Trà xuân
Trà thiền một sáng mưa xuân. Vị trà giác ngộ thăng trầm nhân sinh.
Bình minh nâng chén trà thiền. Cho tâm tĩnh lặng giữa phiên chợ đời...
Bình minh nâng chén trà thiền
Cho tâm tĩnh lặng giữa phiên chợ đời
Vị thơm lắng đọng trên môi
Bão giông, đau khổ nào rồi cũng qua
Chén đầu ta uống với ta
Trà ngon, bình đẹp nước pha trong ngần
Dẫu chưa rũ được bụi trần
Đời như giấc mộng tham sân làm gì
Chén hai uống với từ bi
Thôi đừng chấp niệm hoài nghi thêm buồn
Biết cầm thì phải biết buông
Mai sau rồi cũng vô thường cỏ hoa
Mời mưa cùng chén thứ ba
Mưa gột rửa, mưa xóa nhòa trầm luân
Trà thiền một sáng mưa xuân
Vị trà giác ngộ thăng trầm nhân sinh.