Trách nhiệm với người có công
Ngoài thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, những năm qua, công tác tri ân, chăm lo các đối tượng chính sách, người có công trên địa bàn đứng chân được Trung đoàn 719, Binh đoàn 16 quan tâm, thực hiện tốt với trách nhiệm cao cả.
Giúp mẹ sống vui, sống khỏe
Đã 93 tuổi đời nên Mẹ Việt Nam anh hùng Trần Thị Bảy ở xã Bình Minh, huyện Bù Đăng không còn nhanh nhẹn, minh mẫn, nhưng khi có cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 719 đến thăm hỏi, trò chuyện, động viên, khuôn mặt mẹ toát lên niềm phấn khởi, rạng ngời như đón chính những người thân của mình. Những hình ảnh đó chứng tỏ không chỉ một vài lần mà cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 719 đã quan tâm, chăm sóc mẹ thường kỳ trong khoảng thời gian dài. Nhờ sự tận tình quan tâm, chăm sóc chu đáo của cán bộ, chiến sĩ không chỉ giúp tinh thần mẹ vui lên mà ngôi nhà vốn chịu nhiều mất mát, đau thương do chiến tranh để lại cũng vơi bớt nỗi buồn và ấm cúng hơn mỗi ngày.

Ðảng ủy, Chỉ huy Trung đoàn 719 thường xuyên đến thăm hỏi, động viên Mẹ Việt Nam anh hùng Trần Thị Bảy
Ông Trần Văn Sơn, con ruột mẹ Trần Thị Bảy cho biết: Trước đây ở xã Phú Quý, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang và từ năm 1997 lên huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước sinh sống, mẹ và gia đình đều nhận được sự quan tâm đặc biệt của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền địa phương cũng như đơn vị đứng chân. Các ngày lễ, tết trọng đại của dân tộc đều có các đoàn của tỉnh, huyện đến thăm hỏi, động viên, tặng quà cho mẹ. Đặc biệt, mẹ được cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 719 nhận phụng dưỡng, thường xuyên đến chăm nom, tặng quà, khám sức khỏe định kỳ nên tinh thần vui vẻ, phấn khởi lắm.
Mẹ Việt Nam anh hùng Trần Thị Bảy có chồng và con trai cả hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Đây là sự mất mát quá lớn đối với mẹ, nên ngoài nhận phụng dưỡng mẹ đến cuối đời, Trung đoàn 719 còn xây tặng căn nhà tình thương. Cùng với quan tâm động viên, chăm sóc, khám sức khỏe định kỳ, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 719 cùng cấp ủy, chính quyền địa phương còn thể hiện trách nhiệm bản thân, đơn vị đối với vong linh các anh hùng liệt sĩ bằng những việc làm cụ thể. Những việc làm thiết thực, ý nghĩa nhân văn đó không chỉ là trách nhiệm cao cả mà còn giáo dục nâng cao ý thức của cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên, đặc biệt là thế hệ trẻ về lòng yêu nước, tự hào dân tộc.
Bí thư Đảng ủy xã Bình Minh Trịnh Công Long cho biết: Để vơi đi nỗi mất mát, đau thương của mẹ, dịp lễ, tết, các đồng chí lãnh đạo của tỉnh, huyện Bù Đăng đều quan tâm động viên, thăm hỏi mẹ. Đặc biệt, Trung đoàn 719 đã đứng ra nhận phụng dưỡng mẹ và năm 2022 xây tặng mẹ căn nhà. Song song đó, cấp ủy, chính quyền địa phương đều cử các lực lượng thường xuyên đến chăm sóc mẹ, Trung đoàn 719 cử cán bộ y tế thăm khám, phát thuốc hằng tháng.
Giáo dục, nâng cao ý thức trách nhiệm cho thế hệ trẻ
Trung úy Hà Phi Hùng, Trợ lý tác chiến Ban Tham mưu Trung đoàn 719 cho biết: Bản thân rất vinh dự khi được đứng trong hàng ngũ quân đội và tự hào với những thành tích, chiến công của các thế hệ cha ông đi trước đã đổ biết bao xương máu để chúng ta có cuộc sống hòa bình, độc lập như hôm nay. Vì vậy, bản thân luôn rất biết ơn, ghi nhớ và có trách nhiệm động viên, thăm hỏi các gia đình có công với cách mạng, phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng.
Ngoài phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng Trần Thị Bảy, Trung đoàn 719 còn thực hiện rất nhiều công trình, phần việc tri ân, chăm lo các gia đình, đối tượng chính sách, người có công với cách mạng trên địa bàn đứng chân cũng như xây dựng các loại quỹ đền ơn đáp nghĩa theo quy định của Bộ Quốc phòng và địa phương với tổng kinh phí gần 200 triệu đồng/năm.
Trung tá Vũ Văn Lương, Chính ủy Trung đoàn 719 cho biết: Việc chăm sóc, phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng, chăm lo các gia đình chính sách, người có công trên địa bàn đơn vị đóng quân không chỉ là trách nhiệm cao cả mà còn giáo dục cho đội ngũ cán bộ, nhân viên, người lao động của trung đoàn luôn biết ơn sâu sắc đối với thế hệ cha ông đi trước, những người đã có công lao to lớn trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.