Giải Golf 'Tôi yêu Việt Nam' lan tỏa nghĩa tình nhân ái
Ngày 28/6, tại sân golf Tân Sơn Nhất (TP.HCM), Báo Người Lao Động tổ chức Giải Golf 'Tôi yêu Việt Nam' lần 3 năm 2025, nhân kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2025) và hướng tới 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Giải đấu thu hút hơn 150 golfer chuyên nghiệp và không chuyên tham gia. Bên cạnh hệ thống giải thưởng hấp dẫn như Best Gross, giải nhất – nhì – ba ở ba bảng, các giải kỹ thuật… giải còn có hai phần thưởng Hole-in-One trị giá gần 5 tỷ đồng, gồm xe ô tô và nhiều quà tặng giá trị.

Giải thu hút hơn 150 vận động viên. Ảnh: TG
Không chỉ là sân chơi thể thao, giải golf còn mang ý nghĩa sâu sắc khi duy trì các hoạt động thiện nguyện. Qua hoạt động đấu giá và quyên góp, hàng trăm triệu đồng đã được huy động, đóng góp cho các chương trình như “Tự hào cờ Tổ quốc” và “Học bổng Báo Người Lao Động”.
Năm nay, Ban Tổ chức trao 100 triệu đồng học bổng cho con em các cựu binh có hoàn cảnh khó khăn, 100 triệu đồng cho Hội Nạn nhân chất độc da cam TP.HCM, cùng nhiều phần quà, tiền mặt ủng hộ nạn nhân chất độc da cam và cán bộ, chiến sỹ đang làm nhiệm vụ ở tuyến đầu Tổ quốc.

Tổng Biên tập báo Người Lao động Tô Đình Tuân phát biểu. Ảnh: TG
Ông Tô Đình Tuân, Tổng Biên tập Báo Người Lao Động chia sẻ: “Giải Golf ‘Tôi yêu Việt Nam’ không chỉ là giải đấu thể thao mà còn là thể hiện tinh thần nhân văn và trách nhiệm cộng đồng, góp phần lan tỏa giá trị tốt đẹp cho xã hội”.