn vùi suốt nhiều thập kỷ đều có ngày phải đối diện với sự thật và phải trả giá. Và khi cánh cửa trại giam khép lại cũng là lúc họ đối diện với bản án lương tâm - điều không tòa án nào có thể tuyên thay.