Trao hơn 56 triệu đồng đến em Phạm Thị Thắm bị động kinh ngã chấn thương sọ não
Từ lúc mới sinh ra Thắm đã bị bệnh động kinh. Gần đây, một lần lên cơn động kinh nặng, em ngã đập đầu xuống sàn nhà và bị chấn thương sọ não, buộc phải nằm điều trị lâu dài khiến gia đình chạy vạy vay mượn khắp nơi.
Báo VietNamNet cùng Phòng Công tác xã hội (Bệnh viện Việt Đức) đã trao số tiền 56.893.997 đồng, tấm lòng của bạn đọc giúp đỡ em Phạm Thị Thắm (SN 2011, ở thôn Đằng Chương, xã Yên Tiến, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định), nhân vật trong bài viết: “Con gái động kinh ngã chấn thương sọ não, mẹ nghèo cạn tiền không biết vay ai”.

Bạn đọc giúp đỡ em Phạm Thị Thắm bị động kinh ngã chấn thương sọ não số tiền 56.893.997 đồng
Mới sinh được khoảng 3 tháng tuổi, Thắm có dấu hiệu của bệnh động kinh. Lớn lên không chỉ mắc chứng động kinh, Thắm còn bị u xơ tử cung.
Mới đây, ngày 15/4, trong một lần lên cơn động kinh nặng, Thắm ngã đập đầu xuống sàn nhà và bị chấn thương sọ não.
Từ khi con gái nhập viện, bà Hằng đã phải vay mượn anh em, họ hàng, bạn bè được 25 triệu đồng, số tiền này phần lớn đã dùng để thanh toán viện phí và mua thuốc men.
Gia đình bà Hằng vốn đã rất khó khăn và đông con. Ngoài Thắm, bà còn 4 người con khác, trong đó bé út mới 6 tuổi. Vì hoàn cảnh nghèo, ba chị gái của Thắm phải nghỉ học giữa chừng để đi làm công nhân may, thu nhập thấp nên không thể hỗ trợ nhiều cho cha mẹ.
Chồng bà, ông Phạm Văn Sang (SN 1975), làm nghề thợ mộc. Sức khỏe ông Sang yếu, lại thường xuyên đau nhức xương khớp nên không làm được việc nặng, thu nhập không đáng là bao.
Sau khi Báo VietNamNet chia sẻ hoàn cảnh của Thắm, cảm thương trước hoàn cảnh của em, nhiều bạn đọc đã chung tay giúp đỡ để em có thêm điều kiện chữa bệnh. Số tiền 56.893.997 đồng, tấm lòng của bạn đọc giúp đỡ em Thắm gửi về quỹ Báo đã được chuyển đến tận tay gia đình.
“Hiện con đã được xuất viện về nhà theo dõi, uống thuốc hằng ngày và thăm khám theo lịch của bác sĩ hẹn. Gia đình tôi vô cùng biết ơn đến Báo VietNamNet và các mạnh thường quân đã giúp đỡ con trong lúc khó khăn hoạn nạn”, bà Dương Thị Hằng nói.