Tự hào lên đường thực hiện nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc

Trong ngày nhập ngũ thiêng liêng, những lời thổ lộ trong sâu thẳm tâm hồn, cùng cảm xúc nghẹn ngào, lưu luyến không ngừng trào dâng trong lòng mỗi thanh niên Thủ đô.

Gia đình thanh niên Bùi Duy Mạnh xúc động trong thời khắc tiễn con lên đường nhập ngũ tại Sân vận động Hoàng Cầu (quận Đống Đa, TP Hà Nội).

Gia đình thanh niên Bùi Duy Mạnh xúc động trong thời khắc tiễn con lên đường nhập ngũ tại Sân vận động Hoàng Cầu (quận Đống Đa, TP Hà Nội).

“Trước hết, con xin lỗi bố mẹ vì làm một người con chưa tốt, chưa dành nhiều sự quan tâm cho gia đình, đôi lúc làm bố mẹ thất vọng… Nhưng khi quyết tâm nhập ngũ, con sẽ nỗ lực rèn luyện, tu dưỡng tốt, chỉ mong bà và bố mẹ ở nhà giữ gìn sức khỏe, em Nhím chăm chỉ học hành giỏi sẽ sớm có quà… Hai năm cũng nhanh trôi qua, con hứa sẽ trở thành một con người khác để bố mẹ không buồn lòng mà có thể tự hào về con. Cảm ơn bố mẹ đã quan tâm, yêu thương, chăm sóc con trong 19 năm qua. Con yêu bố mẹ nhiều”. Chăm chú đọc lại những dòng tin nhắn con trai gửi, cô Đỗ Tuyết Lan (phụ huynh của thanh niên Bùi Duy Mạnh, phường Quang Trung, quận Đống Đa) xúc động, nghẹn ngào, những hình ảnh đời thường bên con cứ thế ùa về, trong đó có bữa cơm đoàn tụ trước ngày con trai nhập ngũ.

Cô Đỗ Tuyết Lan lặng lẽ đọc những dòng tin nhắn con trai gửi trong ngày nhập ngũ.

Cô Đỗ Tuyết Lan lặng lẽ đọc những dòng tin nhắn con trai gửi trong ngày nhập ngũ.

“Khi tình nguyện nộp đơn nhập ngũ, con có 1 tháng chuẩn bị, khoảng thời gian đó gia đình chúng tôi dành nhiều thời gian bên nhau, an ủi, động viên con nhiều hơn. Trước ngày lên đường, gia đình tôi và họ hàng đã cùng nấu một vài mâm cơm ấm cúng để quây quần bên nhau. Ai nấy đều vui mừng, hãnh diện về con…”, cô Đỗ Tuyết Lan tâm sự.

Khoảnh khắc tạm xa con trai, những giọt nước mắt lăn dài trên má, những cái ôm bịn rịn, lưu luyến đã được trao. “Mong con luôn mạnh khỏe, tích cực rèn luyện, ngày càng trưởng thành và hoàn thành tốt các nhiệm vụ để sau này con có một hành trang tốt bước vào đời. Nếu sau này có thể phát triển trong quân đội, đó là điều tốt; nếu không thì cũng là một cách tu dưỡng để con trưởng thành hơn, có trách nhiệm với gia đình và xã hội”, cô Đỗ Tuyết Lan gửi gắm.

Du học sinh Lê Trường Giang (24 tuổi, phường Kim Liên, quận Đống Đa) hạnh phúc trong ngày Lễ giao, nhận quân 2025.

Du học sinh Lê Trường Giang (24 tuổi, phường Kim Liên, quận Đống Đa) hạnh phúc trong ngày Lễ giao, nhận quân 2025.

Du học sinh Lê Trường Giang trong ngày nhập ngũ.

Du học sinh Lê Trường Giang trong ngày nhập ngũ.

Trong ngày hội nhập ngũ thiêng liêng, những chiến sĩ mới ngổn ngang nhiều cảm xúc, nhưng hơn hết đó là niềm quyết tâm, sự hăng hái, tinh thần sẵn sàng phụng sự Tổ quốc… Chia sẻ cảm xúc trong ngày nhập ngũ, du học sinh Lê Trường Giang (24 tuổi, phường Kim Liên, quận Đống Đa) bày tỏ: “Tôi cảm thấy khá lo lắng, lưu luyến, nhưng tôi quyết tâm hoàn thành xuất sắc những nhiệm vụ được giao phó… Trong 4 năm du học, tôi đã ấp ủ kế hoạch nhập ngũ, bởi tôi hiểu rằng, là một nam thanh niên, không chỉ cần trau dồi tri thức, kiến thức trên trường lớp, mà còn phải rèn luyện để có bản lĩnh vững vàng, có tinh thần trách nhiệm, tiếp bước truyền thống anh hùng, vẻ vang của thế hệ đi trước, sẵn sàng hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được Đảng, nhà nước, quân đội giao phó… Đặc biệt là giữ gìn phẩm chất đạo đức; không ngừng học tập, nâng cao lý luận quân sự, sẵn sàng hy sinh vì Tổ quốc; tích lũy kinh nghiệm về mọi mặt để khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự, trở về địa phương tiếp tục xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh và hiện đại”.

Gia đình thanh niên nhập ngũ Lê Trường Giang chụp ảnh kỷ niệm bên nhau.

Gia đình thanh niên nhập ngũ Lê Trường Giang chụp ảnh kỷ niệm bên nhau.

Trò chuyện cùng phóng viên báo Tin tức, cô Nguyễn Nga (Phụ huynh của thanh niên Lê Trường Giang, phường Kim Liên, quận Đống Đa) chia sẻ: “Ban đầu biết Giang muốn nhập ngũ, gia đình chúng tôi cũng chỉ hỏi vài câu, nhưng khi thấy con có ý chí mạnh mẽ, quyết tâm, gia đình ủng hộ. Tôi đặc biệt chuẩn bị một chút vitamin cho con mang theo khi vào môi trường mới... Hiện tại, tôi chỉ mong con cố gắng giữ gìn sức khỏe, học hỏi nhiều điều mới mẻ và rèn luyện, trau dồi bản thân để không phụ sự tin tưởng của gia đình, các lãnh đạo thành phố…”.

Thanh niên Lê Văn Nam (23 tuổi, phường Quang Trung, quận Đống Đa) tại Lễ giao, nhận quân 2025.

Thanh niên Lê Văn Nam (23 tuổi, phường Quang Trung, quận Đống Đa) tại Lễ giao, nhận quân 2025.

Thanh niên Lê Văn Nam (23 tuổi, phường Quang Trung, quận Đống Đa) tốt nghiệp thủ khoa ngành Luật Quốc tế tại Học viện Ngoại giao, cùng khả năng tiếng Anh xuất sắc, IELTS 7.5, thanh niên trẻ có thể lựa chọn một công việc ổn định, song Lê Nam đã đưa ra quyết định “táo bạo”, phụng sự đất nước trong màu áo công an.

“Tôi vinh dự, tự hào khi chuẩn bị trở thành một chiến sĩ công an nhân dân và cũng hồi hộp vì phải thích nghi với môi trường kỷ luật nghiêm khắc. Tôi sẽ cố gắng phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ lực lượng đặt ra”, thanh niên Lê Văn Nam chia sẻ.

Thanh niên Trần Phương Anh cùng mẹ tại buổi gặp mặt thanh niên lên đường nhập ngũ và hoàn thành nghĩa vụ quận sự.

Thanh niên Trần Phương Anh cùng mẹ tại buổi gặp mặt thanh niên lên đường nhập ngũ và hoàn thành nghĩa vụ quận sự.

Còn “bóng hồng” Trần Phương Anh (24 tuổi, quận Đống Đa), trước hành trình mới, cô cũng chất chứa nhiều cảm xúc, vừa lo lắng, hồi hộp vì tạm thời rời xa gia đình, bạn bè để bước vào môi trường hoàn toàn mới; vừa tự hào vì đang thực hiện nghĩa vụ với Tổ quốc…

“Đêm trước ngày lên đường nhập ngũ, tôi và gia đình đã có những giờ phút ý nghĩa bên nhau, bố mẹ động viên và thủ thỉ bên tai tôi rằng, tự tin tiến về phía trước, bố mẹ luôn là chỗ dựa vững chắc, là nguồn động viên tinh thần to lớn giúp tôi ngày càng trưởng thành trên hành trình mới… Đây cũng là cơ hội tốt để tôi trưởng thành, rèn luyện tính kỷ luật và học hỏi nhiều điều quý giá…”, Phương Anh trải lòng.

Tỉ mỉ chỉnh trang phúc cho cháu trong ngày lên đường tham gia nghĩa vụ quân sự.

Tỉ mỉ chỉnh trang phúc cho cháu trong ngày lên đường tham gia nghĩa vụ quân sự.

Giây phút xúc động của gia đình khi tạm xa chồng, con.

Giây phút xúc động của gia đình khi tạm xa chồng, con.

Lặng lẽ an ủi, động viên con hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Lặng lẽ an ủi, động viên con hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Năm 2025, 4.400 thanh niên ưu tú của Thủ đô lên đường nhập ngũ, thực hiện trách nhiệm, nghĩa vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong không khí sôi nổi, cờ hoa rực rỡ, nhiều tân binh trẻ cùng gia đình, bạn bè không giấu được sự lưu luyến, xúc động… Những giọt nước mắt đã rơi, cùng những cái ôm vội vã và đôi lời nhắn giữ gìn sức khỏe, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao… Song mỗi thanh niên trẻ đều cảm nhận được niềm an ủi, động viên, nguồn sức mạnh to lớn để yên tâm lên đường nhập ngũ, hoàn thành xuất sắc những sứ mệnh được Đảng, nhà nước, quân đội giao phó, không phụ lòng tin của gia đình, người thân.

Hồng Phượng - Trung Nguyên/ Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/xa-hoi/tu-hao-len-duong-thuc-hien-nghia-vu-bao-ve-to-quoc-20250213154025030.htm
Zalo