TS mỹ học, họa sĩ Thế Hùng khắc họa chân dung 56 văn nghệ sĩ nổi tiếng bằng con chữ
Chân dung 56 văn nghệ sĩ nổi tiếng, trong đó có những 'cây cao bóng cả', bậc kỳ nhân của Việt Nam đã được TS mỹ học, họa sĩ Thế Hùng thể hiện trong cuốn sách 'Hồi ức Thế Hùng'. Tác phẩm được Nhà xuất bản Hội Nhà văn Việt Nam, TS mỹ học, họa sĩ Thế Hùng ra mắt bạn đọc vào ngày 28/6 tại Hà Nội.
“Hồi ức Thế Hùng” bao gồm hơn 400 trang sách, với hai phần chính và một số bài viết của các văn nghệ sĩ nổi tiếng về TS mỹ học, họa sĩ Thế Hùng.
Phần 1 “Quê nhà tôi ơi” là hồi ức của tác giả từ thời thơ bé đến lúc trưởng thành, xây dựng sự nghiệp. Mặc dù là hồi ức của cá nhân TS mỹ học, họa sĩ Thế Hùng nhưng qua những trang viết của ông, người đọc hiểu hơn về cuộc đời, số phận của nhiều người, hiểu sâu sắc hơn về nhiều giai đoạn của đất nước, từ trong chiến tranh đến khi hòa bình, từ thời kỳ bao cấp đến thời kỳ đổi mới…

Cuốn sách "Hồi ức Thế Hùng".
Phần 2 của cuốn sách “Hồi ức về những cây cao bóng cả và những bạn bè tài năng” là những chân dung của những người nổi tiếng, thuộc thế hệ tiền bối như Văn Cao, Nguyễn Đình Thi, Hoàng Cầm, Bùi Xuân Phái, Nguyễn Tuân, Xuân Diệu, Trịnh Công Sơn, Nguyễn Gia Trí, Nguyễn Sáng, Quang Dũng, Phan Huỳnh Điểu, Phùng Quán, Kim Lân, Chu Minh, Văn Ký, Hoàng Vân, Xuân Quỳnh – Lưu Quang Vũ….; các văn nghệ sĩ đương đại, những người anh, người bạn thân thiết với tác giả như Minh Chuyên, Bằng Việt, Trần Tiến, Nguyễn Cường, Dương Trung Quốc, Nguyễn Duy, Phó Đức Phương, Phú Quang, Nguyễn Trọng Tạo, Nguyễn Thụy Kha… Trong đó, mỗi bài viết, mỗi câu chuyện đều rất độc đáo, thú vị về nhân vật, thể hiện sự trân quý đối với các bậc tiền bối; tình cảm yêu quý và sự trân trọng với những phát hiện rất riêng của tác giả với những người bạn, người em thân thiết…

Giao lưu, ra mắt sách "Hồi ức Thế Hùng" của TS mỹ học, họa sĩ Thế Hùng.
Về cuốn sách này, TS mỹ học, họa sĩ Thế Hùng ví như là văn bia. Ông đã dốc hết gan ruột trong hơn 400 ngày đêm để khắc vào tấm "bia" này 56 chân dung những người tài của đất nước trên nhiều lĩnh vực để lưu lại cho thế. Họ là những văn nghệ sĩ, nhà khoa học, doanh nhân mà ông thân quen. Họ là tài sản của quốc gia. Ông viết về họ để con cháu ngàn đời sau hiểu được tài năng, cuộc đời, thân phận và cả những đớn đau, những góc khuất của những bậc kỳ tài này.
“Chữ là ngọc của não. Tôi đã dùng những viên ngọc ấy để gắn nên 56 chân dung các “kỳ nhân”, những người hiếm trong thiên hạ trên một góc bức tranh lịch sử. Đây là cuốn hồi ức chân thật viết về những kỷ niệm thật, câu chuyện thật không hư cấu như truyện ngắn, kèm theo một kho tư liệu khổng lồ: Gần 800 bức ảnh và bút tích cực quý mà tôi đã tích cóp, giữ gìn hơn nửa thế kỷ. Là sự trân trọng, yêu quý những người tài mà đa số đã về miền mây trắng”, TS mỹ học, hoa sĩ Thế Hùng viết.
Chia sẻ tại buổi ra mắt sách, nhiều văn nghệ sĩ, độc giả, những người bạn thân thiết của TS mỹ học, họa sĩ Thế Hùng như nhà văn Minh Chuyên… đều bày tỏ sự khâm phục về tinh thần lao động nghệ thuật của tác giả và nhấn mạnh về sự độc đáo của cuốn sách “Hồi ức Thế Hùng”. Theo các văn nghệ sĩ, TS mỹ học, họa sĩ Thế Hùng là nghệ sĩ đa tài. Ông đã lao động cật lực, có một gia tài cực kỳ phong phú, trong đó, “Hồi ức Thế Hùng” là cuốn hồi ký rất khác các sách hồi ký thông thường. Tác giả có cách viết rất mới mẻ, không hàn lâm, rất hấp dẫn…