Đà Nẵng: Lễ hội âm nhạc rap, hiphop, rock kết hợp văn hóa Cơ-Tu truyền thống
Nằm trong chuỗi chương trình khởi động nhằm tăng nhận diện truyền thông cho dự án 'Rừng ơi, thở đi!', vào tối ngày 2/3 tại Làng Toom Sara (thôn Phú Túc, xã Hòa Phú, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng) sẽ diễn ra lễ hội âm nhạc 'Sara Music Fest - Hơi thở của rừng'.
Giám đốc dự án “Rừng ơi, thở đi” Hồ Thanh Nhàn cho biết, lễ hội âm nhạc "Sara Music Fest - Hơi thở của rừng" là sự kết hợp giữa âm nhạc rap, hiphop, rock với thiên nhiên và nét đẹp văn hóa của đồng bào Cơ-Tu. Mang tinh thần trẻ trung, đêm nhạc quy tụ 31 nghệ sĩ tài năng từ Đà Nẵng và TP Hồ Chí Minh, Hà Nội.
Ca sĩ nhạc rap người Cơ-Tu Huỳnh Hạ sẽ góp mặt tại lễ hội âm nhạc "Sara Music Fest - Hơi thở của rừng".
“Đêm nhạc sẽ mang đến cho khán giả trải nghiệm độc đáo, kết hợp giữa âm nhạc hiện đại với văn hóa truyền thống Cơ-Tu. Qua đó truyền tải thông điệp về sự cấp thiết của việc bảo tồn rừng nguyên sinh và lan tỏa câu chuyện bảo vệ rừng đến với cộng đồng người trẻ - chủ nhân tương lai của xã hội”, ông Hồ Thị Thanh Nhàn cho biết.
Trong khuôn khổ đêm nhạc, khán giả sẽ được thưởng thức Cơ-Tu show “Tiếng vọng non ngàn”, giọng hát của ca sĩ nhạc rap người Cơ-Tu Huỳnh Hạ, màn trình diễn của Tây Nguyên Sound, Winno đốt cháy sân khấu bằng những màn trình diễn đặc biệt với Liveband, Midside Hustler với những pha “bắn rap” sắc bén…
Theo bà Thanh Nhàn, sự kiện đem đến không gian âm nhạc đầy cảm xúc giữa núi rừng Cơ-Tu, nơi khán giả không chỉ tận hưởng những giai điệu sôi động mà còn được truyền cảm hứng về ý thức bảo vệ thiên nhiên. “Hy vọng âm nhạc không chỉ là ngôn ngữ kết nối con người mà còn là động lực mạnh mẽ để thúc đẩy những hành động tích cực, góp phần xây dựng một tương lai xanh và bền vững hơn”, bà Thanh Nhàn nói.
Tiếp đó, ngày 14/3 tại Làng Toom Sara sẽ tái hiện lễ hội Phuoih Ca Coong – lễ tạ ơn thần Núi, thần Rừng theo tập quán của người Cơ-Tu. Lễ hội nhằm tạ ơn các vị thần thiên nhiên đã ban cho con cháu, làng bản cuộc sống bình yên, no đủ, trưởng thành; cầu xin các vị thần tiếp tục bảo vệ che chở và ban cho con cháu, làng bản sức khỏe, may mắn, thịnh vượng, an lành, hạnh phúc…
Lễ hội Phuoih Ca Coong sẽ có sự xuất hiện của các Già làng kể lại câu chuyện của núi rừng và khôi phục những nghi lễ biết ơn thiên nhiên, mang đến một không gian sống động cho du khách có thể trải nghiệm, hòa mình và thấu hiểu sâu sắc hơn về di sản tinh thần quý báu của người Cơ-Tu.
Theo Tổng giám đốc Công ty CP đầu tư Toom Sara Huỳnh Tấn Pháp, để góp phần giữ gìn nét đẹp truyền thống mang giá trị nhân văn sâu sắc của người Cơ-Tu gắn với ngọn núi, cánh rừng, con sông, dòng suối, tại Làng Toom Sara sẽ tái hiện lễ hội Phuoih Ca Coong thường niên vào thứ Bảy đầu tiên của tháng 3 hàng năm - tháng quan trọng báo hiệu mùa xuân về của cộng đồng đồng bào vùng cao.
Như tin đã đưa, dự án "Rừng ơi, thở đi!" là sáng kiến của Làng Toom Sara Đà Nẵng về trồng rừng bền vững nhằm tái tạo hệ sinh thái rừng bản địa. Tại Diễn đàn Du lịch ASEAN (ATF) 2025 ở Malaysia ngày 20/1, Làng Tom Sara Đà Nẵng đã vinh dự nhận giải thưởng Du lịch Cộng đồng ASEAN do có những đóng góp xuất sắc trong lĩnh vực du lịch, với định hướng trở thành mô hình du lịch cộng đồng tiêu biểu, đề cao giá trị bảo vệ văn hóa bản địa và bảo tồn sự hài hòa bền vững của thiên nhiên.