Người 'thắp lửa' du lịch Cồn Sơn
Không bảng hiệu rình rang, không quảng bá rầm rộ, Cồn Sơn thuộc quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ nằm giữa sông Hậu, mỗi năm vẫn đón hơn 55.000 lượt khách. Hành trình ấy khởi nguồn từ một người phụ nữ – chị Lê Thị Bé Bảy, cố vấn của Hợp tác xã du lịch nông nghiệp Cồn Sơn.
Hơn 10 năm trước, khi Cồn Sơn còn lặng lẽ, chị Lê Thị Bé Bảy đã nhìn thấy tiềm năng từ chính những thứ tưởng như bình thường nhất, như ao cá, vườn cây ăn trái, mái nhà tranh và nếp sống chan hòa của người dân vùng quê. Chị đã đến từng nhà, vận động từng hộ dân cùng làm du lịch. Không giáo trình hay mô hình mẫu nào, tất cả bắt đầu bằng niềm tin rằng chính người dân mới là người kể chuyện hay nhất về quê hương mình.

Từ vài hộ dân ban đầu, Cồn Sơn hôm nay đã trở thành điểm đến nổi bật của Cần Thơ. Những bàn tay từng quen ruộng vườn, ao cá giờ hóa thành những “hướng dẫn viên” chân đất, đưa du khách đi giữa vườn cây ăn trái, xem cá lóc bay, ăn bánh lá mít, nghe đờn ca tài tử — tất cả bằng chất giọng hồn hậu, mộc mạc đậm chất miền Tây. Những trải nghiệm bình dị ấy đã góp phần tạo nên thương hiệu riêng cho du lịch Cồn Sơn.
Không chỉ phát triển kinh tế, du lịch còn giúp Cồn Sơn hình thành một cộng đồng biết giữ gìn văn hóa, bảo vệ thiên nhiên và cùng nhau làm nên thương hiệu làng quê hiếu khách.
Điều gì khiến chị Lê Thị Bảy chọn gắn bó với mảnh đất không phải nơi mình sinh ra? Đâu là “ngọn lửa” giúp chị kiên trì suốt chặng đường dài để đánh thức một vùng quê?
Mời quý khán giả đón xem chương trình “Người thắp lửa quanh ta” được phát sóng vào ngày 15-5 trên website, fanpage và youtube của Kinh tế Sài Gòn Online và Sài Gòn Tiếp Thị để cùng khám phá câu chuyện truyền cảm hứng về người phụ nữ đã góp phần thay đổi diện mạo du lịch Cồn Sơn.
Kính mời quý độc giả cùng đón xem!