Trao giải cuộc thi viết 'Tự hào người chiến sĩ Biên phòng Đắk Lắk'
Kỷ niệm 135 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, hướng đến Kỷ niệm 50 năm Ngày thành lập Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Đắk Lắk (23/5/1975 – 23/5/2025). Tối ngày 19/5, Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh tổ chức tổng kết và trao giải cuộc thi viết 'Tự hào người chiến sĩ Biên phòng Đắk Lắk' và Chương trình nghệ thuật 'Nhớ mãi lời dạy của Người'.
Phát biểu tại cuộc thi, Nhà Văn Niê Thanh Mai, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi cho biết: Cuộc thi viết “Tự hào người chiến sĩ Biên phòng Đắk Lắk” được phát động từ tháng 3/2025. Sau hơn 2 tháng, Ban Tổ chức đã nhận được hơn 950 bài dự thi của cán bộ chiến sĩ ở các đồn biên phòng, Bộ Chỉ huy và các trường học trên địa bàn tỉnh.
Qua các vòng chấm, Ban Tổ chức đã trao 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 4 giải Ba, 15 giải Khuyến khích cho các tác giả đoạt giải. Ban Tổ chức trao các giải tập thể xuất sắc, tác phẩm được bình chọn nhiều nhất, nhân vật truyền cảm hứng và khen thưởng các tác giả đoạt giải cao trong cuộc thi cho các đơn vị, cá nhân.

Ban tổ chức trao giải nhất cho em Dương Thị Hải Như, học sinh lớp 8G, Trường Trung học cơ sở Trưng Vương (thành phố Buôn Ma Thuột). Ảnh: Thanh Nga.
Em Dương Thị Hải Như, học sinh lớp 8G, Trường Trung học cơ sở Trưng Vương (thành phố Buôn Ma Thuột) đạt giải Nhất cuộc thi với tác phẩm “Thương gửi trái tim nơi biên cương của con”.
Giải nhì được trao cho em Lê Anh Chiến: Ánh sao lặng lẽ giữa Tây nguyên đại ngàn, học sinh lớp 8G, trường THCS Trưng Vương, TP Buôn Ma Thuột; và anh Dương Anh Hoàn: Trái tim ở lại vùng biên, giáo viên trường Phổ thông Dân tộc nội trú Tây Nguyên.
Giải 3 trao cho chị Lưu Thị Thía: Nơi tình yêu bắt đầu, giáo viên trường Phổ thông Dân tộc nội trú Tây Nguyên; Lê Thị Kiều Giang: Giữ đất, giữ người, trường THPT Hùng Vương, huyện Krông Ana; Thiếu tá Trịnh Trường Giang: Những cung đường cống hiến của người lính giữ vô lăng; Chính trị phó Đồn Biên phòng Bo Heng, BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh; Thiếu tá Quân nhân chuyên nghiệp Nguyễn Ngọc Lân: Chuyện đời, chuyện nghề, phòng Chính trị, BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh.
“Cuộc thi diễn ra trong thời gian ngắn nhưng mang lại hiệu quả đặc biệt, những cảm xúc thật, tình cảm rất chân thành, được nói lên về những người lính biên phòng. Đây là dịp các chiến sĩ trẻ, các em học sinh, sinh viên nói lên sự tự hào biết ơn với các thế hệ người lính biên phòng đang làm nhiệm vụ bảo vệ biên cương Tổ quốc”, Nhà Văn Niê Thanh Mai.
Đại tá Rơ Lan Ngân, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy BĐBP Đắk Lắk cho biết: Bộ đội Biên phòng trước đây là Công an Nhân dân vũ trang tỉnh Đắk Lắk, được thành lập ngày 23/5/1975. Thấm nhuần lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, qua 50 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, đơn vị đã không ngừng lớn mạnh về mọi mặt, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ luôn trung thành tuyệt đối với Đảng, tận tụy với Nhân dân, nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, mưu trí, dũng cảm, vượt qua mọi khó khăn gian khổ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
Từ những ngày đầu còn nhiều khó khăn, gian khổ đến nay, lớp lớp chiến sĩ BĐBP tỉnh Đắk Lắk đã viết nên những trang sử hào hùng, gắn bó máu thịt với đồng bào các dân tộc khu vực biên giới, xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững chắc. Người chiến sĩ quân hàm xanh không chỉ canh giữ biên cương, mà còn là người thầy giáo, thầy thuốc; người tuyên truyền viên của Đảng, là chỗ dựa tin cậy của Nhân dân.

Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Đắk Lắk tặng Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh tác phẩm tranh cổ động “Bác Hồ trong trái tim ta” do họa sĩ Nông Hoàng Chiến sáng tác. Ảnh: Thanh Nga.
Kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống BĐBP tỉnh là dịp để tri ân các thế hệ cán bộ, chiến sĩ đi trước, đồng thời khẳng định vai trò, trách nhiệm của BĐBP trong thời kỳ mới.