Tự hào lá cờ đỏ sao vàng tung bay tại lễ duyệt binh trên Quảng trường Đỏ

Đối với Thiếu tướng Nguyễn Văn Thanh, hình ảnh ấn tượng nhất tại lễ duyệt binh ngày 9/5, là thấy lá cờ đỏ sao vàng tung bay trên đường duyệt của Quảng trường Đỏ - nơi có Tổng Bí thư Tô Lâm và các vị lãnh đạo Việt Nam ngồi giữa khán đài.

Dưới bầu trời tháng Năm nước Nga, trên Quảng trường Đỏ, diễn ra cuộc duyệt binh kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng phát xít trong cuộc Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại.

Khối Quân đội nhân dân Việt Nam tham gia lễ duyệt binh gồm 68 quân nhân thuộc Trường Sĩ quan Lục quân 1, đại diện cho màu cờ sắc áo dân tộc, đã mang theo tinh thần Việt Nam, hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ đến với bạn bè quốc tế, để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng những kiều bào Việt Nam.

Tham gia lễ duyệt binh kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng phát xít tại Quảng trường Đỏ (Nga), những bước đi đều, đẹp, oai hùng là một trong những dấu mốc thiêng liêng đối với mỗi cán bộ, chiến sĩ của Quân đội nhân dân Việt Nam.

 Đoàn QĐND Việt Nam tại Liên bang Nga. (Ảnh: QĐND)

Đoàn QĐND Việt Nam tại Liên bang Nga. (Ảnh: QĐND)

Sau khi đoàn về nước, phóng viên Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam đã có cuộc trao đổi với Thiếu tướng, PSG, TS Nguyễn Văn Thanh, Phó Hiệu trưởng Trường Sĩ quan Lục quân 1 về công tác chuẩn bị, huấn luyện của nhà trường để có được thành công trong lễ duyệt binh sáng 9/5, trên Quảng trường Đỏ.

PV: Thưa Thiếu tướng, sau khi nhận được chỉ thị của Bộ Quốc phòng về việc cử lực lượng tham dự duyệt binh tại Quảng trường Đỏ, Liên bang Nga, công tác chuẩn bị của đơn vị diễn ra như thế nào?

Thiếu tướng Nguyễn Văn Thanh: Ngay sau khi nhận được chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc giao nhiệm vụ cho Trường Sĩ quan Lục quân 1 đại diện cho Quân đội nhân dân Việt Nam thực hiện nhiệm vụ duyệt binh tại Quảng trường Đỏ, nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng phát xít trong cuộc Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại, Đảng ủy, Ban giám hiệu nhà trường đã tiến hành quán triệt cho tất cả các cơ quan, đơn vị trong toàn trường tổ chức xây dựng kế hoạch, lựa chọn cán bộ, học viên để thành lập khối duyệt binh.

Công tác chuẩn bị được chúng tôi tiến hành rất nhanh, bảo đảm thời gian vì từ khi nhận được chỉ thị đến lúc phải cơ động sang Nga chỉ 1 tháng. Do vậy, mọi công tác chuẩn bị của nhà trường diễn ra rất khẩn trương, tiến hành song song.

Bên cạnh đó, nhà trường nhận được sự giúp đỡ của các cơ quan thuộc Bộ Tổng tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam, Bộ Quốc phòng nên chúng tôi tiến hành rà soát, lựa chọn rất khẩn trương và thuận lợi.

Trên cơ sở hướng dẫn của Thủ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng tham mưu và Cục Quân huấn - Nhà trường, chúng tôi tiến hành lựa chọn các chiến sĩ, cán bộ, giảng viên có chiều cao từ 1m80 đến 1m85, thân hình cân đối và không có dị tật.

Quá trình lựa chọn, chúng tôi chọn được 100 chiến sĩ từ các lực lượng trong trường. Sau đó, trong quá trình tổ chức luyện tập tại Trường Sĩ quan Lục quân 1, chúng tôi loại dần các chiến sĩ không đạt tiêu chuẩn và cuối cùng lựa chọn 79 chiến sĩ là học viên và cán bộ có đủ điều kiện sức khỏe cũng như thể hình, trình độ điều lệnh tổ chức tốt để tiến hành luyện tập ở Việt Nam.

PV: Thưa Thiếu tướng, điều lệnh duyệt binh của Nga có nhiều điểm khác biệt so với Việt Nam. Vậy nhà trường đã tổ chức công tác huấn luyện ra sao để đáp ứng tiêu chuẩn tại buổi duyệt binh trên Quảng trường Đỏ?

Thiếu tướng, PSG, TS Nguyễn Văn Thanh, Phó Hiệu trưởng Trường Sĩ quan Lục quân 1

Thiếu tướng, PSG, TS Nguyễn Văn Thanh, Phó Hiệu trưởng Trường Sĩ quan Lục quân 1

Thiếu tướng Nguyễn Văn Thanh: Điều lệnh của Quân đội nhân dân Việt Nam có nhiều điểm khác so với điều lệnh đội ngũ của Nga. Cụ thể, về nhịp độ, điều lệnh đội ngũ của Nga khác với điều lệnh đội ngũ của Việt Nam.

Thứ nhất, điều lệnh của Nga là 120 bước/1 phút; trong khi điều lệnh đội ngũ của Việt Nam chỉ 106 bước/1 phút.

Chính vì vậy, quá trình tổ chức luyện tập, chúng tôi phối hợp với phía Nhà trường, Cục Tham mưu cung cấp các clip liên quan đến diễu binh, duyệt binh của Nga để tiến hành luyện tập từ cơ bản theo từng cá nhân đến theo hàng.

Thứ hai, là khoảng cách bước chân theo điều lệnh đội ngũ của Việt Nam trong đi nghiêm là 75cm/1 bước còn của Nga là 80cm/1 bước; chính vì vậy, yêu cầu độ dài của bước chân trong quá trình luyện tập phải dài hơn, tốc độ nhanh hơn.

Thứ ba là đánh mặt của Việt Nam là 15 độ nhưng của Nga đánh mặt rất cao, nhưng trong quá trình luyện tập chúng ta vẫn giữ được đánh mặt theo điều lệnh của Việt Nam.

Tuy nhiên, về bước đi là 120 bước/1 phút và khoảng cách giữa 2 bước chân là 80cm/1 bước chúng ta phải đi đúng để bảo đảm đúng nhạc và khối không bị bỏ lại phía sau so với các khối khác.

PV: Khi sang đến Nga, sự chênh lệch múi giờ và thời tiết khắc nghiệt có gây nhiều khó khăn cho đoàn không, thưa Thiếu tướng?

Thiếu tướng Nguyễn Văn Thanh: Sau khi sang Nga, múi giờ nước bạn chênh với Việt Nam là 4 tiếng. Những ngày mới sang, nhiệt độ khoảng 10 độ C, tuy nhiên từ ngày 29/4, nhiệt độ chỉ từ 1 đến 4 độ C, thậm chí trong ngày 2/5, tuyết rơi dày khoảng 15cm.

Chúng tôi đã lường trước được các vấn đề này ngay từ khi còn ở Việt Nam nên đã tổ chức chuẩn bị cho cán bộ, chiến sĩ đầy đủ về quân trang, bảo đảm đủ ấm trong công tác, sinh hoạt.

Đặc biệt, thời tiết tại Nga chỉ khoảng 4-5h trời đã sáng, nhưng đến 21-21h30 trời mới tối.

Chính vì vậy, chúng tôi xây dựng kế hoạch luyện tập phải trên cơ sở điều kiện thời tiết ở Nga để đảm bảo sức khỏe cho các cán bộ, chiến sĩ nhưng vẫn phải đáp ứng được các mục tiêu đã đề ra.

Buổi sáng từ 7h đến 8h, chúng tôi tập thể lực, 9h tổ chức ăn sáng. Sau khi ăn sáng xong, chúng tôi luyện tập từ 9h30 đến 12h30 rồi nghỉ ăn trưa.

Buổi chiều, chúng tôi luyện tập từ 14h30 đến 17h30, có hôm đến 18h, sau đó toàn đội nghỉ ngơi, tắm giặt và ăn tối.

Tôi cũng nói thêm, quá trình luyện tập ở Nga có rất nhiều các buổi tập khác nhau, ngoài các buổi tập tại khu nghỉ dưỡng mà nước bạn bố trí, chúng tôi phải di chuyển để tập ở thao trường.

Về kế hoạch luyện tập, chúng tôi phải điều chỉnh làm sao cho phù hợp với kế hoạch nước bạn đã xác định.

PV: Trong những buổi sơ duyệt và tổng duyệt tại Quảng trường Đỏ, có rất đông đồng bào Việt kiều theo dõi và vô cùng vui mừng phấn khởi khi thấy bộ đội Việt Nam. Khi các cán bộ, chiến sĩ được đi trong vòng tay nhân dân tại nước ngoài, cảm xúc lúc đó của Thiếu tướng như thế nào?

Thiếu tướng Nguyễn Văn Thanh: Có thể nói, chúng tôi rất bất ngờ, trong ngày 3/5, khi hợp luyện lần thứ 2 có hàng nghìn bà con Việt kiều đến, tay cầm cờ tổ quốc vẫy chào các chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam.

Khi đó, mỗi cán bộ, chiến sĩ trong đoàn cảm thấy rất xúc động trước tình cảm của bà con Việt kiều dành cho đoàn.

Khi bà con đến chào đón chúng tôi, họ mang tình cảm của những người dân Việt Nam xa quê hương chỉ muốn nhìn thấy anh Bộ đội Cụ Hồ. Thấy đoàn quân Việt Nam, các Việt kiều hát vang bài hát "Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng" và hô vang "Việt Nam, Hồ Chí Minh".

Thấy được tấm lòng của bà con Việt kiều, mỗi cán bộ, chiến sĩ chúng tôi lại rưng rưng như được sống trong vòng tay của người thân ở quê nhà, mặc dù khi đó đang ở nước Nga rất xa xôi.

Những ngày ở Nga, chúng tôi đi hết từ bất ngờ này đến bất ngờ khác trước những tấm lòng của bà con Việt kiều.

Sau ngày 5/5, có rất nhiều tổ chức người Việt tại Liên bang Nga như: Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh,... thường xuyên đến khu đóng quân của đoàn động viên, tặng những món quà ý nghĩa như kẹo sô cô la, búp bê Nga.

Đặc biệt, có đoàn muốn ủng hộ chúng tôi những bữa ăn thuần Việt, nhưng do điều kiện bảo đảm an toàn tuyệt đối về vệ sinh thực phẩm, cũng như quy định tại nơi đóng quân, chúng tôi cảm ơn bà con, vì điều kiện không cho phép mong bà con thông cảm.

Suốt quá trình ở Nga, cũng như khi ra sân bay để về Việt Nam, bà con Việt kiều luôn theo dõi, động viên và sau đó đưa đoàn ra sân bay.

Chúng tôi cảm thấy rất xúc động trước tình cảm mặn nồng mà bà con Việt Nam tại Nga đã dành cho đoàn.

Thiếu tướng, PSG, TS Nguyễn Văn Thanh, Phó Hiệu trưởng Trường Sĩ quan Lục quân 1

Thiếu tướng, PSG, TS Nguyễn Văn Thanh, Phó Hiệu trưởng Trường Sĩ quan Lục quân 1

PV: Trong quá trình luyện tập cũng như trước khi diễn ra lễ duyệt binh, đoàn đã nhận được sự quan tâm, chỉ đạo, động viên rất lớn của lãnh đạo nhà trường, Bộ Quốc phòng. Với cương vị là trưởng đoàn, xin Thiếu tướng chia sẻ thêm về những quan tâm này?

Thiếu tướng Nguyễn Văn Thanh: Trong quá trình đoàn tổ chức luyện tập tại Việt Nam, Thủ trưởng Bộ Quốc phòng, Thủ trưởng Bộ Tổng tham mưu và các cơ quan của Bộ Quốc phòng thường xuyên quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo và trực tiếp xuống kiểm tra để động viên, rút kinh nghiệm cho anh em trong quá trình luyện tập.

Đặc biệt khi đoàn sang Nga, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã gửi thư động viên khen ngợi đoàn, Phó tổng Tham mưu trưởng đã đến trực tiếp kiểm tra và chỉ đạo động viên đoàn.

Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga cũng đến động viên, tặng quà và chia sẻ tình cảm của một người Việt tại Nga.

Có thể nói, suốt quá trình chúng tôi tổ chức luyện tập tại Việt Nam cũng như sang Nga, đoàn luôn giành được sự quan tâm đặc biệt của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Thủ trưởng Bộ Tổng tham mưu và thủ trưởng các cơ quan liên quan đã thường xuyên quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời thông qua các hình ảnh mà hai phóng viên gửi từ Liên bang Nga.

Từ đó, chúng tôi cảm thấy mình cần phải quyết tâm hơn, trách nhiệm hơn để thực hiện tốt nhiệm vụ được Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng giao phó.

PV: Khoảnh khắc được bước trên Quảng trường Đỏ, dưới lá cờ đỏ sao vàng tại buổi lễ duyệt binh diễn ra sáng 9/5, cảm xúc của Thiếu tướng lúc đó ra sao?

Thiếu tướng Nguyễn Văn Thanh: Có thể nói mỗi cán bộ, chiến sĩ đều cảm thấy rất vinh dự và tự hào khi được thay mặt, đại diện cho Quân đội nhân dân Việt Nam tham dự duyệt binh tại Quảng trường Đỏ vào ngày 9/5.

Chúng tôi muốn mang hình ảnh của con người Việt Nam, của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng đến với nước Nga nói riêng và bạn bè trên thế giới nói chung.

Hình ảnh ấn tượng nhất đối với tôi tại lễ duyệt binh ngày 9/5, là thấy lá cờ đỏ sao vàng tung bay trên đường duyệt của Quảng trường Đỏ - nơi có Tổng Bí thư Tô Lâm và các vị lãnh đạo Việt Nam ngồi giữa khán đài.

Khi đó, mỗi chúng tôi thầm hứa với bản thân phải đi đẹp hơn, đều hơn, hùng mạnh hơn để xứng đáng với niềm tin của Đảng, Nhà nước, của Bộ Quốc phòng và nhân dân đã dành cho đoàn.

Có thể nói, được đi trên Quảng trường Đỏ là vinh dự của mỗi cá nhân trong đoàn.

Chính vì vậy, chúng tôi đã thường xuyên động viên các cán bộ, chiến sĩ tham gia chúng ta đi ở đây là mang hình ảnh của con người Việt Nam, của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng và mang niềm tin của Đảng, Nhà nước, quân đội người dân gửi gắm.

Đoàn luôn cố gắng hết sức, khắc phục mọi điều kiện thời tiết ở Nga để làm sao luyện tập tốt, có những bước đi đúng nhất, đẹp nhất, đều nhất, hùng mạnh nhất không phụ lòng tin của Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng, người dân đã dành cho đoàn.

Cán bộ, chiến sĩ trong đoàn xác định quyết tâm rất cao, mọi người đều nỗ lực, cố gắng luyện tập không kêu ca không ngại khó, ngại khổ.

Bà con kiều bào, du học sinh tại Nga chào đón đoàn Quân đội nhân dân Việt Nam tại Quảng trường Đỏ. (Ảnh: QĐND)

Bà con kiều bào, du học sinh tại Nga chào đón đoàn Quân đội nhân dân Việt Nam tại Quảng trường Đỏ. (Ảnh: QĐND)

PV: Sau khi trở về Việt Nam, Thiếu tướng có điều gì muốn nhắn gửi đến bà con Việt kiều tại Nga và nhân dân trong nước đã dõi theo đoàn suốt chặng đường?

Thiếu tướng Nguyễn Văn Thanh: Có thể nói, đoàn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trước hết là sự nỗ lực, cố gắng của từng thành viên trong đoàn và dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thủ trưởng Bộ Quốc phòng, Thủ trưởng Bộ Tổng tham mưu, các cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng cũng như Đảng ủy Bộ.

Bên cạnh đó, đoàn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cũng có một phần không nhỏ tình cảm của bà con Việt kiều tại Nga và đồng bào cả nước đã dành cho đoàn.

Thay mặt cho cán bộ đoàn duyệt binh của Quân đội nhân dân Việt Nam tại Nga nhân dịp 80 năm Ngày Chiến thắng phát xít trong cuộc Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại, chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng và các cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng cũng như bà con trong nước và bà con Việt kiều đang sinh sống tại Liên bang Nga.

Chúc bà con tại Liên bang Nga luôn mạnh khỏe, làm ăn, học tập, công tác tốt và luôn hướng về quê hương.

Chúng tôi xin hứa sẽ giữ những hình ảnh anh Bộ đội Cụ Hồ trong con mắt của bà con Việt kiều tại Liên bang Nga nói riêng và bà con Việt kiều nói chung.

Quỳnh Trang - Hoàng Thuyên/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/quan-su-quoc-phong/tu-hao-la-co-do-sao-vang-tung-bay-tai-le-duyet-binh-tren-quang-truong-do-post1199289.vov
Zalo