Truy nã người mẹ sát hại, phân xác con trai 35 tuổi vì tấn công tình dục dì ruột
Một vụ án gây chấn động vừa xảy ra tại Ấn Độ, khi người mẹ giết chết con trai 35 tuổi của mình vì những hành vi đồi bại của anh ta. Sau khi giết con, bà đã phân xác và vứt các bộ phận cơ thể vào một con kênh.
Vào ngày 13/2/2025, bà Lakshmi Devi, 57 tuổi, đã sát hại con trai mình, một người đàn ông chưa lập gia đình, làm công việc lao công. Nguyên nhân dẫn đến hành động này là do không thể chịu đựng được những hành vi đồi bại của anh ta. Theo thông tin từ lực lượng cảnh sát ở Andhra Pradesh, người con trai đã có hành vi tấn công tình dục đối với các dì ruột của mình.
Cụ thể, người con trai này đã cưỡng hiếp và thực hiện những hành vi không đứng đắn đối với các dì của mình ở hai thành phố Hyderabad và Narasaraopeta. Sau một thời gian dài chịu đựng những hành động này này, bà Lakshmi Devi đã quyết định ra tay.
Mẹ sát hại, phân xác con trai 35 tuổi vì không chịu nổi hành vi đồi bại của anh ta. (Ảnh: Chinsew)
Theo lời kể của cảnh sát, bà Lakshmi Devi đã sử dụng một vật sắc nhọn, có thể là một chiếc rìu, để sát hại con trai. Sau khi giết chết con, bà đã phân xác thành năm phần và bỏ chúng vào ba bao tải rồi vứt xuống con kênh Nakalagandi ở làng Cumbum.
Lý do khiến bà hành động tàn bạo như vậy là vì không thể chịu đựng được những hành vi "biến thái" của con trai mình. Cảnh sát cho biết, bà đã quá chán nản với những hành vi của con trai và không còn cách nào khác để bảo vệ gia đình. "Bà ấy không thể chấp nhận được hành động của con mình nữa, và đã quyết định ra tay để chấm dứt mọi thứ," đại diện cảnh sát cho biết.
Hiện tại, bà Lakshmi Devi đã bỏ trốn và đang bị truy nã gắt gao. Cơ quan chức năng hiện vẫn đang tiếp tục điều tra vụ việc.