Trao hơn 46 triệu đồng đến em Phạm Đình Minh bị ung thư xương

Chỉ trong vòng nửa năm từ lúc con trai phát hiện bị ung thư xương, vợ chồng chị Nếp đã phải cầm cố cả căn nhà đang ở. Đón nhận tấm lòng bạn đọc, gia đình chị vô cùng xúc động.

Em Nguyễn Đình Minh (SN 2017, ở thôn Khả Tiến, xã Duyên Hải, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình) là nhân vật trong bài viết: "Mẹ nghèo tuyệt vọng vì thế chấp nhà vẫn không đủ tiền cho con chữa bệnh".

Tháng 7/2024, thấy con kêu đau nhức đầu gối bất thường, chị Nếp đã đưa con đến khắp các bệnh viện kiểm tra. Kết quả cuối cùng cho thấy Minh bị ung thư xương. Tin dữ ập đến khiến vợ chồng chị suy sụp. Trải qua 6 đợt truyền hóa chất kéo dài 4 tháng, con mới đủ điều kiện phẫu thuật ghép xương.

Bạn đọc ủng hộ em Phạm Đình Minh số tiền 46.883.000 đồng.

Bạn đọc ủng hộ em Phạm Đình Minh số tiền 46.883.000 đồng.

Tuy vậy, chi phí phẫu thuật hết sức tốn kém, lên tới 500 triệu đồng. Dù Minh thuộc diện được hỗ trợ 50% kinh phí nhưng đối với gia đình nghèo thuần nông, con số 250 triệu đồng vẫn là khoản tiền quá lớn.

Trước đó, việc hóa trị của con cũng tiêu tốn khá nhiều. Bởi lẽ, cứ khoảng 10 ngày, Minh lại phải nằm viện đến 6 ngày để truyền hóa chất. Số tiền thuốc nằm ngoài danh mục bảo hiểm y tế hỗ trợ lên tới 13 triệu đồng/đợt.

Chính vì vậy, gia đình chị Nếp đã phải thế chấp căn nhà duy nhất đang ở để vay ngân hàng 125 triệu đồng, ngoài ra vay người thân hơn 200 triệu đồng nữa.

Cảm thương trước hoàn cảnh của em Nguyễn Đình Minh, nhiều bạn đọc đã chung tay ủng hộ số tiền 46.883.000 đồng, giúp em có thêm chi phí chữa bệnh.

Xúc động trước những tấm lòng hảo tâm, chị Phạm Thị Nếp gửi lời cảm ơn đến Báo VietNamNet và bạn đọc.

"Hiện cháu vẫn đang điều trị theo phác đồ của bác sĩ. Cháu phải dùng nhiều loại thuốc ngoài danh mục bảo hiểm nên rất tốn kém. Số tiền mọi người giúp đỡ rất ý nghĩa với gia đình", chị Nếp chia sẻ.

Phạm Bắc

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/trao-hon-46-trieu-dong-den-em-pham-dinh-minh-bi-ung-thu-xuong-2376598.html
Zalo