Triển lãm 'Nhiếp ảnh, mỹ thuật Lạng Sơn 50 năm sau ngày đất nước thống nhất'

Sáng 23/4, Hội Văn học nghệ thuật và Nhà báo tỉnh Lạng Sơn tổ chức khai mạc triển lãm 'Nhiếp ảnh, mỹ thuật Lạng Sơn 50 năm sau ngày đất nước thống nhất' (30/4/1975-30/4/2025).

Các đại biểu thực hiện nghi lễ cắt băng khai mạc triển lãm.

Các đại biểu thực hiện nghi lễ cắt băng khai mạc triển lãm.

Triển lãm trưng bày, giới thiệu 112 tác phẩm của 68 tác giả, nhóm tác giả là hội viên của Hội Văn học nghệ thuật và Nhà báo tỉnh. Những tác phẩm này đã tham gia và giành nhiều giải thưởng, được đánh giá cao qua các cuộc thi, các kỳ Liên hoan ảnh nghệ thuật, triển lãm mỹ thuật trong tỉnh, khu vực, toàn quốc và quốc tế.

Phát biểu tại triển lãm ông Nguyễn Phúc Hà, Chủ tịch Hội Văn học nghệ thuật và Nhà báo tỉnh Lạng Sơn cho biết: Các tác phẩm mỹ thuật, nhiếp ảnh trưng bày tại triển lãm không chỉ mang giá trị nghệ thuật, đa dạng về phong cách, phong phú về chất liệu, hình thức thể hiện, mà còn có nội dung tư tưởng tốt, thể hiện đậm nét dấu ấn cá nhân của từng nghệ sĩ. Bằng ngôn ngữ nghệ thuật, các tác phẩm đã phản ánh sinh động vẻ đẹp con người, văn hóa, phong cảnh đất nước, công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc... hướng đến giá trị chân, thiện, mỹ.

Các đại biểu tham dự triển lãm.

Các đại biểu tham dự triển lãm.

Thông qua các tác phẩm nghệ thuật, các văn nghệ sĩ đã phản ánh chân thực và sinh động về cuộc sống, về những giá trị văn hóa truyền thống cũng như những thành tựu của nhân dân các dân tộc Lạng Sơn trong sự nghiệp xây dựng quê hương đất nước trên con đường đổi mới. Có thể khẳng định, nhiếp ảnh, mỹ thuật Lạng Sơn đã và đang từng bước phát triển, ngày càng có nhiều khởi sắc và gặt hái được nhiều thành công, không chỉ đóng góp tích cực cho hoạt động sáng tạo nghệ thuật, mà còn phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng-an ninh trên địa bàn.

Triển lãm diễn ra từ nay đến ngày 1/5 tại Bảo tàng tỉnh Lạng Sơn.

HÙNG TRÁNG

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/trien-lam-nhiep-anh-my-thuat-lang-son-50-nam-sau-ngay-dat-nuoc-thong-nhat-post874547.html
Zalo