Triệu trái tim hướng về Lễ kỷ niệm 50 Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

Dù mưa hay nắng, hàng ngàn người dân TP Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận đã có mặt từ rất sớm tại trung tâm thành phố, sẵn sàng chứng kiến giây phút thiêng liêng của dân tộc - Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Những gương mặt rạng rỡ, trái tim tự hào như hòa chung nhịp đập với từng bước chân của đoàn quân, cùng nhau tạo nên một khoảnh khắc đầy xúc động trên phố.

Các lực lượng diễu binh đi trong tình yêu thương của nhân dân trên đường Lê Lợi, Quận 1 vào sáng 30/4.

Các lực lượng diễu binh đi trong tình yêu thương của nhân dân trên đường Lê Lợi, Quận 1 vào sáng 30/4.

Vượt nắng mưa, đường xa để tận mắt thấy ngày hội lớn

Khoảng 2 giờ sáng ngày 30/4, hàng ngàn người đã đứng ken đặc hai bên đường Nam Kỳ Khởi Ngiã, Lê Lợi, Nguyễn Huệ - nơi các khối diễu binh, diễu hành sẽ đi qua. Họ đã chờ từ đêm hôm trước, thậm chí từ nhiều ngày trước đó, chỉ để được tận mắt chứng kiến một thời khắc lịch sử: 50 năm thống nhất đất nước.

Các cựu chiến binh từ các tỉnh, thành phố đến TP Hồ Chí Minh khá đông để chờ xem lễ diễu binh, diễu hành.

Các cựu chiến binh từ các tỉnh, thành phố đến TP Hồ Chí Minh khá đông để chờ xem lễ diễu binh, diễu hành.

Cựu chiến binh Phạm Thế Phương, quê Hà Nội, lặn lội vào tận TP Hồ Chí Minh để tận mắt chứng kiến lễ diễu binh. Ông chia sẻ: “Hôm nay, chúng tôi rất phấn khởi và xúc động khi tham gia sự kiện diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam. Đây không chỉ là dịp để ôn lại một thời tuổi trẻ oanh liệt, mà còn là lời nhắc nhở thế hệ sau rằng, sự bình yên hôm nay được đánh đổi bằng biết bao máu xương của cha ông”.

Bà Lê Thị Nở cùng nhóm bạn cựu chiến binh ở tỉnh Tây Ninh đã có mặt tại TP Hồ Chí Minh từ rất sớm, chuẩn bị cho giây phút chờ đón lễ diễu binh, diễu hành vào sáng 30/4.

Bà Lê Thị Nở cùng nhóm bạn cựu chiến binh ở tỉnh Tây Ninh đã có mặt tại TP Hồ Chí Minh từ rất sớm, chuẩn bị cho giây phút chờ đón lễ diễu binh, diễu hành vào sáng 30/4.

Cùng niềm xúc động ấy, bà Lê Thị Nở và nhóm bạn cựu chiến binh ở huyện Tân Châu (Tây Ninh), dù đã ở tuổi 70, vẫn quyết định thuê xe về TP Hồ Chí Minh từ chiều 29/4, để chờ đón lễ diễu binh, diễu hành vào sáng 30/4. Bà Lê Thị Nở chia sẻ: “Đây là cơ hội 50 năm mới có một lần. Còn nhớ, năm xưa chúng tôi từng có mặt tại Thành phố này ngày đầu giải phóng. Hôm nay trở lại, chứng kiến Thành phố phát triển và bình yên, thấy đời mình không sống uổng phí. Dù mỗi người vác theo bịch thuốc vì ai cũng có bệnh, nhưng tụi tui vẫn có mặt từ 1 giờ sáng ngày 30/4 để chờ các đoàn diễu binh đi ngang qua đến khi lễ kết thúc. Dù mệt, nhưng chúng tôi vẫn thấy vui, thấy hòa bình càng đáng quý hơn!”.

Khung cảnh diễu binh khiến những con đường bừng lên trong khí thế hào hùng, mang đến cho nhiều người dân cảm giác xúc động sâu sắc. Gia đình chị Bùi Thị Thu Hà, sống ở quận Tân Bình, đã đến đây đến từ 18 giờ 30 tối 29/4. Chị Thu Hà xúc động nói: “Thức cả đêm, nhưng cả nhà không ai thấy mệt cả, tôi muốn con được tận mắt chứng kiến khí thế của dân tộc. 50 năm mới có một lần, lòng tôi cứ dâng lên niềm tự hào không tả được”.

Chị Nguyễn Thị Thanh, quê Đồng Nai lên TP Hồ Chí Minh xem lễ diễu binh từ ngày 25/4.

Chị Nguyễn Thị Thanh, quê Đồng Nai lên TP Hồ Chí Minh xem lễ diễu binh từ ngày 25/4.

Không chỉ người dân Sài Gòn, nhiều người từ các tỉnh lân cận cũng đổ về trung tâm Quận 1 để tham gia không khí lễ hội. Cô Nguyễn Thị Thanh, quê Đồng Nai, từ ngày 25/4 đã có mặt tại TP Hồ Chí Minh để theo dõi các buổi sơ duyệt, tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành dịp 30/4. Cô chia sẻ: “Mình là người Việt Nam, phải biết tự hào và yêu Tổ quốc mình. Khi nhìn thấy các chiến sĩ, công an, thanh niên... diễu binh, tôi cảm thấy xúc động, bồi hồi và càng trân quý nền độc lập, tự do ngày hôm nay".

Rạng rỡ với lòng biết ơn, khát khao gìn giữ hòa bình

Dưới tán cờ bay rợp trời, giữa những mái đầu bạc phơ là những gương mặt rạng ngời của lớp trẻ. Có em đến với lòng háo hức, có em mang theo sự thành kính, nhưng tất cả đều chung một cảm xúc: Lòng biết ơn.

Đang đứng chờ đoàn diễu binh đi qua khu vực chợ Bến Thành, em Thủy Tiên, sinh viên Trường Đại học Công nghệ Thông tin cho biết, em đã thức từ 1 giờ sáng để có mặt tại đây. "Lúc đầu còn ngái ngủ lắm, nhưng khi đến nơi, nhìn thấy bao người đã sẵn sàng, thấy từng bước chân hiên ngang của các chiến sĩ, lòng em như bừng tỉnh. Em thấy xúc động, tự hào, tim như đập nhanh hơn. Em nghĩ về ông nội mình, người từng vào chiến trường miền Nam. Bây giờ, em được chứng kiến thành quả mà ông và bao người khác đã góp phần xây dựng".

Em Phạm Việt Phương (bìa phải) và các nhóm bạn đang chờ đoàn diễu binh đi qua tại khu vực chợ Bến Thành, Quận 1.

Em Phạm Việt Phương (bìa phải) và các nhóm bạn đang chờ đoàn diễu binh đi qua tại khu vực chợ Bến Thành, Quận 1.

Không khí lễ diễu binh khiến ngay cả những người vốn ít quan tâm đến chính trị cũng bị cuốn theo. Em Phạm Việt Phương (25 tuổi), ngụ ở TP Hồ Chí Minh, mặc áo dài truyền thống đỏ rực chia sẻ: “Hôm nay em mặc áo dài truyền thống để góp phần nhỏ quảng bá văn hóa Việt Nam. Giới trẻ đôi khi xa rời truyền thống, nhưng những sự kiện như thế này giúp tụi em cảm thấy gần gũi hơn với lịch sử, hiểu vì sao đất nước mình đáng quý đến vậy”.

Gương mặt sáng ngời của diễn viên trẻ Thu Anh, người thủ vai chính trong phim Địa đạo cũng có mặt từ rất sớm. Diễn viên Thu Anh bộc bạch: “Em không ngủ được vì hồi hộp. Đây là một sự kiện trọng đại, có lẽ không có lần thứ hai trong đời em được chứng kiến. Đứng ở đây, thấy dòng người hân hoan, tim em cũng đập theo nhịp trống của đội diễu binh”.

Mỗi khối diễu binh đi ngang qua khiến cho trái tim những người trẻ lại thổn thức và thêm tự hào về dân tộc Việt Nam.

Mỗi khối diễu binh đi ngang qua khiến cho trái tim những người trẻ lại thổn thức và thêm tự hào về dân tộc Việt Nam.

Lễ diễu binh - diễu hành cấp quốc gia tại TP Hồ Chí Minh đã để lại dấu ấn khó phai trong lòng người dân. Đây không chỉ là dịp để nhìn lại chặng đường lịch sử 50 năm, mà còn là khoảnh khắc để mỗi con người cảm nhận sâu sắc hơn về ý nghĩa thiêng liêng của hòa bình và thống nhất. Giữa thành phố trẻ trung, hiện đại hôm nay, từng bước chân của đoàn diễu binh như nối dài mạch sống của dân tộc, kéo dài từ quá khứ đến hiện tại. Và giữa rừng cờ đỏ sao vàng phấp phới, ánh mắt của mọi người đều ánh lên niềm tin vào một tương lai hòa bình, thịnh vượng, vào thế hệ trẻ đầy nhiệt huyết và yêu nước bằng cả trái tim.

Nhóm PV Báo Tin tức và Dân tộc tại TP Hồ Chí Minh

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/van-de-quan-tam/trieu-trai-tim-huong-ve-le-ky-niem-50-giai-phong-mien-nam-thong-nhat-dat-nuoc-20250430113921155.htm
Zalo