Tự hào, tiếp nối truyền thống quê hương anh hùng
Trong không khí rộn ràng của ngày hội tòng quân, các tân binh của huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang đã thể hiện quyết tâm sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao, nỗ lực học tập, rèn luyện, chấp hành nghiêm kỷ luật của đơn vị.
* TÂN BINH PHẠM QUỐC PHI, NGỤ XÃ ĐÔNG HÒA:
Quyết tâm hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao
Em đã tốt nghiệp ngành Công nghệ thông tin của Trường Đại học Lạc Hồng và đang làm việc tại một nhà hàng ở TP. Hồ Chí Minh.
Dù đang có công việc tương đối ổn định, nhưng em nghĩ mình còn trẻ, cần học hỏi và rèn luyện thêm bản lĩnh, môi trường quân đội là nơi có thể giúp em làm được điều này và trưởng thành hơn nên em đăng ký tham gia nghĩa vụ quân sự.
Em đặt mục tiêu cống hiến hết mình trong 2 năm phục vụ quân đội, quyết tâm hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Sau đó, sẽ tiếp tục con đường sự nghiệp của mình. Tuy nhiên, nếu có cơ hội phát triển trong quân ngũ, em cũng mong muốn cống hiến phục vụ lâu dài.
* TÂN BINH NGUYỄN DUY KHANG, NGỤ XÃ TÂN HƯƠNG:
Tự hào khi được cống hiến sức trẻ cho quê hương, đất nước
Được sống trong môi trường hòa bình, em luôn nhận thức sâu sắc rằng để có được cuộc sống tự do, ấm no, hạnh phúc như ngày hôm nay là nhờ vào sự chiến đấu, hy sinh gian khổ của các thế hệ cha ông đi trước.
Đặc biệt, em được sinh ra và lớn lên trên quê hương Châu Thành anh hùng nên rất tự hào về truyền thống cách mạng của các lớp cha ông đi trước. Vì vậy, thế hệ trẻ chúng em hôm nay luôn trân trọng, giữ gìn.
Từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, em đã luôn mơ ước được khoác lên mình bộ quân phục màu xanh này, nên khi đủ điều kiện nhập ngũ dù vừa tốt nghiệp Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP. Hồ Chí Minh, em vẫn tình nguyện lên đường nhập ngũ.
Thật sự trong lòng em có chút quyến luyến vì phải xa gia đình, nhưng em cảm thấy vô cùng tự hào khi được cống hiến sức trẻ của mình cho quê hương, đất nước. Đây là cơ hội để em thực hiện được ước mơ từ thuở còn là sinh viên của mình.
Sự tin yêu, động viên của lãnh đạo và người thân trong những ngày qua chính là động lực, là niềm tin để em vượt qua mọi khó khăn, thử thách trong môi trường quân đội. Em xin hứa sẽ đem hết sức trẻ phục vụ Tổ quốc, ra sức học tập và rèn luyện, quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.
Em nguyện sẽ góp phần giữ vững và phát huy truyền thống hào hùng của cha ông, xứng đáng với niềm tin yêu của lãnh đạo và người thân nơi quê nhà.
* Bà HUỲNH THỊ KIM ANH, mẹ tân binh TRẦN THẾ BẢO, ngụ xã Bình Trưng:
Môi trường Quân đội sẽ giúp con được rèn luyện, trưởng thành
Là một người mẹ, tôi rất tự hào khi con trai nhập ngũ. Dù biết rằng 2 năm tới sẽ có những khó khăn, thử thách, nhưng đây là nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc mà mỗi thanh niên đều nên thực hiện.
Con trai tôi trước đây học ngành Công nghệ ô tô, nhưng Bảo đã tự nguyện đăng ký đi nghĩa vụ quân sự nên gia đình rất ủng hộ. Tôi tin rằng thời gian trong quân đội sẽ giúp con trưởng thành hơn, có thêm nhiều trải nghiệm quý báu trong cuộc sống.
TUẤN LÂM - QUẾ ANH
(lượt ghi)